Bức thư về tầng Ozon đoạt giải Nhất Cuộc thi viết thư quốc tế UPU 48

Ozon khổng lồ và mạnh mẽ, Ozon bao bọc và bảo vệ con người trong vòng tay đầy khoan dung, trong khi con người không ngừng làm tổn thương người hùng sự sống của mình… Bức thư về người hùng tầng Ozon của Nguyễn Thị Mai đã nhận được sự đồng thuận cao của các thành viên Ban giám khảo Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU 48.

Em Nguyễn Thị Mai nhận giải Nhất Quốc gia Cuộc thi viết thư UPU 48

Em Nguyễn Thị Mai nhận giải Nhất Quốc gia Cuộc thi viết thư UPU 48

Sau 7 tháng phát động, Lễ tổng kết Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 (2019) đã được tổ chức sáng 10/5 tại chính Trụ sở của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Cuộc thi UPU 48 đã thu hút học sinh từ 2.456 trường trong cả nước tham gia với tổng số bài dự thi đạt con số hơn 1 triệu bức thư thuộc 57 tỉnh, thành phố. Chủ đề của cuộc thi năm nay là: “Hãy viết một bức thư về người hùng của em”.

Đây là đề tài ngắn gọn, là một chủ đề mở, gần gũi với các em học sinh, khơi gợi nhiều tư duy sáng tạo, nhiều suy nghĩ và cảm xúc bởi trong thế giới của tuổi thơ, mỗi em đều có một người hùng trong trái tim, trong suy nghĩ và hành động.

Đối tượng để viết trong bức thư là người hùng của các em, vô cùng đa dạng, phong phú. Có đến 60 % các bức thư viết về người hùng là ông bà, bố mẹ, anh chị,… những người gần gũi và thân yêu với các em nhất. Các người hùng là các nhà khoa học nổi tiếng thế giới, các nhân vật trong sách, phim ảnh và mạng xã hội, các ngôi sao âm nhạc, bóng đá (như Huấn luyện viên Park Hang Seo và các cầu thủ bóng đá U22 Việt Nam), các chính trị gia, Hoa hậu H’hen Niê được các em dành nhiều tình cảm yêu mến...

Đặc biệt, những người hùng bình thường có sức ảnh hưởng xã hội rộng lớn như bé Hải An, thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm, nữ nhân viên Park Ji Jung cứu các em học sinh trong vụ chìm phà ở đảo Jeju… cũng là những nhân vật anh hùng được thể hiện trong bức thư của các em.

Có những bức thư là những câu chuyện thật, các em viết về chính mình, là những tâm sự và chia sẻ rất sâu sắc và cảm động: một cô bé mặc cảm về ngoại hình của bản thân nhưng sau đó đã vượt lên chính mình khi bên cạnh em có bố mẹ, người hùng bình dị của em; một cậu bé viết thư cho hoa hậu chuyển giới Hương Giang và những khát khao được sống là chính mình; một cậu bé mồ côi viết thư cho người mẹ trên thiên đường để nói về những nỗ lực của em trong cuộc sống; một cô bé người Khmer có làn da ngăm đen viết thư cho người hùng H’hen Niê với ước mơ cũng sẽ tỏa sáng bằng thực lực của mình trong tương lai; một cô học trò viết về thầy giáo dạy môn mỹ thuật với sự nhiệt huyết và hy vọng…

Cuộc thi UPU 48 đã nhận được hơn 1 triệu bức thư dự thi

Nhà thơ Trần Đăng Khoa - Trưởng Ban giám khảo cuộc thi - chia sẻ, mỗi bức thư là một câu chuyện đẹp, cảm động, một ước mơ bình dị được các em chia sẻ thật chân thành, thật đáng yêu và cũng rất sâu sắc. Những bức thư của các em tham gia Cuộc thi Viết thư UPU Quốc tế chính là bức tranh của xã hội đương đại được vẽ nên đầy sinh động và thú vị. Nhiều bức thư đã đưa ra những thông điệp có giá trị nhân văn và mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, đáng suy ngẫm đối với người lớn. Những gì các em thể hiện trong những bức thư chính là những suy nghĩ, mong muốn khẳng định trách nhiệm, đóng góp của mình với những vấn đề chung mà cộng đồng xã hội đang quan tâm - đó cũng là sứ mệnh tương lai mà các em chung tay giải quyết.

Sau 5 vòng chấm, Ban Giám khảo Quốc gia đã chọn 100 bài vào vòng chung khảo. Em Nguyễn Thị Mai, học sinh lớp 10K, trường THPT Nam Sách, Hải Dương đã đoạt giải Nhất Quốc gia Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 (2019) tại Việt Nam với bức thư viết về người hùng của mình là tầng Ozon. Bức thư của em Nguyễn Thị Mai đã được Ban Tổ chức dịch ra tiếng Pháp gửi Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) tại Thụy Sĩ dự thi Quốc tế.

Hoàng Thủy

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/giao-duc/buc-thu-ve-tang-ozon-doat-giai-nhat-cuoc-thi-viet-thu-quoc-te-upu-48-451700.html