Bùi Anh Tuấn không lép vế khi chung sân khấu với đàn anh, đàn chị

Tối 8/10, đêm nhạc với sự góp mặt của Hồng Nhung, Quang Dũng, Bằng Kiều, Hà Anh Tuấn và Bùi Anh Tuấn đã mang đến cho khán giả những màn biểu diễn mãn nhãn và đầy xúc cảm.

Tối 8/10, chương trình nghệ thuật với tên gọi Em mơ được tổ chức tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TP.HCM). Buổi trình diễn được lên ý tưởng như một câu chuyện xuyên suốt về những giấc mơ, đam mê và hành trình đi tìm vẻ đẹp tiềm ẩn của mỗi người phụ nữ. Mở đầu đêm nhạc là ca khúc Ru tình của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tác phẩm quen thuộc với bao thế hệ khán giả Việt Nam được tái hiện một cách ấn tượng qua màn kết hợp của Hồng Nhung, Bằng Kiều, Quang Dũng và Bùi Anh Tuấn.

Tối 8/10, chương trình nghệ thuật với tên gọi Em mơ được tổ chức tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TP.HCM). Buổi trình diễn được lên ý tưởng như một câu chuyện xuyên suốt về những giấc mơ, đam mê và hành trình đi tìm vẻ đẹp tiềm ẩn của mỗi người phụ nữ. Mở đầu đêm nhạc là ca khúc Ru tình của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tác phẩm quen thuộc với bao thế hệ khán giả Việt Nam được tái hiện một cách ấn tượng qua màn kết hợp của Hồng Nhung, Bằng Kiều, Quang Dũng và Bùi Anh Tuấn.

Bùi Anh Tuấn là nghệ sĩ trẻ tuổi nhất trong chương trình. Giọng ca 27 tuổi thể hiện loạt hit gắn liền với tên tuổi Nơi tình yêu bắt đầu, Mơ hồ và Chỉ là giấc mơ. Giữa các phần trình diễn, anh chia sẻ cảm giác lo lắng và hồi hộp khi đứng chung sân khấu với những ca sĩ đã thành danh trong làng nhạc Việt như Hồng Nhung, Bằng Kiều...

Trái với lo lắng của Bùi Anh Tuấn, trong tiết mục hợp ca Ru tình cũng như màn song ca với Hà Anh Tuấn, anh đều thể hiện được năng lực nổi trội, không hề lép vế trước các đàn anh. Bản mashup hai ca khúc Chuyện của mùa đông và Hoang mang qua sự thể hiện của bộ đôi Hà Anh Tuấn - Bùi Anh Tuấn nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt nhất của khán giả. Hai nam ca sĩ thể hiện sự ăn ý từ giọng hát cho tới cảm xúc cũng như phong cách trình diễn.

Hà Anh Tuấn tiếp tục mang đến cho đêm nhạc những cảm xúc ngọt ngào, lãng mạn qua chuỗi các nhạc phẩm Em à, Người con gái ta thương và liên khúc Nuối tiếc - Chỉ còn những mùa nhớ. Đây là lần đầu tiên anh biểu diễn liên khúc Nuối tiếc và Chỉ còn những mùa nhớ trên sân khấu ca nhạc sau khi phát hành trên mạng vào tháng 1 năm nay.

Đóng vai trò là người nắm giữ mạch chính của câu chuyện âm nhạc, Hồng Nhung xuất hiện khá nhiều lần trên sân khấu. Cô thể hiện nhiều tiết mục với các bản hit quen thuộc qua các màn đơn ca lẫn song ca cùng các nam ca sĩ.

"Cô Bống" đã gửi đến khán giả ca khúc tự sáng tác mang tên Giấc mơ tôi, đồng thời bộc bạch rằng lời ca chính là những tâm sự từ khi còn thơ bé của mình. Ngoài ra, nữ ca sĩ 48 tuổi còn thể hiện bản nhạc bất hủ của ban nhạc ABBA, I Have A Dream.

Sau hai tiết mục đơn ca mang thông điệp ý nghĩa, Hồng Nhung cùng Quang Dũng đưa khán giả chìm vào không gian trầm lắng và lãng mạn của Hà Nội qua ca khúc Đêm nằm mơ phố. Tiết mục của hai người được hỗ trợ bởi màn múa phụ họa đẹp mắt của vũ đoàn cùng hiệu ứng hình ảnh độc đáo.

Ngoài tiết mục kết hợp cùng diva Hồng Nhung, Quang Dũng còn trình bày hai ca khúc Dư âm và Chân tình. Đây là những bản nhạc được mệnh danh "đi cùng năm tháng" và luôn để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả. Hình ảnh điển trai, lịch lãm của Quang Dũng nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả có mặt trong chương trình.

Quang Dũng còn có phần kết hợp tuy ngắn nhưng khá ăn ý với Hoa hậu Hoàn vũ 2007 Riyo Mori. Người đẹp 32 tuổi mặc áo dài vàng nổi bật và dạo bước trên sân khấu trong tiếng hát của nam ca sĩ.

Không chỉ thể hiện phần catwalk áo dài một cách nền nã, dịu dàng, Riyo Mori còn khoe tài năng múa qua tiết mục Vũ khúc ánh trăng. Bạn diễn của Hoa hậu người Nhật là NSƯT Linh Nga. Trước đó, Riyo Mori tiết lộ Vũ khúc ánh trăng thuộc loại hình múa mà cô chưa từng thử trước đó. Vì vậy, Mori cảm thấy khá áp lực khi tập luyện trong thời gian ngắn.

Ngoài màn múa kết hợp với Hoa hậu Hoàn vũ 2007 Riyo Mori, Linh Nga còn biểu diễn tiết mục múa kết hợp cùng hiệu ứng đồ họa hình ảnh khá ấn tượng. "Chim công làng múa" được khen nổi bật khi đứng trên bục cao và diện trang phục biểu diễn cầu kỳ, kết hợp cùng sự trợ giúp của nhóm múa phụ họa.

Bằng Kiều kết lại đêm diễn trong không gian xưa cũ của âm nhạc với Nàng, Mắt biếc và Mơ về em. Những khúc tình ca quen thuộc càng trở nên sâu lắng và thu hút hơn qua giọng hát của nam ca sĩ người Hà Nội.

Bá Ngọc - Nghiêm Ngọc

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bui-anh-tuan-khong-lep-ve-khi-chung-san-khau-voi-dan-anh-dan-chi-post882975.html