Bruno & Ighalo: 'Đôi tình nhân' mới ở Old Trafford

Hung tin với người hâm mộ Man United: Anthony Martial gặp chấn thương trước cuộc tái đấu với Club Brugge. Nhưng tin tốt đến ngay sau đó, Bruno Fernandes với Odion Ighalo cũng là một cặp tâm đầu ý hợp đủ để viết lên chuyện tình đẹp ở Old Trafford.

Nếu nhìn vào tỷ số 5-0 trong trận lượt về vòng 1/16 nhiều người sẽ nghĩ Club Brugge là một đội bóng lót đường ở Europa League. Tuy nhiên, đây không phải đội bóng dễ chơi chút nào. Gần tương tự như Liverpool ở Ngoại hạng Anh, Club Brugge đang dẫn đầu giải VĐQG Bỉ với chỉ 1 thất bại duy nhất. Trước trận thua ở Old Trafford, họ cũng bất bại trong năm 2020.

Hãy nhìn những khó khăn mà Club Brugge tạo ra cho M.U ở trận lượt đi là đủ hiểu họ không hề dễ đối phó. Nếu không có "món quà" của Simon Deli - một pha chơi bóng bằng tay vô cùng nghiệp dư trong vòng cấm để rồi nhận thẻ đỏ, Quỷ đỏ sẽ chẳng có cuộc dạo chơi vừa rồi.

Vậy nên hãy nhìn 5 pha lập công, đặc biệt là 3 bàn thắng trong hiệp 1 của M.U theo cách chuẩn mực, với đối thủ khi đó vẫn còn giữ được sự quyết tâm phần nào. Ở đây, Fernandes hiện lên như một cầu thủ hoàn mỹ. Sau màn trình diễn chói sáng trước Watford, tân binh đắt giá của M.U thậm chí còn thăng hoa hay hơn trước Club Brugge.

Bàn mở tỷ số là một cú sút penalty "nhảy chân sáo" đầy ngẫu hứng của Fernandes, tương tự với pha lập công đầu tiên cho đội bóng mới cách đây 5 ngày. Đến bàn thắng thứ 2, Ighalo phải cảm ơn Fernandes nhiều hơn là Juan Mata bởi pha bấm bóng cho Mata thoát xuống là một tác phẩm nghệ thuật thực sự khi sự chính xác và căn chỉnh thời gian đạt đến chuẩn mực.

Đến bàn thắng đánh dấu sự trở lại của Scott McTominay sau chấn thương, Fernandes cũng là người châm ngòi khi cướp được bóng ở góc sân tạo điều kiện cho Fred uy hiếp vòng cấm đội khách. Một kết luận nhanh chóng: Fernandes đã sớm trở thành "nhạc trưởng" mới tại Old Trafford với khả năng kết hợp cực tốt với mọi vệ tinh xunh quanh.

Pha phối hợp tiêu biểu của Fernandes và Ighalo

Ighalo trả ngược bóng lại cho Fernandes băng lên

Fernandes tung ra cú sút trái phá

Fernandes tung ra cú sút trái phá

Đến với môi trường mới, Fernandes không cần quá nhiều thời gian để hòa nhập mà ngay lập tức như "cá gặp nước", tạo phản ứng mạnh mẽ và cùng nhau thăng hoa. Do đó, khi nhận tin Martial chấn thương và có thể bỏ lỡ trận đấu với Everton vào cuối tuần, fan M.U có thể tạm yên tâm bởi Fernandes đã làm quen rất nhanh với đối tác mới Ighalo.

Trước khi M.U mở tỷ số, ngay ở phút thứ 3, Fernandes suýt chút nữa lập nên một siêu phẩm sút xa sau pha phối hợp với Ighalo. Fernandes có bóng ở giữa sân, chuyền xuống cho Ighalo xoay trở trước vòng vây địch. Tiền đạo người Nigeria tỏ ra thoải mái khi phải xoay lưng với khung thành đối phương và có đường trả lại rất vừa tầm cho Fernandes thực hiện cú sút xa hiểm hóc đưa bóng đập trúng cột dọc.

Bàn thắng không đến nhưng nó gợi lên nhiều ý tưởng cho HLV Ole Gunnar Solskjaer trong cách sử dụng 2 học trò mới của mình. Fernandes tỏ ra cực kỳ bùng nổ với vị trí ngay phía sau trung phong và được tự do trước vòng cấm. Trong khi đó, Ighalo lại rất mạnh với khả năng làm tường và cài bóng, lấy thân mình chắn địch tạo điều kiện cho đồng đội băng lên.

Về mặt lý thuyết, Ighalo phù hợp hơn Martial trong nhiệm vụ làm nền cho Fernandes tỏa sáng. Dẫu vậy, để thực sự có được một công thức phối hợp hoàn hảo, Solskjaer vẫn cần tinh chỉnh đôi chút, đồng thời cần thêm một thuốc thử liều mạnh như Everton vào cuối tuần này.

bongda+

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/bruno-ighalo-doi-tinh-nhan-moi-o-old-trafford-post33800.html