Bức xúc việc vỉa hè cơ quan, bệnh viện thành… cửa hàng bánh trung thu

Đến hẹn lại lên. Mỗi khi sắp tới mùa trung thu, vỉa hè trên những tuyến đường chính ở trung tâm các tỉnh, thành trở nên nhộn nhịp hẳn lên bởi sự xuất hiện của các cửa hàng bán bánh trung thu.

Trong số đó, vỉa hè các cơ quan nhà nước, các bệnh viện cũng trở thành nơi đặt các quầy bán bánh trung thu, trông rất "ngứa mắt". Có nơi, quầy bán bánh trung thu đặt chiếm gần hết mặt tiền của các cơ quan công quyền khiến người dân đến giao dịch cảm thấy bức xúc.

Sáng sớm 19-8, một người dân ở quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) gọi điện thoại vào đường dây nóng của Báo Người Lao Động phản ánh việc vỉa hè bên hông Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ bỗng nhiên xuất hiện quầy bán bánh trung thu trông rất mất vẻ mỹ quan của bệnh viện. "Bệnh viện nên tập trung công tác chữa bệnh, chứ sao lại để quầy bánh trung thu xuất hiện ở vỉa hè? Việc buôn bán thế này đã được Bộ Y tế cấm tuyệt đối, tại sao bệnh viện này lại để quầy bánh to đùng xuất hiện thế kia?", người dân này tỏ ra bức xúc.

Dưới đây là những hình ảnh phóng viên Báo Người Lao Động chụp được vào trưa 19-8:

Quầy bánh trung xuất hiện ở vỉa hè Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Cà Mau

Quầy bánh trung xuất hiện ở vỉa hè Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Cà Mau

Phía trước Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cũng xuất hiện quầy bánh trung thu

Quầy bánh trung thu đặt chiếm phân nửa mặt tiền UBND phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Phía trước mặt tiền Sở Lao động - Thương binh và Xã Hội TP Cần Thơ và Sở Tư pháp TP Cần Thơ cũng xuất hiện 2 quầy bánh trung thu to đùng

TÂM QUÂN - TRƯỜNG HUY - VÂN DU

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/buc-xuc-viec-via-he-co-quan-benh-vien-thanh-cua-hang-banh-trung-thu-20190819105423377.htm