Bùi Tiến Dũng trải lòng trên mạng xã hội sau khi phạm sai lầm để FLC Thanh Hóa thua trận

Để chủ nhà Yangon United lội ngược dòng và giành chiến thắng 2-1 trên sân nhà Thuwanna, FLC Thanh Hóa bại trận ở lượt đấu thứ 2. Thủ thành Bùi Tiến Dũng đã tự nhận trách nhiệm về mình và gửi lời xin lỗi tới NHM.

Trong cuộc đối đầu với Yangon United, những tưởng binh đoàn của HLV Marian Mihail sẽ giành chiến thắng và ra về với 3 điểm trong tay khi chân sút đội trưởng Omar đưa đội bóng xứ Thanh vượt lên dẫn bàn từ cú sút cận thành ở phút thứ 5 của trận đấu.

Chơi trên chân và kiểm soát bóng tốt hơn nhưng hàng công FLC Thanh Hóa bỏ qua ít nhất là hai cơ hội ngon ăn trước khung thành chủ nhà.

Phung phí cơ hội, khách đã phải trả giá sau nhiều pha vây ráp khung thành của đối thủ Yangon United. Phút thứ 68, Maung Maung Lwin nhận bóng trong vòng cấm và tung cú sút mạnh như trái phá.

Thủ môn số 1 của tuyển U.23 Việt Nam đã bắt bóng không dính, tạo cơ hội cho Kousuke Uchida sút bồi, san bằng cách biệt.

Khi trận đấu phút chỉ còn 3 phút, Aee Soe nhận bóng từ pha phản công nhanh, tiền đạo trẻ của Yangon United đi bóng qua hàng hậu vệ 4 người giăng ngang của FLC Thanh Hóa.

Thủ thành Bùi Tiến Dũng đã xuất trướng cản phá đối thủ này trên vạch 5m50 nhưng không thể giành chiến thắng. Khách trắng tay ra về sau trân đấu.

Sau khi kết thúc trân đấu, ngôi sao sáng của tuyển U.23 VN, thủ thành Bùi Tiến Dũng đã trải lòng mình trên mạng xã hội. Anh thừa nhận lội tại mình mà FLC Thanh Hóa thua đau nơi đất khách.

Tại dòng trạng thái mới nhất trên Facebook của thủ thành Bùi Tiến Dũng, thủ môn này đã chia sẻ rằng: "Dũng thành thật xin lỗi BHL, đồng đội và người hâm mộ vì phong độ ngày hôm nay.

Sau Thường Châu, Yangon sẽ là một kỉ niệm nữa giúp Dũng cố gắng hơn từng ngày. Hôm nay mình đã rất nỗ lực, nhưng đó là chưa đủ, tại Bali nỗ lực này sẽ phải mạnh mẽ hơn. Vì quê hương, vì đồng đội và vì những người yêu thương Dũng. Cảm ơn mọi người đã luôn bên Dũng."

Sau những ngày thăng hoa trong màu áo U.23 ở đấu trường trẻ châu Á, đôi tay nhựa sinh năm 1997 trở về CLB và chiếm luôn suất thi đấu chính thức ở cúp AFC.

Trong cuộc tranh tài với đội bóng Myanmar, mặc dù đã chơi khá tập trung, nhưng thủ môn sinh năm 1997 vẫn phải vào lưới nhặt bóng đến 2 lần trog hiệp 2 và trong cả hai bàn thua này đều có “dấu giày” của thủ thành xuất sắc nhất tuyển U.23 VN.

Công bằng mà nói, nếu các chân sút của FLC Thanh Hóa “bén duyên ghi bàn” thì đội bóng xứ Thanh đã không trắng tay ra về bởi phút 90+5 khi có cơ hội đối diện thủ thành Kyaw Zin Htet, cả Omar và Văn Đại đã không thể đưa bóng vào lưới khi thủ thành này đã ra lỡ chớn.

Ở khoảng cách 5m50, chân sút cựu thuyển thủ Senegal đã sút hụt bóng để hậu vệ Yangon United về phá bóng ngay trước vạch vôi.

Thất bại ở trận đấu này, thế nhưng thủ thành Bùi Tiến Dũng và đồng đội vẫn còn cơ hội được sửa sai trong các trận đấu sắp tới của FLC Thanh Hóa tại AFC Cup.

Hiện tại trên BXH, FLC Thanh Hóa vẫn xếp thứ 2 với 3 điểm. Trận đấu tới của thầy trò ông Marian Mihail sẽ là chuyến làm khách trên sân Bali United vào ngày 7.3, trước khi tiếp đón chính đối thủ này trên sân nhà 1 tuần sau đó.

Đăng Nguyên

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/bui-tien-dung-trai-long-tren-mang-xa-hoi-sau-khi-pham-sai-lam-de-flc-thanh-hoa-thua-tran-82861.html