Bức thư cảm động về người cha bị mất tích do lũ quét trong 'Nhắn gửi yêu thương'

Chương trình 'Nhắn gửi yêu thương' được LOTTE Mart tổ chức từ ngày 25/7/2018 đến hết ngày 18/8/2018, thu hút hơn 500 lượt thư gửi về ban tổ chức.

Ngày 26/8, tại các TTTM và Đại siêu thị LOTTE Mart trên toàn quốc đã diễn ra GALA “Nhắn gửi yêu thương” với sự góp mặt của đông đảo khán giả trong khu vực, các tiết mục nghệ thuật độc đáo và hơn hết cả là món quà yêu thương đầy bất ngờ dành tặng cha mẹ, ông bà nhân đại lễ vu lan báo hiếu.

Đại diện LOTTE Mart và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao quà cho các gia đình tham gia chương trình nhắn gửi yêu thương.

Chương trình “Nhắn gửi yêu thương” được LOTTE Mart tổ chức từ ngày 25/7/2018 đến hết ngày 18/8/2018 tại 13 TTTM & Đại Siêu Thị LOTTE Mart, thu hút hơn 500 lượt thư gửi về ban tổ chức.

LOTTE Mart đã lựa chọn ra 130 bức thư có nội dung truyền cảm hứng nhất, cảm động nhất - những món quà ý nghĩa sẽ được gửi đến các bậc cha mẹ của chủ nhân bức thư cùng gói trọn tâm tình người con thảo, vô cùng ý nghĩa gửi tặng các bậc cha mẹ của họ nhân ngày lễ Vũ Lan.

LOTTE Mart cùng phối hợp với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức chương trình: “Vì đồng bào vùng lũ”, kêu gọi toàn thể cộng đồng cùng tham gia nhắn tin, ủng hộ đồng bào nơi đây nhằm có được số vốn giúp xây dựng những mái nhà vững chắc cho bà con đồng bào miền núi phía bắc, với cú pháp đơn giản: VL gửi 1407, mỗi tin nhắn chỉ 20.000đ.

Chia sẻ tại chương trình, chị Phùng Thị Tuyết Trinh là người đã viết bức thư yêu thương gửi đến mẹ của mình là cô Phạm Thị Độ cho biết: “Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn LOTTE Mart vì đã tổ chức ra chương trình ý nghĩa này, nhờ đó mà tôi có thể gửi tới mẹ tôi những lời yêu thương chân thành, những điều mà tôi chưa bao giờ nói cùng mẹ. Tôi tin rằng, qua chương trình này, tôi sẽ nói lời yêu thương với mẹ nhiều hơn và yêu quý mẹ nhiều hơn”.

Với cương vị là người mẹ xúc động khi nghe được lời nhắn gửi từ người con gái thân yêu của mình, cô Phạm Thị Độ cũng bày tỏ cảm xúc vừa hãnh diện vừa tự hào, những giọt nước mắt lăn nhẹ trên đôi má người mẹ hiền cho thấy niềm hạnh phúc ngọt ngào mà cô Độ vừa được lắng nghe từ con gái của mình.

Chương trình thu hút được đông đảo khách hang tham dự.

Đặc biệt tại chương trình này, một bức thư được gửi từ cháu Tẩn Thị Mai, xã Vàng Ma Chải một trong những khu vực vừa qua đã bị thiệt hại bởi cơn lũ quyét qua các tỉnh miền núi phía bắc. Bố cháu Mai là anh Tẩn Xìn Sèng và em gái Mai là cháu Tẩn Nảy Thảo đã bị lũ cuốn trôi hiện chưa tìm được xác. Mẹ Mai là chị Chẻo Tả Mẩy bị thương rất nặng, chị bị đứt gân tay, gãy xương đùi và khớp háng. Do đường sạt lở bị cô lập, 3 ngày sau khi bị nạn chị Mẩy mới được chuyển lên bệnh viện tỉnh để phẫu thuật. Do không được đến cơ sở y tế kịp thời nên vết thương bị nhiễm trùng nặng, hiện sức khỏe chị đã dần hồi phục nhưng tương lai của 2 mẹ con Mai chưa biết ngày mai sẽ như thế nào.

Bức thư cảm động của cháu Tẩn Thị Mai về người cha bị mất tích do lũ quét gửi đến ‘Nhắn gửi yêu thương’.

Sau khi ban tổ chức đọc thư cháu Mai, không ít người đã khóc vì lời lẽ của bức thư này không phô trương, không chau chuốt, nó mộc mạc từ suy nghĩ đến câu văn. Mai viết mà như đang tậm sự với người cha đã mất tích của mình. Mai vẫn mong chờ 1 ngày nào đó người cha thân yêu và em gái của mình trở về, vô cùng xót sa và đau đớn.

Qua chương trình, mong rằng nỗi đau của Mai, những hy vọng mong manh của cháu sẽ được chia sẻ với nhiều người con đang còn cha, còn mẹ, hãy trân trọng những phút giây khi còn có cha mẹ ở bên cạnh, hãy tự tin thể hiện tình cảm của mình với cha mẹ mình ngay khi còn có thể, bởi chúng ta đều biết rằng những tình cảm đó sẽ là món quà tinh thần vô giá đối với cha mẹ mình.

MT

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/nhan-ai/buc-thu-cam-dong-ve-nguoi-cha-bi-mat-tich-do-lu-quet-trong-nhan-gui-yeu-thuong-13667