Bông hoa khác biệt giữa một rừng hoa

Đỗ Thị Hương Giang, sinh năm 1999 và vừa kết thúc năm 3 tại trường đại học Ngoại Thương- Ngôi trường của những hoa hậu.

Thật không ngoa khi nói rằng Ngoại Thương là một rừng hoa đủ màu sắc, không những có sắc mà cả học thức lẫn tài năng của các bạn cũng khiến em áp lực. Sở hữu chiều cao 1m75 và gương mặt cũng khá thu hút, em thường xuyên nhận được những câu hỏi về dự định thi hoa hậu.

Nhưng tính đến thời điểm hiện tại, định hướng của em là trở thành một người mẫu vì đam mê thời trang, những bước catwalk và những shoot hình high- fashion. “High-fashion” là những lời nhận xét mọi người dành cho em vì giữa rừng hoa thanh lịch của Ngoại Thương, em lại chọn một màu sắc khác biệt và mọi người nghĩ điều đó tạo nên sự đặc biệt của em.

Xuất phát điểm là một thành viên clb MC và thời trang trường Đại học Ngoại thương, các bạn và anh chị trong clb đã truyền cho em sự đam mê và hứng thú đối với thời trang, đồng thời là động lực tham gia cuộc thi VietNam’s next top model.

Sau cuộc thi em có cơ hội tham gia rất nhiều show thời trang và tuần lễ thời trang tầm cỡ và thực hiện các buổi shooting chuyên nghiệp. Tính đến nay em cũng nhận được nhiều lời mời cộng tác với mức cat-xê và thu nhập khá ổn từ công việc làm người mẫu. Tuy nhiên, trong tương lai em có nhiều dự định lớn và táo bạo hơn trong lĩnh vực này, mong mọi người vẫn theo dõi và ủng hộ em nhé.

Nhiều người hỏi em vậy thời gian đâu em dành cho việc học tập nghiên cứu. Ngoài hoạt động nghệ thuật, do chuyên ngành của em là chuyên Anh nên em còn dành nhiều thời gian trau dồi khả năng tiếng Anh của mình. Điểm thi đại học của em là 27,5 (khối D- một con số khá ấn tượng). Khả năng tiếng Anh của em cũng được mọi người đánh giá cao, bên cạnh việc hoạt động nghệ thuật, em còn dạy thêm tiếng Anh cho những người có nhu cầu.

Song song với việc làm một người mẫu, em còn có một niềm đam mê lớn đối với các kiến thức kinh tế và em coi tiếng Anh là công cụ để nghiên cứu kinh tế. Vừa học tập vừa hoạt động nghệ thuật nên một ngày của em khá bận rộn, có những ngày em thức trọn 24 tiếng và có những ngày em chỉ ngủ 1-2 tiếng là chuyện bình thường. Đôi khi em đã ước 1 ngày có 48 tiếng để em đủ thời gian “cân” hết mọi việc.

Theo mọi người đánh giá là “khá liều” trong những quyết định, em đã gặp những khó khăn nhất định trong những bước khởi đầu, tuy nhiên, em luôn coi khó khăn là một phần tất yếu nên khi gặp khó khăn em sẽ đối diện với một tinh thần rất thoải mái thay vì suy sụp. Kể cả nếu có thất bại, tinh thần thoải mái chấp nhận vẫn được em đặt lên hàng đầu. Mỗi lần có chuyện không may mắn xảy ra, em sẽ tự tìm một con đường khác và giải quyết mọi việc vẫn trên tinh thần “positive”. Vì luôn suy nghĩ tích cực nên em chưa bao giờ thấy mình thất bại.

Qua câu chuyện của em, em muốn truyền đến mọi người một thông điệp em rất tâm đắc: “Thinking big”. Mọi hành động đều bắt nguồn từ những suy nghĩ, theo em trước khi “dám làm” thì phải “dám nghĩ” trước đã.

Tú Chân

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-guong-mat-sinh-vien/bong-hoa-khac-biet-giua-mot-rung-hoa-1694185.tpo