Bức thư bác sĩ giết vợ để lại sau khi gây án viết gì?

Sau khi giết vợ, Triệu Văn Hải ngồi uống rượu và viết thư ghi lại lý do giết vợ rồi đi ngủ đến 24 giờ. Tiếp đó, nghi phạm nhét xác vợ xuống sông.

Sáng ngày 10/9, Công an tỉnh Cao Bằng đã tổ chức họp báo, thông báo về kết quả điều tra ban đầu của vụ án giết người có tính chất đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn ngày 30/8.

Đại tá Nguyễn Minh Đức, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ án này là do mâu thuẫn vợ chồng.

Vụ án giết người nghiêm trọng tại Cao Bằng được phát hiện vào ngày 31/8, khi người dân phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng phát hiện tại một căn nhà ở tổ 13 có nhiều vết máu khi hai vợ chồng cùng vắng nhà nên đã báo cơ quan chức năng.

Ngôi nhà của vợ chồng Hải, Hiếu tại tổ 13 phường Sông Hiến, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Với các thông tin, tài liệu thu thập được và kết quả khám nghiệm hiện trường, kết quả giám định... cơ quan điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố vụ án và xác lập chuyên án đấu tranh.

Khoảng 13 giờ ngày 30/8, hai vợ chồng Triệu Văn Hải (SN 1976) và Đặng Thị Hiếu (SN 1988) là vợ cãi nhau dẫn đến xô xát, trong lúc nóng giận, nghi phạm đã bóp cổ vợ đến chết. Hải được biết đến là một bác sĩ chuyên khoa Răng- Hàm- Mặt ở Cao Bằng.

Sau khi giết vợ, Hải ngồi uống rượu và viết thư ghi lại lý do giết vợ rồi đi ngủ đến 24 giờ. Tiếp đó, nghi phạm nhét xác vợ vào bao tải, lấy xe máy chở ra cầu Gia Cung (thuộc phường Sông Hiến) với ý định ném xuống sông Bằng Giang phi tang.

Đối tượng Triệu Văn Hải tại cơ quan điều tra

Tuy nhiên, thời điểm đó đèn đường vẫn sáng, sợ bị phát hiện Hải chở xác nạn nhân đến cầu Sông Mãng (phường Đề Thám, TP Cao Bằng) rồi ném xác nạn nhân xuống sông.

Đoạn sông nghi là nơi đối tượng Hải phi tang xác vợ

Sau khi phi tang, Hải đã lấy xe máy của vợ đi xuống Bắc Kạn và đem bán được 11,5 triệu đồng rồi trốn xuống Hà Nội vào TP HCM. Hải ở đó 1 ngày rồi quay ra Hà Nội và bị bắt.

Đến 20 giờ ngày 7/9, lực lượng công an đã bắt được đối tượng Hải tại nhà nghỉ Hoàng Huy, ngõ 166, đường Trần Duy Hưng quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Theo cơ quan điều tra tỉnh Cao Bằng, trước khi lấy Hiếu, Hải đã từng có vợ và 2 con. Đầu năm 2018, Hải ly hôn vợ và đến tháng 3/2018 Hải tái hôn với Hiếu.

Trong bức thư để lại, Hải viết: “Kể từ khi lấy vợ về, hai vợ chồng xảy ra nhiều mâu thuẫn nên cuộc sống không được hạnh phúc". Trong thư, Hải cũng gửi lời nhắn đến gia đình rằng mình là đứa con bất hiếu và gửi lời nhờ em trai chăm sóc mẹ già. Cuối thư, Hải viết "vĩnh biệt cuộc đời từ đây".

Phương Anh (Tổng hợp)

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/buc-thu-bac-si-giet-vo-de-lai-sau-khi-gay-an-viet-gi-d11967.html