Brazil: Thủ lĩnh băng đảng 'biến' thành con gái ruột để vượt ngục

Tên cầm đầu băng đảng ma túy Clauvino da Silva, còn được gọi là người lùn, đã hóa trang thành con gái của mình khi cô đến nhà tù thăm hắn nhằm mục đích tẩu thoát bằng cửa chính.

Tên Silva đã lên kế hoạch để con gái 19 tuổi ở lại trại giam Gericino rồi nghiễm nhiên đi ra với mặt nạ hóa trang cô gái bằng silicon, tóc giả dài màu tối và mặc quần jean bó sát với áo sơ mi màu hồng.

Tên tội phạm Silva đã cải trang thành phụ nữ để trốn tù. Ảnh:SCMP

Tên tội phạm Silva đã cải trang thành phụ nữ để trốn tù. Ảnh:SCMP

Cuối cùng kế hoạch đã thất bại. Quan chức nhà tù cho biết tên tội phạm đã lộ rõ vẻ bối rối, hoảng sợ khi tẩu thoát ra khỏi nhà giam ở phía tây của TP Rio de Jainero cùng một phụ nữ nên bị phát hiện.

Cảnh sát đang xem xét vai trò đồng phạm của cô con gái.

Kế hoạch thất bại, tên Silva bị chuyển qua nhà tù khác, thắt chặt an ninh. Ảnh:SCMP

Ban Quản lý nhà tù còn công bố một đoạn phim trong đó có thể thấy tên tội phạm này đã lột bỏ mặt nạ, quần áo và đọc lên tên đầy đủ của mình.

Chính quyền cho biết tên này là một trong những kẻ cầm đầu Red Command (Bộ Tư lệnh đỏ) - một trong những băng đảng tội phạm mạnh nhất Brazil, nắm giữ việc buôn bán ma túy ở một vùng lớn của TP Rio de Jainero.

Toàn bộ đồ cải trang của tội phạm Silva. Ảnh:SCMP

"Sau cuộc tẩu thoát thất bại, Silva đã bị chuyển đến nhà tù khác được thắt chặt an ninh tối đa. Tại đây, hắn sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng trị kỷ luật"- quan chức nhà giam cho biết.

Gia Minh (Theo SCMP)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/brazil-thu-linh-bang-dang-bien-thanh-con-gai-ruot-de-vuot-nguc-20190805120603545.htm