Bữa ăn bán trú kém chất lượng: Phụ huynh vây trường yêu cầu niêm phong thực phẩm, gia vị

Đêm 2/11 và sáng 3/11, rất đông phụ huynh tập trung trước trường Tiểu học Trần Thị Bưởi, Quận 9, TP.HCM, yêu cầu được gặp ban giám hiệu để giải quyết thỏa đáng vụ việc.

Suất ăn bán trú chỉ có trứng, canh suông và chuối

Suất ăn bán trú chỉ có trứng, canh suông và chuối

Phụ huynh liên tục tập trung trước cổng trường

Sau khi chứng kiến bữa ăn bán trú “nghèo nàn”, cùng giá tiền nhập nguyên liệu quá rẻ, đại diện phụ huynh học sinh tại trường Tiểu học Trần Thị Bưởi đã làm việc với Ban giám hiệu nhà trường. Trường nêu giải pháp, tiếp tục giám sát nhà cung cấp bữa ăn thêm một tuần, sau đó mới đưa ra phương án cuối cùng.

Chưa hài lòng với cách giải quyết này, đêm 2/11, rất nhiều phụ huynh đã tập trung trước trường Tiểu học Trần Thị Bưởi; nhằm yêu cầu nhà trường niêm phong số nguyên liệu, gia vị còn lại trong bếp ăn, và lấy mẫu đưa đến cơ quan chức năng kiểm nghiệm. Chị T.H., phụ huynh một học sinh lớp 1 cho biết: “Sở dĩ chúng tôi đến vào ban đêm vì nghi ngờ trường và bếp ăn trong đêm sẽ đem số gia vị, nguyên liệu này đi nơi khác”. Các phụ huynh cho rằng, ban giám hiệu vẫn còn trong trường nhưng không chịu ra gặp mặt. 0 giờ ngày 3/11, đám đông mới giải tán.

Đêm 2/11, phụ huynh vẫn tập trung trước cổng trường Tiểu học Trần Thị Bưởi

Đến sáng nay 3/11, phụ huynh lại tiếp tục tập trung trước cổng trường với mong muốn gặp trực tiếp hiệu trưởng. Anh Lê Văn P., phụ huynh một học sinh lớp 2, chia sẻ: “Chúng tôi không muốn làm khó nhà trường. Nhưng trước đó rất nhiều vấn đề phụ huynh bức xúc như việc thu tiền quá quy định, không cho phép học sinh mang cơm trưa từ nhà đến trường,… Khi họp bàn, cô hiệu trưởng đều có thái độ không cầu thị, không hợp tác, giải thích không rõ ràng khiến chúng tôi không thể tin tưởng nữa”.

Lập tức thay đổi nhà cung cấp nguyên liệu

Trưa ngày 3/11, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 9 đã có mặt tại trường Tiểu học Trần Thị Bưởi để giải đáp các vấn đề khiến phụ huynh bức xúc. Trước đó, bà Nguyễn Thị Thu Hương, Hiệu trưởng trường, đã có lời xin lỗi, nhận trách nhiệm, và cho dán thư xin lỗi công khai lên bảng thông báo.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng phòng GD&ĐT Quận 9 đã có mặt tại trường để cùng giải quyết bức xúc của phụ huynh

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hiền, sự việc đến mức độ này là vô cùng đáng tiếc. Ngay khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Phòng GD&ĐT Quận 9, Ban An toàn Vệ sinh thực phẩm của thành phố đã lập tức đến trường kiểm tra. Kết quả cho thấy, đơn vị nấu ăn, cung cấp nguyên liệu, gia vị… đều có đầy đủ các giấy tờ pháp lý, quy trình phù hợp quy định. Tuy nhiên, do cách giải thích, giải quyết vấn đề của hiệu trưởng trường với phụ huynh chưa được rõ ràng, khiến phụ huynh hiểu lầm. Hiệu trưởng trường cần phải nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Nguyên văn thư xin lỗi được hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Thị Bưởi gửi đến các phụ huynh

Giải pháp tức thời là trong hôm nay, trường Tiểu học Trần Thị Bưởi sẽ thay đổi nhà cung cấp nguyên liệu, gia vị… Về đội ngũ nấu ăn, tổ chức bếp ăn tạm thời chưa thay đổi và sẽ cùng phụ huynh giám sát chặt chẽ. Nhà trường sẽ công khai toàn bộ nhãn mác, thương hiệu, nguồn gốc nguyên liệu, thực phẩm nhập vào… cho toàn thể phụ huynh được biết. Sớm tổ chức cuộc họp với Ban đại diện phụ huynh học sinh để cùng giải quyết vấn đề thỏa đáng.

Hiện tại, Phòng GD&ĐT Quận 9 đã yêu cầu các trường trên địa bàn cung cấp hình ảnh thực đơn, bữa ăn của học sinh cho phụ huynh được biết, để tránh sự việc tương tự xảy ra. “Khi thông tin được minh bạch, rõ ràng, phụ huynh sẽ an tâm hơn. Nhà trường cũng phải cầu thị, hợp tác với phụ huynh thì những sự việc đáng tiếc như trường Trần Thị Bưởi sẽ không xảy ra nữa”, bà Nguyễn Thị Thu Hiền cho biết thêm.

Ngọc Giàu

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/bua-an-ban-tru-kem-chat-luong-phu-huynh-vay-truong-yeu-cau-niem-phong-thuc-pham-gia-vi-183736.html