Bức tranh tập vẽ nhắc bạn về 'tuổi thơ dữ dội'

Những nét vẽ ngây ngô của bức tranh tập vẽ thời mẫu giáo hay tiểu học đã mang rất nhiều dân mạng về với những ngày của tuổi thơ thực sự dữ dội của mình.

Trong chúng ta, bất cứ ai cũng đã từng thử làm "họa sĩ bất đắc dĩ" ít nhất một lần trong đời. Những nét vẽ ngô nghê của bức tranh tập vẽ ngày học mẫu giáo hay tiểu học chắc chắn sẽ ít người lưu giữ được những kỷ niệm đó cho đến tận bây giờ.

Mới đây, trên mạng xã hội nickname Cao Trung Hiếu (SN 1995, Lâm Đồng) đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi ngắm nhìn lại những bức tranh tập vẽ giờ mỹ thuật được vẽ bằng bút sáp màu thời còn đi học.

Những bức ảnh cực ngộ nghĩnh về nàng tiên, lọ hoa, khuôn viên, đồng quê là một phần của tuổi thơ dữ dội của không ít các bạn trẻ.

Những cảnh sinh hoạt, lễ hội nơi nông thôn Việt Nam một thời luôn tái hiện trong từng bức tranh của học sinh tiểu học.

Bộ tranh của Minh Hiếu đã nhanh chóng thu hút được sự yêu thích của cư dân mạng. Nhiều người nhận xét bộ tranh của cậu bạn khiến họ nhớ về quãng thời gian ngây ngô và trong sáng đã qua.

Nickname Minh Đức chia sẻ sau khi nhìn ngắm nhức nét vẽ ngây thơ này rằng: "Quả thực bộ tranh rất ý nghĩa. Nó giúp mình nhớ đến quãng thời gian đã qua và lắng lại với những kỷ niệm đó. Cảm ơn tác giả rất nhiều".

Thậm chí nhiều bạn trẻ cũng đã rần rần chia sẻ những bức tranh ngày còn đi học từ mẫu giáo cho đến cấp 1, cấp 2 của chính mình.

Không chỉ có những bức tranh được vẽ bằng màu sáp mà các dân mạng còn đóng góp vào album của Cao Trung Hiếu những bản xé dán bằng giấy màu cực hoài niệm của mình.

Những bức tranh cổ động là phần không thể thiếu của môn mỹ thuật ngày xưa.

Đây là con mèo được xé dán.

Mời quý độc giả xem clip Giờ học Mỹ thuật của các bé lớp Alvin 6 - Nguồn: Youtube.

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/buc-tranh-tap-ve-nhac-ban-ve-tuoi-tho-du-doi-1023482.html