Bức ảnh trùm phát xít Hitler ôm bé gái Do Thái được bán với giá 'khủng'

Bức ảnh chụp Adolf Hitler đang ôm một bé gái có dòng máu Do Thái mà ông ta gọi là 'bé yêu' đã được nhà đấu giá Alexander bán trong tuần qua với giá 11.520 USD.

Bé gái trong bức ảnh, Rosa Bernile Nienau trở nên cực kỳ thân thiết với trùm phát xít kể từ một cuộc gặp năm 1933. Khi đó, Nienau cùng mẹ đứng lẫn trong đám đông đến chúc mừng sinh nhật trùm phát xít tại nhà ông ta ở Bavaria, Đức.

Sau khi biết bé gái có cùng ngày sinh với mình, 20-4, Hitler đã lập tức bị “cuốn hút”. Trên truyền thông của Đức Quốc xã sau đó nhanh chóng xuất hiện hình ảnh gần gũi của Hitler với bé gái 7 tuổi này.

Trong bức ảnh, Hitler còn viết “Rosa Nienau yêu quý và Adolf Hitler ở Munich, 16-6-1933”. Điều làm nhiều người ngạc nhiên lúc đó là Rosa có dòng máu Do Thái.

“Nghiên cứu cho thấy Hitler đã biết về gốc tích Do Thái của cô bé nhưng phớt lờ điều đó, có thể vì cả lý do cá nhân và tuyên truyền”, đại diện nhà đấu giá cho hay, “Hitler muốn tạo dựng hình ảnh một lãnh tụ yêu trẻ em”.

Không hiểu bức ảnh được đưa đến Mỹ theo con đường nào để cuối cùng được nhà đấu giá ở Chesapeake City, Maryland bán thành công.

Năm 2017, nhà đấu giá này cũng bán một chiếc điện thoại được Hitler dùng nhiều nhất trong 2 năm cuối của Thế chiến thứ hai với giá 243.000USD (5,6 tỷ đồng).

Hà Châu (Theo CNN)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/buc-anh-trum-phat-xit-hitler-om-be-gai-do-thai-duoc-ban-voi-gia-khung/790295.antd