Bức thư cảm ơn ấm áp của người cha có con khuyết tật

Ông Nguyễn Ngọc Trấn (1969, trú thôn Hiệp Phú, xã Cư An, H. Đăk Pơ, Gia Lai) vừa gửi thư cảm ơn đến Công an TX An Khê (Gia Lai) vì đơn vị này đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản. Nạn nhân vụ cướp là con trai khuyết tật của ông.

Ông Nguyễn Ngọc Trấn (1969, trú thôn Hiệp Phú, xã Cư An, H. Đăk Pơ, Gia Lai) vừa gửi thư cảm ơn đến Công an TX An Khê (Gia Lai) vì đơn vị này đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản. Nạn nhân vụ cướp là con trai khuyết tật của ông.

Bức thư cảm ơn của ông Trấn gửi Công an thị xã An Khê.

Bức thư cảm ơn của ông Trấn gửi Công an thị xã An Khê.

Sinh ra trong gia đình khó khăn, em Nguyễn Ngọc Duy (1996, trú thôn Hiệp Phú) lại bị khuyết tật khi đôi chân của em không thể đi lại, phải ngồi xe lăn, việc sử dụng ngôn ngữ cũng gặp khó khăn so với người bình thường. Dù mặc cảm số phận, nhưng trước gia cảnh nghèo khó của gia đình, em đã đề nghị bố chở về TX An Khê lấy vé số để em ngồi xe lăn đi bán đỡ gánh nặng cho gia đình. Chiều 21-11, em đang ngồi bán vé số trên xe lăn tại đường Quang Trung (P. An Bình, TX An Khê) thì có 1 nam thanh niên trạc tuổi Duy đi xe máy đến hỏi mua vé số. Tưởng chừng bán thêm được vài tờ trước khi trở về nhà, Duy vui vẻ mời thanh niên nọ. Bất ngờ, gã trai giật chiếc túi xách màu xanh của em, bên trong có 1 triệu đồng và 1 ĐTDĐ hiệu Lenovo rồi tẩu thoát. Hoảng loạn nhưng Duy cũng đành bất lực, ú ớ ngồi trên xe lăn nhìn theo.

Đến đón con trở về đại lý thanh toán tiền, ông Trấn lo âu khi thấy Duy hoảng loạn. Trên đường về, ông Trấn nước mắt chảy dài trên má khi nghĩ về con trai mình. Trưa 22-11, ông Trấn quyết định tìm đến cơ quan Công an TX An Khê trình báo sự việc. Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an TX An Khê đã chỉ đạo Đội CSHS phối hợp với Công an P. An Bình khẩn trương rà soát, xác minh đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản. Bằng các biện pháp nghiệp vụ công tác, Công an TX An Khê đã xác định đối tượng gây án chính là Hồ Văn Phước (1994, trú thôn 2, xã Thành An, TX An Khê). Đến 16 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ Phước khi y đang lang thang tại P. An Bình, thu giữ 1 ĐTDĐ hiệu Lenovo và 527 nghìn đồng là tang vật mà Phước đã cướp giật của em Duy; đồng thời tạm giữ 1 xe máy Dream BKS 81N - 3340 mà Phước dùng làm phương tiện gây án. Trước các chứng cứ không thể chối cãi, Phước đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đối tượng Hồ Văn Phước.

Cảm kích trước tinh thần đấu tranh với tội phạm của Công an TX An Khê, ông Trấn đã viết Thư cảm ơn gửi lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Công an. Bức thư có đoạn viết: "Vì gia đình khó khăn nên cháu cố gắng đi bán vé số để phụ giúp thêm, trong khi đó cháu bị khuyết tật phải ngồi xe lăn. Lúc bị cướp tinh thần cháu hầu như hoảng loạn, suy sụp hoàn toàn khi không biết lấy tiền đâu để trả cho đại lý vé số. Tuy số tiền không nhiều nhưng đối với cháu và gia đình thì quá lớn".

Khi nhận được tài sản, Duy đã vui mừng khôn xiết sau một ngày hoảng loạn, lo lắng. Dù không nói nên lời nhưng thấy trong mắt đứa con trai số phận không may mắn của mình ánh lên niềm hạnh phúc, ông Trấn đã không cầm được nước mắt. Ông Trấn tâm sự trong bức thư: "Điều quan trọng nhất là các cán bộ, chiến sĩ Công an đã nhiệt huyết tận tình giúp đỡ, đã đem lại sự sống, tinh thần, nguồn động lực quá lớn đối với cháu. Vì cháu nghĩ mình là người khuyết tật mà không bị coi thường, đổi lại cháu còn được chở che, bảo vệ bằng tất cả tình yêu thương... Gia đình xin chân thành cảm ơn, kính chúc các cán bộ, chiến sĩ sức khỏe dồi dào, bình an, thuận lợi trong công việc".

MINH TÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_216887_buc-thu-cam-on-am-ap-cua-nguoi-cha-co-con-khuyet-t.aspx