Bức ảnh người cha nghèo mua bánh sinh nhật cho con gây xúc động cộng đồng mạng

Bức ảnh người cha nghèo bước tới tiệm bánh sinh nhật đặt mua cho con gái một chiếc bánh đang được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ. Câu chuyện cảm động này khiến nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ.

Tình cảm gia đình là thứ tình cảm thiêng liêng mà ai cũng mong muốn có được. Đặc biệt, khi xã hội ngày một phát triển, con người bề bộn, chạy đua với công việc thì thứ tình cảm ấy dường như đang phai nhạt.

Rất nhiều những đứa trẻ sống trong nhung lụa nhưng lại thiếu thốn tình cảm cha mẹ khiến nhiều người xót lòng. Nhưng đối với những đứa trẻ vốn sinh ra với hoàn cảnh khó khăn, không thể nhận được tình cảm yêu thương của cha mẹ bởi những người cha, người mẹ ấy còn đang mệt nhoài với cơm áo gạo tiền thì càng trở nên đáng thương hơn.

Và mới đây, hình ảnh một người đàn ông lớn tuổi trong bộ quần áo cũ nhàu nhĩ, khoác chiếc “áo mưa” tả tơi với gương mặt khắc khổ bước tới một tiệm bánh sinh nhật chọn bánh cho con gái khiến nhiều người ngưỡng mộ, cảm động.

Đoạn status được bạn Đinh Thảo Nguyên đăng tải trên Beat với nội dung:

Hà Nội 1 ngày chớm lạnh! Sau này lớn lên e sẽ hiểu ! Hôm nay e là cô bé hạnh phúc nhất . Người cha già khoác trên mình cái bao nilon đang run lên vì ướt lạnh khiến tôi ngước nhìn. Tất cả vì con - vì yêu thương con !

"Chọn cho tôi cái bánh nào đẹp mà to to nhé . Con tôi tên Tuyết Nhung học lớp 4”

"sao cô lại làm vậy ? Tôi đâu có quen cô"

"Con thương chú như thương 3 con vậy, chú có tâm hồn đẹp lắm. Con có món qà nhỏ mong em vui"...

Ngay sau khi bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội đã nhận hàng chục ngàn lượt like (thích), hàng ngàn lượt chía ẻ và rất nhiều bình luận của cư dân mạng. Đa phần các bạn trẻ đều tỏ ra cảm động, ngưỡng mộ tình cảm người cha nghèo ấy dành cho cô con gái nhỏ của mình

Bạn gái Đỗ Thu Thảo bình luận: “Khi bạn đang uống coca giải khát, hãy nghĩ xem bố mẹ thường uống gì. Khi bạn mặc những bộ quần áo đắt tiền hàng hiệu, xin hãy nghĩ xem bố mẹ bạn thường mặc ra sao. Khi bạn thoải mái tiêu pha, hãy nghĩ đến những thứ đồ bố mẹ bạn hay dùng như thế nào. Bố mẹ đã vì chúng ta mà bỏ bao công sức? Rơi bao hạt mồ hôi, đều chỉ vì mong chúng ta có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Những thứ chúng ta đang dùng đều là do hai bàn tay cha mẹ đem về cho. Xin hãy yêu quý bố mẹ của riêng mình, làm một người con hiếu thuận”.

Hay như bạn Việt Nhắng dù là con trai nhưng cũng không giấu nổi niềm xúc động chia sẻ: “Hôm nay cũng sinh nhật em,đọc rồi nghĩ lại suốt quãng thời gian qua, nghĩ tới mẹ mà khóc quá, 5 năm đi học đại học mãi năm cuối em mới lại về sinh nhật với bố mẹ, những năm trước thì chỉ lo tổ chức được sinh nhật cùng bạn bè rồi người yêu,chơi bời các kiểu...Năm nay về mẹ lại nấu cho, mua bánh mua quà cho, chợt thấy mẹ già đi quá.....các bác thông cảm, xúc động nên cho em luyên thuyên tâm sự tí ạ”.

Hiện câu chuyện cảm động này vẫn đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Tại Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đối với con như sau:

1. Thương yêu con, tôn trọng ý kiến của con; chăm lo việc học tập, giáo dục để con phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ, đạo đức, trở thành người con hiếu thảo của gia đình, công dân có ích cho xã hội.

2. Trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

3. Giám hộ hoặc đại diện theo quy định của Bộ luật dân sự cho con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự.

4. Không được phân biệt đối xử với con trên cơ sở giới hoặc theo tình trạng hôn nhân của cha mẹ; không được lạm dụng sức lao động của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động; không được xúi giục, ép buộc con làm việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.

MỸ AN

Xem thêm video:

Nguồn: Tinnhanhonline.vn

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/cong-dong-mang/buc-anh-nguoi-cha-ngheo-mua-banh-sinh-nhat-cho-con-gay-xuc-dong-a168512.html