'Bông hồng nước Anh' Lily James thoát khỏi hình ảnh Lọ Lem để tỏa sáng

Luôn được khán giả nhớ đến với nụ cười ngọt ngào như ánh nắng ban mai thế nhưng vài năm trở lại đây, 'bông hồng nước Anh' liên tiếp cho thấy những đổi thay trong hình ảnh của mình. Cô đã trưởng thành theo một cách quyến rũ và lôi cuốn hơn.

“Tân binh” đầy tiềm năng của Hollywood

“Tôi rất thích ca hát. Âm nhạc gắn liền với tuổi thơ của tôi. Nhưng cuối cùng tôi đã quyết định đi theo con đường diễn xuất, giống như bà tôi”, đó là lời bộc bạch giản dị mà gần gũi của ngôi sao sinh năm 1989 Lily James khi được hỏi về con đường đã dẫn lối cô tới với giấc mơ điện ảnh.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật ở Anh quốc, sau khi tốt nghiệp trường Âm nhạc và Kịch nghệ Guildhall, Lily James đã nhanh chóng sở hữu nhiều vai diễn như Ethel Brown trong TV series Just William (2010), Poppy trong Secret Diary of a Call Girl (2011), Korrina trong Wrath of the Titans (2011)...

Nhờ gương mặt thanh tú, đôi mắt “biết nói” sâu thẳm, cùng giọng ca đầy nội lực, năm 2015 Lily James đã được tin tưởng giao phó vai diễn cô nàng Lọ Lem trong phiên bản điện ảnh Cinderella. Bộ phim sau đó thu về 543 triệu USD từ doanh thu phòng vé trên khắp toàn cầu, đồng thời đưa tên tuổi của Lily James đến gần hơn với công chúng ái mộ điện ảnh.

Lily James hóa thân thành Lọ Lem trong phiên bản điện ảnh "Cinderella"

Năm 29 tuổi, Lily James có màn tái xuất đầy ấn tượng trong bộ phim được đề cử giải Oscar của đạo diễn Joe Wright Darkest Hour. Đóng cặp cùng với nam tài tử Gary Oldman, cô đã thể hiện xuất sắc hình ảnh cô thư ký trẻ trung, thông minh và can trường Elizabeth Clayton.

Cô là người duy nhất chịu đựng được tính khí thất thường của ngài Thủ tướng Winston Churchill, cũng như theo kịp tư duy tân tiến của ông để có thể giúp ông hoàn thiện các bài diễn văn đầy hào hùng và rực lửa. Vai diễn này đã giúp James nhận được nhiều lời ngợi khen của giới phê bình khi thoát khỏi cái bóng quá lớn mà nàng Lọ Lem đã tạo ra trước đó.

Luôn được khán giả nhớ đến với nụ cười ngọt ngào như ánh nắng ban mai thế nhưng vài năm trở lại đây, “bông hồng nước Anh” liên tiếp cho thấy những đổi thay trong hình ảnh của mình. Cô đã trưởng thành theo một cách quyến rũ và lôi cuốn hơn. Sau sự thành công của bộ phim chính kịch Darkest Hour hồi cuối năm 2017, tháng 7/2018, Lily James đã trở lại rạng rỡ, vui nhộn và tràn đầy sức sống với vai diễn Donna trong bộ phim ca nhạc Mamma Mia! Yêu lần nữa (đang chiếu các rạp tại Việt Nam).

Khán giả và giới mộ điệu thích thú khi Lily James được chọn vào vai diễn thú vị này bởi hơn ai hết, họ đều hiểu rằng khả năng diễn xuất, sự nhiệt huyết và nguồn năng lượng dồi dào của cô sẽ mang lại nhiều nét tích cực và tươi trẻ cho bộ phim.

Sự đa tài được ghi nhận

Đảm nhận “phiên bản trẻ” của huyền thoại từng giành 3 tượng vàng Oscar như Meryl Streep hẳn là một thách thức lớn đối với bất cứ một diễn viên nào, bởi “Donna trẻ” phải gợi nhớ được tới hình ảnh Donna mà khán giả từng biết và vô cùng yêu mến trong phần 1 của phim Mamma Mia!. Nhưng Lily James đã có những ý tưởng của riêng mình. Để có thể hiểu sâu hơn về nhân vật mà mình sẽ thủ vai, cô nghiền ngẫm phần 1 Mamma Mia! tới hơn 10 lần trước khi bước chân tới trường quay.

Lily James vào vai Donna thời trẻ trong bộ phim vừa khởi chiếu “Mamma Mia! Yêu lần nữa”

Cô chia sẻ: “Đây là vai diễn lớn vì Donna là một nhân vật được đông đảo khán giả yêu mến và Meryl Streep là nữ diễn viên xuất sắc nhất mọi thời đại. Điều đó càng khiến cho tôi thêm phần phấn khích. Cuộc đời, sức mạnh và tinh thần của người phụ nữ đó mới thú vị làm sao! Tôi trân trọng cơ hội được kể với khán giả câu chuyện của Donna trước khi Meryl đảm nhận vai diễn này”.

Với một bộ phim ca vũ nhạc như "Mamma Mia! Yêu lần nữa", bên cạnh khả năng diễn xuất, giọng ca là vô cùng cần thiết. Lily James đã chinh phục thành công cả 2 điều này. Nhà sản xuất Gary Goetzman đã dành nhiều lời ngợi khen “có cánh” cho khả năng diễn xuất chân thực của Lily James và cho rằng cô đã tạo nên một tấm gương phản chiếu “đẹp vô cùng” của nhân vật mẹ Donna thời trẻ.

Thành viên của ban nhạc ABBA kiêm Điều hành sản xuất và Phụ trách nhạc phim Benny Andersson cũng đã có những ấn tượng rất tốt khi làm việc cùng Lily James trong phòng thu: “Lily hát rất hay, cô ấy là một người phụ nữ ngọt ngào và thực sự tuyệt vời”.

Tuy nhiên, cái gật đầu từ chính “bản gốc” Meryl Streep mới là điều khiến cô nàng cảm thấy phấn khích và xúc động đến tột cùng. Chính Meryl Streep chia sẻ rằng bà đánh giá cao cách diễn giải của Lily James về nhân vật Donna: “Tinh thần của Donna lúc trẻ thực sự đã được Lily nắm bắt và thể hiện thành công”.

Xem Lily James khoe giọng hát và khả năng vũ đạo trong phim "Mamma Mia! Yêu lần nữa":

Đoàn Kim (tổng hợp)

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/giai-tri/bong-hong-nuoc-anh-lily-james-thoat-khoi-hinh-anh-lo-lem-de-toa-sang-post46648.html