Brazil: Cựu học sinh vào trường xả súng, 27 người thương vong

Hai tay súng đeo mặt nạ đã xông vào một ngôi trường ở Brazil hôm 13-3, bắn chết 8 người trước khi tự sát.

Reuters dẫn lời cảnh sát Sao Paulo xác nhận 10 người – bao gồm cả 2 tay súng – đã thiệt mạng trong vụ việc nói trên. Ngoài ra, 17 người khác cũng bị thương. Những học sinh tử vong hầu hết trong độ tuổi 15 và 16.

Hai nghi phạm đeo mặt nạ đã bắn chết ít nhất 5 thiếu niên và 2 nhân viên rồi tự sát. Trước đó, hai tên này giết chết chủ của một công ty cho thuê xe hơi, nơi chúng đánh cắp một chiếc xe.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường khoảng 8 phút sau khi vụ xả súng xảy ra. Lúc đó, hai nghi phạm đã chết. Nhà chức trách xác định các tay súng là Luiz Henrique de Castro, 25 tuổi và Guilherme Taucci Monteiro, 17 tuổi, cựu học sinh của trường.

Ngôi trường xảy ra vụ xả súng. Ảnh: Reuters

Những người trong trường nháo nhào bỏ trốn. Ảnh: FocusOn News

Cảnh sát tới hiện trường. Ảnh: Tân Hoa Xã

Đài Globo TV dẫn lời cảnh sát nói rằng Monteiro là người bắn Castro, sau đó quay súng tự bắn mình. Các nghi phạm sử dụng ít nhất một khẩu súng lục cỡ nòng .38 cùng với cung tên.

Khi vụ xả súng bắt đầu lúc 9 giờ 30 phút hôm 13-3 (giờ địa phương), những người sống cạnh ngôi trường đã tới sân trước và nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng.

Bà Marilene Gonçalves, 51 tuổi, kể lại rằng những đứa trẻ chạy trốn khỏi trường. Người phụ nữ đã giúp đưa nhiều học sinh đến nơi an toàn, trong đó có một cậu bé bị bắn vào hàm.

"Tôi nghe thấy rất nhiều tiếng la hét. Tôi đã mở cổng nhà và thấy những đứa trẻ nhảy qua tường" – bà Gonçalves nói.

Chiếc nỏ các tay súng mang theo. Ảnh: FocusOn News

Thi thể của một tay súng. Ảnh: FocusOn News

17 người bị thương trong vụ xả súng. Ảnh: AP

Chỉ huy lực lượng cảnh sát Sao Paulo, Marcelo Salles, cho biết ông chưa từng thấy cảnh tượng nào kinh hoàng như vậy trong suốt 30 năm phục vụ.

Thống đốc Sao Paulo Joao Doria đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và hứa sát cánh cùng họ. "Tôi đã bị sốc với những cảnh tôi nhìn thấy bên trong ngôi trường đó. Đây là điều đáng buồn nhất tôi từng thấy trong đời" – ông Doria ngậm ngùi.

Hai tay súng đeo mặt nạ đã xông vào một ngôi trường ở Brazil hôm 13-3, bắn chết 8 người trước khi tự sát.

Hiện vẫn chưa rõ lý do tại sao các tay súng tấn công trường học, nằm trong một khu phố trung lưu và có khoảng 1.000 đứa trẻ từ 11-16 tuổi theo học.

Xả súng ở trường học hiếm khi xảy ra ở Brazil mặc dù đây là một trong những quốc gia được cho là bạo lực trên thế giới. Vụ xả súng ở trường học nghiêm trọng gần đây nhất là vào năm 2011. Ít nhất 12 đứa trẻ bị một cựu học sinh ở Rio de Janeiro bắn chết.

Tòa nhà 3 tầng bị sập ở TP Lagos hôm 13-3. Ảnh: AP

Trong một diễn biến khác, 8 người thiệt mạng và 37 người được cứu sống trong vụ sập tòa nhà nơi đặt lớp học ở Nigeria hôm 13-3. Lực lượng cứu hộ đã làm việc suốt đêm ở TP Lagos để cứu những người bị nạn.

Theo AP, lớp học nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà 3 tầng. Ước tính có khoảng 100 học sinh đang ở trong lớp khi tòa nhà bị sập và hàng chục đứa trẻ được cho là vẫn bị mắc kẹt. Nguyên nhân dẫn đến tòa nhà bị sập đang được điều tra.

8 người thiệt mạng và 37 người được cứu sống trong vụ sập tòa nhà nơi đặt lớp học ở Nigeria

Phạm Nghĩa (Theo Reuters, AP)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/brazil-cuu-hoc-sinh-vao-truong-xa-sung-27-nguoi-thuong-vong-20190314072546814.htm