Bùng cháy vũ khúc Tây Ban Nha

Không quá nhiều khó khăn, đội tuyển Tây Ban Nha đã có chiến thắng đậm 7-0 trước Costa Rica.

Trong hiệp 1 Tây Ban Nha đã ghi 3 bàn vào lưới Costa Rica

Trong hiệp 1 Tây Ban Nha đã ghi 3 bàn vào lưới Costa Rica

Gavi, ngôi sao 18 tuổi của Tây Ban Nha

Với việc cả Gavi và Pedri đều đá chính, Tây Ban Nha là đội bóng châu Âu đầu tiên điền tên 2 ngôi sao vừa hết thiếu niên vào đội hình xuất phát cho một trận đấu tại World Cup kể từ trận gặp Bulgaria gặp Anh năm 1962 (Jechev và Sokolov).

Costa Rica tới Qatar dự World Cup với hy vọng lặp lại kỳ tích của họ tại World Cup 2014 ở Brazil. 8 năm trước, đất nước ở Trung Mỹ rơi vào bảng tử thần bao gồm Anh, Italia và Uruguay.

Hầu hết người hâm mộ đều tin rằng Costa Rica sẽ là một trong những đội đầu tiên bị loại khỏi giải đấu. Tuy nhiên, họ đã gây bất ngờ cho giải đấu, giành chiến thắng trước Italia và Uruguay và cầm hòa Anh không bàn thắng để giành ngôi đầu bảng trước khi vào tới tứ kết.

Nhưng đó là câu chuyện của lịch sử!

Các cầu thủ Tây Ban Nha giành quyền giao bóng ngay khi trận đấu bắt đầu. Họ muốn có một chiến thắng mở đầu cho cuộc hành trình chinh phục cúp vàng.

Phút thứ 5, Tình huống thả trái bóng rất đẳng cấp của Pedri để Dani Olmo băng lên, nhưng đáng tiếc là cú đá nối của cầu thủ này đã đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Costa Rica.

Thêm một pha bóng sóng gió nữa được Gavi tạo ra, khi anh chọc khe thông minh để Asensio thoát xuống dứt điểm nối ngay sát vòng cấm đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Phút thứ 11, xuất phát từ tình huống đánh vỗ mặt hàng thủ Costa Rica, Dani Olmo thoát xuống đón bóng và xử lý khéo léo trước khi dứt điểm tung lưới Keylor Navas mở tỷ số trận đấu.

Tây Ban Nha vẫn đang nắm giữ hoàn toàn thế trận trên sân bằng những đường chuyền ngắn nhằm kéo giãn hàng thủ Costa Rica.

Phút thứ 21, Tây Ban Nha nâng tỷ số lên 2-0. Thêm một pha phối hợp xuất sắc của Tây Ban Nha. Jordi Alba đã có đường căng ngang hoàn hảo để Asensio băng vào đá nối ngay trong vòng cấm tung lưới Navas lần thứ 2.

Các cầu thủ Tây Ban Nha vẫn chưa muốn dừng lại, khi đẩy toàn bộ đội hình Costa Rica về phần sân nhà để phòng ngự. Và phút thứ 29, Jordi Alba đã mang về cho Tây Ban Nha một quả đá phạt 11m.

Trên chấm 11m, Ferran Torres đã mang về bàn thắng thứ 3 cho các cầu thủ Tây Ban Nha.

Cả hiệp 1 các cầu thủ Tây Ban Nha vẫn chưa cho các cầu thủ Costa Rica... chơi bóng. Đội bóng đến từ Trung Mỹ hầu như không có cơ hội nào tiếp cận được khung thành của thủ môn đội tuyển Tây Ban Nha.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 3-0 nghiêng về đội bóng "bò tót".

Trong hiệp 1 Tây Ban Nha đã ghi 3 bàn vào lưới Costa Rica

Hiệp 2, vẫn chưa có nhiều thay đổi về thế trận, khi đội tuyển Tây Ban Nha tiếp tục áp đảo Costa Rica, đẩy đội bóng châu Mỹ lùi sâu phòng ngự, bối rối.

Đã có cú đúp dành cho Ferran Torres sau tình huống xoay người dứt điểm rất nhanh từ tình huống phối hợp thiếu ăn ý giữa Navas và đồng đội ở phút 54. 4-0 cho Tây Ban Nha.

Ngay sau đó, Tây Ban Nha có 2 sự thay đổi nhân sự. Pedri và Ferran Torres rời sân nhường chỗ cho Soler và Morata.

Một nửa hiệp 2 đã trôi qua, Tây Ban Nha đang có dấu hiệu giảm nhịp độ trận đấu, khi chủ động giữ bóng và thay nhiều cầu thủ trẻ vào sân để thử sức.

Phút 75, đã có bàn thắng thứ 5 dành cho đội tuyển Tây Ban Nha sau tình huống băng lên vuốt má ngoài đẳng cấp của Gavi từ pha tạt bóng như đặt của Morata.

Phút 90,tiếp tục có bàn thắng thứ 6 dành cho Tây Ban Nha sau tình huống đá bồi ngay trên chấm 11m của Soler.

Thêm một bàn thắng nữa dành cho Tây Ban Nha với tình huống dứt điểm bằng chân trái của Morata, đưa bóng vào góc gần khung thành Costa Rica ở phút 90+2.

Gavi, ngôi sao 18 tuổi của Tây Ban Nha

7 bàn thắng, ghi bàn ở nhiều pha phối hợp, đầy tinh tế và đẹp mắt. Tây Ban Nha đang là đội bóng dẫn đầu về bàn thắng, không thủng lưới và lối chơi ấn tượng.

Với những khuôn mặt trẻ măng, Tây Ban Nha đã khởi đầu hoàn hảo và thách thức mọi đối thủ ngáng đường họ đến chức vô địch.

Tuấn Ngọc

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/bung-chay-vu-khuc-tay-ban-nha-post459552.html