Bruno Fernandes thăng hoa giúp Man Utd thắng 5-2

Ngôi sao người Bồ Đào Nha trực tiếp tham gia vào 3 bàn thắng (1 bàn, 2 kiến tạo) giúp Man Utd giành chiến thắng đậm trước Bournetmouth ở vòng 33 Premier League diễn ra đêm 4/7.

 Man Utd sớm giành quyền kiểm soát thế trận cùng tỷ kệ cầm bóng vượt trội (65%) trước đối thủ đang đứng áp chót bảng xếp hạng. Cơ hội mở tỷ số sớm đến với Bruno Fernandes ở phút 11 nhưng cầu thủ người Bồ Đào Nha lại bỏ lỡ khá đáng tiếc.

Man Utd sớm giành quyền kiểm soát thế trận cùng tỷ kệ cầm bóng vượt trội (65%) trước đối thủ đang đứng áp chót bảng xếp hạng. Cơ hội mở tỷ số sớm đến với Bruno Fernandes ở phút 11 nhưng cầu thủ người Bồ Đào Nha lại bỏ lỡ khá đáng tiếc.

Hàng công chơi ăn ý nhưng các cầu thủ ở hàng phòng ngự MU lại cho thấy sự chủ quan.

Phút 16, Harry Maguire bị Stanislas vượt qua dễ dàng. Cầu thủ đội khách tung cú dứt điểm vào góc gần hạ De Gea, đưa Bournemouth vượt lên.

Bàn thua khiến Man Utd bừng tỉnh. Phút 29, nhận đường chuyền của Bruno Fernandes, Mason Greenwood tung cú sút quyết đoán bằng chân trái. Thủ thành Ramsdale đổ người nhưng không thể cứu thua cho Bournemouth.

Phút 33, một tình huống lộn xộn diễn ra trước khung thành của Bournemouth. Matic có cơ hội dứt điểm nhưng trọng tài đã cắt còi. Ông Mike Dean chỉ tay vào chấm phạt đền do cầu thủ số 15 của đội khách đã để bóng chạm tay.

Từ chấm 11 m, Rashford tung cú đá bình tĩnh vào góc xa không cho Ramsdale cơ hội cản phá.

Anthony Martial đi bóng từ cánh trái rồi tung cú dứt điểm kỹ thuật từ ngoài vùng cấm. Bóng đi vào góc xa biến nỗ lực bay người của Ramsdale thành vô nghĩa.

Người thực hiện đường chuyền quyết định tiếp tục là Bruno Fernandes. Cầu thủ người Bồ Đào Nha đã có cú đúp kiến tạo chỉ trong hiệp một. 45 phút đầu tiên khép lại với tỷ số 3-1 nghiêng về chủ nhà.

Kịch tính được đẩy lên ở ngay đầu hiệp đấu thứ 2. Hàng thủ MU tiếp tục mắc sai lầm. Eric Bailly vừa vào sân thay Lindelof nhưng đã có pha xử lý lóng ngóng và để bóng chạm tay trong vùng cấm. Trọng tài Mike Dean sau khi tham khảo VAR đã cho Bournemouth hưởng quả đá phạt đền.

Joshua King không bỏ lỡ cơ hội để chọc thủng lưới đội bóng cũ, qua đó rút ngắn tỷ số còn 2-3 cho đội khách ở phút 50.

Chỉ 4 phút sau, hàng công Man Utd một lần nữa chuộc lại lỗi cho đồng đội ở hàng phòng ngự. Mason Greenwood tiếp tục ghi tên lên bảng điện tử với bàn thắng nâng tỷ số lên 4-2.

Tiền đạo trẻ người Anh đi bóng rồi tung cú sút tự tin bằng chân không thuận. Bóng găm thẳng vào góc chết không cho Ramsdale cơ hội cản phá.

MU chơi hưng phấn và có bàn thắng tiếp theo vào lưới đội khách ở phút 59. Sau 2 pha kiến tạo trong hiệp một, Bruno Fernandes tỏa sáng với một cú đá phạt hàng rào ở đẳng cấp cao giúp MU nâng tỷ số lên 5-2.

Cú đá của cựu cầu thủ Sporting đưa bóng hướng về góc cao. Thủ môn Ramsdale tội nghiệp chỉ còn biết vào lưới nhặt bóng lần thứ 5 ở trận đấu trên sân Old Trafford.

Hàng công thăng hoa của Man Utd đã đánh gục tinh thần chiến đấu của Bournemouth. Đoàn quân của HLV Eddie Howe chơi lúng túng trong những phút tiếp theo. Trong khi đó, MU vẫn liên tục gây sức ép. Ngay cả một hậu vệ cánh như Luke Shaw cũng thường xuyên xuất hiện bên phần sân đội khách để tung cú sút.

Thế trận hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của đội chủ nhà. Bruno Fernandes, Pogba thi đấu ăn ý và liên tục thực hiện những đường chuyền xé toang hàng thủ đối phương.

MU duy trì tỷ lệ kiểm soát bóng xấp xỉ 70%. Daniel James, Luke Shaw, Odion Ighalo đều có cơ hội để gia tăng cách biệt nhưng đều không thể tận dụng. Trận đấu khép lại với thắng lợi 5-2 dành cho "Quỷ đỏ". Với kết quả này, thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer tạm vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng và có thể ung dung chờ kết quả từ màn đọ sức giữa Watford và Chelsea diễn ra rạng sáng mai (5/7).

Đội hình ra sân của Man Utd và Bournemouth.

Tuấn Nguyên
Ảnh: Reuters

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bruno-fernandes-thang-hoa-giup-man-utd-thang-5-2-post1102901.html