'Bông hồng lai' Việt - Pháp: Nhớ Hà Nội da diết và không nỡ rời đi

Jade Thu Hà Forget (18 tuổi) mang 2 dòng máu Việt - Pháp. Sinh sống tại Hà Nội từ bé, sắp tới, 10X sẽ du học ở Hà Lan.

Mang trong mình 2 dòng máu Việt - Pháp, thành thạo 4 thứ tiếng Pháp, Anh, Trung, Việt, lại sở hữu ngoại hình xinh đẹp, Jade Thu Hà Forget (sinh năm 2001) nhận được nhiều sự quan tâm của dân mạng. 10X liên tục xuất hiện trên các diễn đàn tìm kiếm trai xinh gái đẹp.

Không tham gia nghệ thuật nhưng "bông hồng lai" này vẫn có gần 10.000 người theo dõi trên trang cá nhân.

Jade Thu Hà Forget, sinh năm 2001, mang trong mình 2 dòng máu Việt - Pháp.

Có mẹ người Việt, cô được sinh ra ở Hà Nội, sau đó cùng gia đình sang Kenya (châu Phi) sinh sống trong 3 năm, tới năm 4 tuổi mới quay về Việt Nam.

Jade Thu Hà đang là học sinh lớp 12 trường Quốc tế Pháp (Hà Nội) và sẽ đi du học chuyên ngành Quản trị khách sạn ở Hà Lan vào tháng 8 tới.

Chia sẻ với Zing.vn, 10X cho biết: "Ban đầu mình định du học Pháp nhưng sau vài lần về thăm quê bố, Jade cảm thấy không hợp sống ở đó lắm. Môi trường, những người xung quanh không mang lại cho mình cảm giác thoải mái".

May mắn khi được là con lai

Nếu như các "bông hồng lai" khác thường theo đuổi phong cách sexy, cuốn hút thì Jade Thu Hà lại cảm thấy hợp hơn với phong cách có phần nữ tính, bánh bèo.

Trên trang cá nhân, cô thường xuyên đăng ảnh selfie khoe nhan sắc nổi bật: sống mũi cao, gương mặt nhỏ nhắn, góc cạnh và làn da nâu khỏe khoắn.

Chia sẻ về cảm giác khi được bạn bè chú ý vì là con lai, cô cho hay: "Mang 2 dòng máu là điều may mắn. Không thể chọn giữa Pháp hoặc Việt Nam vì thiếu đi một trong hai đều không phải là mình nữa. Không đơn giản trong việc có bề ngoài lạ hơn người khác đâu, mà mình còn được học rất nhiều điều hay ho từ 2 nền văn hóa quê hương của bố mẹ nữa".

"Còn 4 tháng nữa là đi du học, Hà lại thấy nhớ Hà Nội da diết và không nỡ đi" - 10X bày tỏ.

Jade Thu Hà từng nghĩ sau khi tốt nghiệp đại học sẽ cùng mẹ định cư và phát triển sự nghiệp ở châu Âu.

"Hồi đó, mình nghĩ sống gần 20 năm ở Hà Nội là đủ rồi, thời gian còn lại phải trải nghiệm ở nơi khác. Nhưng khi chỉ còn 4 tháng nữa trước khi lên đường đi du học lại thấy nhớ Hà Nội da diết và không nỡ đi".

10X chia sẻ rất thích cảm giác được đi ăn, đi dạo bờ hồ với bạn bè.

"Có những buổi chiều thu se lạnh, ngồi ăn nem nướng và tám chuyện là thứ cảm giác thật khó để tìm được ở bất kỳ đâu".

Tiền chỉ là con số, làm sao mình vui là được

Ngày trước, tranh thủ thời gian rảnh, Thu Hà thường làm mẫu ảnh hoặc gương mặt đại diện cho thương hiệu mỹ phẩm. Hiện tại, cô dành toàn bộ thời gian để hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp.

Đam mê lớn nhất của Hà là đi du lịch, khám phá đây đó. Khác với số đông bạn bè, 10X không phải là người mê đồ hiệu.

Chia sẻ về điều này, Thu Hà cho biết ngày trước, cô cũng từng thấy hơi chạnh lòng: "Lúc ấy, mình thấy kém cỏi lắm vì không có đồ xịn. Nhiều lần mẹ hỏi thích gì không để mẹ mua nhưng thường từ chối".

Thu Hà khẳng định bản thân không mê đồ hiệu, dùng thứ gì bản thân vui là được, tiền chỉ là con số.

Tuy nhiên càng lớn, hiểu rõ giá trị của đồng tiền, Jade Thu Hà lại càng cảm thấy không cần thiết phải xài các món đồ đó ở thời điểm này.

10X bày tỏ: "Đồ hiệu vốn nó chỉ giống đồ bình thường. Vì nhiều người mua nên nó mới trở nên đắt đỏ như vậy. Mình cảm thấy dùng món đồ nào mang lại cho mình sự thoải mái, không quá lãng phí và bản thân thấy vui là đủ. Tiền cũng chỉ là con số".

Khi được hỏi về dự định thử sức ở một lĩnh vực nghệ thuật, Thu Hà cho rằng đây không phải thế mạnh của bản thân. Cô cảm thấy mình hợp với một cuộc sống bình thường và theo đuổi đam mê du lịch.

Khi được hỏi chuyện tình cảm, 10X bật mí "crush" của mình là một anh chàng Việt kiều hơn 3 tuổi, đang sinh sống ở Anh quốc.

"Mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó. Hãy cứ để chuyện tình cảm đến và đi tự nhiên là điều thú vị nhất", Jade Thu Hà nói.

Thu Hà cho rằng nghệ thuật không phải thế mạnh của bản thân nên không có ý định thử sức.

Dương Ong
Ảnh: Instagram & FBNV

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bong-hong-lai-viet-phap-nho-ha-noi-da-diet-va-khong-no-roi-di-post948314.html