Brazil chỉ là… 'hổ giấy'

Một hình ảnh trở thành quen thuộc khi Brazil trở nên yếu đuối trước những đối thủ mạnh.

Chưa đủ trình so sánh được với thế hệ cách đây gần 20 năm

Người ta cứ ví von lứa cầu thủ của những Neymar, Coutinho, Gabriel Jesus, Thiago Silva tại World Cup 2018 là thế hệ xuất sắc nhất của bóng đá Brazil kể từ cuối thập niên 90, đầu thập niên 2000. Thế nhưng, sự ví von đó hơi đi quá đà.

Hãy ngược lại quá khứ để xem hình ảnh Selecao thời kỳ còn Ronaldo de Lima, Rivaldo, Ronaldinho, Cafu, Roberto Carlos hùng mạnh như thế nào. Những ngôi sao ngày đó trong đội hình ĐT Brazil không chỉ có thực tài mà còn phối hợp cực kỳ ăn ý mỗi khi lên tuyển.

Đặc biệt, họ tạo ra những cơn ác mộng cho những đối thủ từ vòng bảng đến những trận đấu quyết định. Những vũ công samba đầu thập niên 2000 thường tạo ra những vũ điệu làm say đắm lòng người thực sự. Họ biết tỏa sáng đúng lúc, vào những thời điểm đầy khó khăn.

Brazil phụ thuộc hoàn toàn vào Neymar. Ảnh: Fifa.com.

Brazil phụ thuộc hoàn toàn vào Neymar. Ảnh: Fifa.com.

Brazil ngày đó khiến bất cứ các đội bóng lớn nhỏ cũng phải sợ hãi. Họ sẵn sàng reo rắc nỗi ác mộng lên mọi hàng phòng ngự bằng một lối chơi hoa mỹ, ngẫu hứng nhưng không kém phần hiệu quả.

Ngay cả khi bị dẫn trước, những vũ điệu samba vẫn không bị lạc nhịp. Như trận đấu với ĐT Thổ Nhĩ Kỳ rất mạnh tại World Cup 2002, Brazil bị dẫn trước ngay trận mở màn nhưng họ bình tĩnh thi đấu để rồi lội ngược dòng.

Hay trận tứ kết gặp ĐT Anh của những Owen, Beckham, Rio Ferdinand đang thi đấu như lên đồng. ĐT Brazil cũng tiếp tục bị dẫn trước nhưng bản lĩnh của Rivaldo, cú treo bóng đầy ngẫu hứng từ Ronaldinho khiến Tam Sư chấp nhận thất bại một cách tâm phục khẩu phục.

Người ta cảm giác Selecao thời bấy giờ không chỉ có những ngôi sao biết tỏa sáng đúng lúc. Họ còn trở thành một tập thể vô cùng đáng sợ được quy tụ bởi những dàn sao. Trong bóng đá, muốn làm nên một nhà vô địch cần một tập thể đồng đều.

Ngoài Ronaldo, Rivaldo, Brazil còn sở hữu một Roberto Carlos mang những cú sút sấm sét sẵn sàng trừng phạt sự lơ đễnh từ đối phương bất cứ lúc nào. Rồi một đội trưởng Cafu lên công về thủ không biết mệt mỏi bên hành lang cánh phải. Những cầu thủ ít tên tuổi hơn như Gilberto Silva, Kleberson là những nhân tố đầy bí ẩn biết tỏa sáng suốt giải đấu.

Những con “hổ giấy” trước đối thủ lớn

Chẳng biết Neymar cùng các đồng đội nhìn lại những bậc tiền nhân tại Selecao có thấy hổ thẹn hay không. Brazil giờ đây chẳng thể làm những đối thủ sợ hãi như thuở nào. Cảm giác Brazil mất đi cái uy của một thế lực lớn từng thống trị làng bóng đá thế giới suốt hơn 1 thập niên từ năm 90 đến đầu những năm 2000.

Không chỉ ở trận đấu với Bỉ, cách Brazil bị Thụy Sĩ cầm hòa cho thấy một Selecao quá đỗi tầm thường. Chỉ cần đối phương đá rát, bắt chết Neymar là Brazil hết bài. Brazil hùng mạnh trong quá khứ chưa bao giờ phụ thuộc vào một cá nhân như vậy.

Brazil thi đấu rời rạc, kém hiệu quả so với ngày xưa. Ảnh: Fifa.com.

Người ta có thể nói về ngôi sao sáng nhất đội hình là Ronaldo nhưng ngoài ra đội hình Brazil còn có những ngôi sao đáng sợ hơn gấp bội như Rivaldo, Ronaldinho. Khi Ronaldo không ghi bàn vẫn còn các ngôi sao khác biết cách lên tiếng.

Còn Brazil hiện tại chỉ biết loanh quanh cầm bóng, phối hợp rất rời rạc. Khi bị dẫn trước thì luống cuống, vẫn cố sống cố chết nhồi bóng bằng được cho Neymar dù ngôi sao CLB PSG đã bị phong tỏa hoàn toàn.

Chán chuyền cho Neymar, Brazil lại chuyền bóng cho những Marcelo, Coutinho, Douglas Costa đột phá. Nhưng nhiều pha đi bóng hay đến mấy cũng chẳng tài nào hiệu quả nếu không có sự hỗ trợ từ đồng đội. Nhìn cách Selecao thi đấu trước Bỉ mới thấy toàn bộ sự bế tắc.

Các cá nhân bên phía Brazil đi bóng đơn độc còn đồng đội giương mắt nhìn chẳng chịu chạy chỗ hay chí ít đến gần hỗ trợ. Một cá nhân chẳng bao giờ làm nên được một đội bóng. Brazil có nhiều cá nhân xuất chúng nhưng chẳng tài nào kết hợp thành một tập thể gắn kết, điều khiến các đối thủ từng run rẩy trước Selecao.

Brazil không còn làm các đối thủ thấy sợ hãi như xư. Ảnh: Fifa.com.

Do đó, mỗi ngôi sao bên phía ĐT Brazil lúc này đơn độc đi bóng cũng không khó để các đối thủ bẻ gãy. Kỹ thuật cá nhân thượng thừa đến mấy cũng chẳng tài thánh đến mức vừa phát động tấn công, vừa qua người, vừa ghi bàn.

Thống kê trong cuộc đối đầu với ĐT Bỉ, Brazil kiểm soát bóng đến 57%, thực hiện tổng cộng 557 đường chuyền nhưng tất cả chỉ loanh quanh không mang tính đột biến.

Ngay cả đến sự hiệu quả, Selecao vẫn thua xa đội bóng châu Âu. Trong khi Bỉ chỉ cần 3 cú sút trúng đích đã có được 2 bàn thắng còn Brazil tung ra 9 cú sút trúng đích chỉ duy nhất 1 lần chọc thủng lưới ĐT Bỉ.

Nhìn một cách tổng thể, Brazil thua kém toàn diện. Họ chẳng chứng minh được sức mạnh đáng sợ như ngày xưa bởi lối đá vô hồn, kém sự gắn kết. Giấc mơ World Cup đối với đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới có lẽ sẽ phải chờ khá lâu mới hiện thực được.

Bá Định

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/brazil-hien-tai-cuoi-cung-cung-chi-la-ho-giay-3171892.html