Bức tường sống ảo mới ở Đà Lạt có gì khiến giới trẻ mê mệt

Nằm gần khu vực chợ Đà Lạt, bức tường sống ảo mới được lấy ý tưởng từ màn kết hợp giữa rap hiện đại và hát bội truyền thống nhanh chóng gây chú ý.

Bên cạnh những nơi nhất định phải cùng hội bạn ghé thăm mỗi lần lên Đà Lạt, gần đây có một địa điểm mới toanh được dân tình hào hứng khoe 1.001 kiểu tạo dáng.

Bên cạnh những nơi nhất định phải cùng hội bạn ghé thăm mỗi lần lên Đà Lạt, gần đây có một địa điểm mới toanh được dân tình hào hứng khoe 1.001 kiểu tạo dáng.

Theo chia sẻ của các bạn trẻ, bức tưởng sống ảo mới Đà Lạt có tên Beck’s Ice.

Bức tường sống ảo mới trên được các nghệ sĩ indie trẻ lăng xê nhiệt tình vì những họa tiết “cool ngầu”, giúp họ thỏa sức thể hiện cá tính của bản thân.

Không chỉ thu hút các nghệ sĩ, bức tường Beck’s Ice còn ghi điểm với các bạn trẻ và cả cộng đồng du lịch.

Tọa lạc trên con đường Phan Bội Châu nhộn nhịp và sầm uất gần khu vực chợ Đà Lạt, bức tường Beck’s Ice là tác phẩm được sáng tạo bởi nghệ sĩ graffiti Danny Daos và nhóm nghệ sĩ graffiti tài năng.

Bức tường Beck’s Ice dựa trên cảm hứng nghệ thuật đường phố và ý tưởng từ màn kết hợp giữa rap hiện đại và hát bội truyền thống trong clip mới nhất của Beck’s Ice và rapper Binz.

Qua nét vẽ sáng tạo, bức tường không chỉ là tác phẩm graffiti đơn thuần, mà còn mang đến không gian văn hóa đường phố nhỏ kết hợp khéo léo tinh hoa nghệ thuật truyền thống và hiện đại giữa lòng thành phố Đà Lạt.

Nơi đây hứa hẹn sớm trở thành địa điểm yêu thích của cộng đồng mê streetstyle, cũng như “500 anh em” thích sáng tạo những kiểu ảnh ngẫu hứng chất lừ khi đặt chân đến thành phố ngàn hoa.

Chàng travel blogger Vinh Gấu bộc bạch khi đến bức tường Beck’s Ice: “Đang lết bộ lên con dốc Phan Bội Châu hướng ra chợ Đà Lạt thì thấy một mảng tường lớn được tô vẽ rất đẹp và đầy màu sắc, trẻ trung. Tò mò quá đỗi, mình đến nơi thì thấy thêm nhiều bức họa ở mặt sau dãy nhà ấy nữa. Chất banh nóc luôn”.

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/buc-tuong-song-ao-moi-o-da-lat-co-gi-khien-gioi-tre-me-met-1331430.html