Bức xúc chuyện chủ shop quần áo đánh chị lao công

Dù biện bạch thế nào, với hành vi vứt rác bừa bãi rồi đánh chị lao công, chủ shop quần áo cũng khó được thông cảm.

Trong khi đó, anh chàng Việt kiều lớn tiếng với bảo vệ công ty khi bị nhắc nhở dắt chó đi dạo không đeo rọ mõm đã nói lời xin lỗi...

Hai câu chuyện gây bức xúc trong cộng đồng mạng mới đây là chuyện chủ shop quần áo đã đánh chị lao công khi bị nhắc đừng vứt rác bừa bãi và chuyện thanh niên Việt kiều lớn tiếng quát nạt bảo vệ khi bị nhắc đeo rọ mõm cho chó.

Thanh niên dắt chó quát nạt bảo vệ

Trưa 19-5, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một thanh niên lớn tiếng thách thức, thậm chí đòi đánh bảo vệ chung cư Skyline (quận 7, TP.HCM) khi bị bảo vệ nhắc nhở vì dắt chó ra ngoài đường mà không đeo rọ mõm.

Thanh niên này còn phát ngôn những câu khiến cộng đồng mạng phẫn nộ khi nói chuyện với người bảo vệ đáng tuổi cha chú của mình.

Người dân sau đó đã liên hệ với công an phường tới giải quyết sự việc. Tuy nhiên, khi nói chuyện với công an, anh này vẫn cho rằng mình không sai và thách thức là có đóng phạt 100 triệu đồng cũng không sao.

Trao đổi với chúng tôi, anh DN, nam thanh niên nói trên, cho biết: Anh là Việt kiều Mỹ mới về Việt Nam được 14 ngày và không biết pháp luật Việt Nam có quy định dắt chó ra đường phải rọ mõm. “Sau sự việc hôm qua, tôi đã nhận thức được hành vi của mình là không đúng chuẩn mực khi cư xử với người lớn tuổi. Sáng nay tôi đã xuống gặp chú bảo vệ hôm qua để xin lỗi” - thanh niên này chia sẻ.

Chiều 20-5, ông Bùi Hữu Trung, Phó Chủ tịch phường Phú Thuận (quận 7, TP.HCM), cho biết sự việc xảy ra vào ngày cuối tuần (Chủ nhật) nên bên phường không làm việc, thời điểm xảy ra vụ việc có lực lượng công an ứng trực xử lý.

“UBND phường mới tiếp nhận thông tin từ công an chuyển qua và đang trong quá trình phối hợp với công an, Chi cục Thú y để kiểm tra, lập biên bản xử lý” - ông Trung nói.

Theo ông Trung, hành vi dắt chó đi dạo nơi công cộng mà không đeo rọ mõm sẽ bị xử phạt theo khoản 2 Điều 7 Nghị định 90/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, mức phạt là 600.000-800.000 đồng.

Chị lao công bị chủ shop đánh. (Ảnh cắt từ clip)

Chị lao công bị chủ shop đánh. (Ảnh cắt từ clip)

Thanh niên Việt kiều đang phân bua với công an sau khi xảy ra sự việc. (Ảnh cắt từ clip)

Chủ shop quần áo đánh chị lao công

Một clip khác trên mạng xã hội Facebook ngày 19-5 ghi lại cảnh một phụ nữ trung niên mặc áo nhân viên vệ sinh môi trường bị một cô gái trẻ liên tiếp dùng tay đánh vào người.

Clip trên nhận được nhiều phản ứng của dư luận. Nhiều người lên án hành vi của cô gái trẻ và lên tiếng chia sẻ với công việc vất vả của nữ lao công đang làm nhiệm vụ dưới cái nắng như đổ lửa tại TP Đông Hà (Quảng Trị).

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Anh Khoa, Đội phó Đội Môi trường 1 thuộc Công ty Cổ phần Môi trường và đô thị TP Đông Hà, xác nhận nữ lao công xuất hiện trong clip lan truyền trên mạng xã hội Facebook là chị Dương Thị Hoa (sinh năm 1972), nữ lao công quét rác ngày của công ty.

Ông Khoa cho biết: Sự việc xảy ra vào 15 giờ chiều 19-5, chị Hoa đang quét rác ở đoạn đường Nguyễn Trãi. Khi đã dọn sạch đoạn đường qua số nhà 79 - trước một shop áo quần, chị Hoa phát hiện chủ cửa hàng vứt rác ra đường bay tứ tung nên vào nhắc nhở.

Khi chị Hoa vừa quay lưng đi, chủ cửa hàng tiếp tục nhặt rác trên vỉa hè vứt ra đường. Chị Hoa quay lại, tiếp tục nhắc nhở thì xảy ra to tiếng, rồi dẫn đến xô xát.

“Chúng tôi đã nhắc nhở họ nhiều lần rồi, rằng chị em lao công đã lao động vất vả giữa đường thì mình bỏ rác vào trong các thùng hoặc sử dụng đá để chặn lại, tránh rác bay tứ tung. Khi các chị em quét đoạn đường nào xong rồi thì sẽ có đội đến nghiệm thu, đánh giá” - ông Khoa nói.

Người đánh nữ lao công trong clip trên là TTYL (27 tuổi), chủ cửa hàng bán áo quần ở 79 Nguyễn Trãi. Chị L. cũng đã xác nhận mình là người xuất hiện trong clip.

Phản hồi sự việc, chị L. cho rằng do không có sọt rác nên khi vứt rác ra đường, gặp gió rác bay tứ tung. Chị lao công đến nhắc nhở nhưng chị lao công nói nặng lời gây khó chịu. Sau đó chị lao công có dùng chổi chỉ và đập trúng bên mặt chị L. nên mới xảy ra xô xát.

Tuy nhiên, ông Khoa cho rằng chị Hoa khẳng định không có chuyện dùng chổi chỉ và đập trúng bên mặt chị L. mà chỉ vào nhắc nhở.

Ông Lê Anh Khoa cho biết ngay khi sự việc xảy ra, ông đã có mặt tại hiện trường để động viên và yêu cầu chị Hoa tiếp tục nhặt hết số rác bay tứ tung trên đường.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch UBND TP Đông Hà (Quảng Trị), cho biết đã nắm được sự việc và đã chỉ đạo công an vào cuộc để làm rõ vụ việc vì “trường hợp này rất thiếu văn hóa trong ứng xử với nhau”.

Cư xử quá tệ!

- Không có thùng rác thì đi mua mà dùng chứ sao lại vứt rác của mình ra đường làm ảnh hưởng người khác vậy? Trọng người tức là trọng mình đấy cô gái ạ! - Tam Nhan.

- Phạt thật nặng trường hợp này để răn đe. Ý thức quá kém còn phân bua - TVD.

- Anh Việt kiều dắt chó và chị chủ shop quần áo đều cư xử tệ quá. Họ đều đáng tuổi cha mẹ mình, họ nhắc nhở các bạn vì nghĩa vụ chung, vì một xã hội đẹp hơn. Mong là sau chuyện này, các bạn sớm nhìn lại mình và biết hối lỗi - Hướng Dương.

HỮU ĐĂNG - NGUYỄN DO

Nguồn PLO: https://plo.vn/ban-doc/buc-xuc-chuyen-chu-shop-quan-ao-danh-chi-lao-cong-834998.html