Bước chân tới đâu lo cho người nghèo tới đó

Ngày 13/5, đến dự và ủng hộ tại Lễ Phát động hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho người nghèo tỉnh Điện Biên, do UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức, Hiệp sĩ Đại Thánh giá Lê Đức Thịnh đã mang đến tình cảm, trách nhiệm của một người Công giáo yêu nước, với sứ mệnh 'bước chân tới đâu là lo cho người nghèo tới đó'.

Hiệp sĩ Đại Thánh giá Lê Đức Thịnh và các đại biểu tham dự Lễ Phát động hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho người nghèo tỉnh Điện Biên. Ảnh: Quang Vinh.

Hiệp sĩ Đại Thánh giá Lê Đức Thịnh có mặt tại Lễ Phát động hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho người nghèo tỉnh Điện Biên từ rất sớm, ông bảo, lần nào về với Mặt trận cũng đều thấy ấm áp bởi những chân tình. Tấm chân tình này chính là vì đất nước vì dân tộc, bởi một lẽ, với Hiệp sĩ Lê Đức Thịnh, Giáo hội Công giáo Việt Nam là giáo hội của Chúa nhưng là phục vụ cho dân tộc Việt Nam. Dân tộc Việt Nam vững mạnh và khao khát của ông là một dân tộc phát triển. Chính bởi vậy, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, mỗi người dân, trong đó có người Công giáo phải có trách nhiệm với Tổ quốc và dân tộc. Tâm niệm đó đã thôi thúc ông, trong những năm qua không dừng bước trên hành trình chăm lo cho người nghèo, người yếu thế.

Hiệp sĩ Đại Thánh giá Lê Đức Thịnh ủng hộ làm nhà Đại đoàn kết cho người nghèo tỉnh Điện Biên.

“Bước chân tới đâu là lo cho người nghèo tới đó - Chúa cần chúng tôi ở những điều này”, Hiệp sĩ Lê Đức Thịnh khẳng định và cho rằng, Lời Kêu gọi của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam về hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho người nghèo tỉnh Điện Biên tại buổi lễ phát động, như một lời hiệu triệu, thôi thúc thâm tâm mỗi người, không phân biệt tôn giáo, dù nghèo khó hay dư dả luôn sẵn sàng chia sẻ với nhau vì chúng ta là anh em một nhà.

Việc phát động hỗ trợ để xây nhà cho người nghèo tỉnh Điện Biên cũng chính là hình ảnh tiêu biểu của Mặt trận tổ quốc Việt Nam- mái nhà chung của dân tộc Việt Nam đang có mặt ở khắp nơi, nhất là những vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, vùng khó khăn, tìm đến những người nghèo khó, để chia sẻ, lắng nghe và chăm lo cho đồng bào mình.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao Thư cảm ơn cho Hiệp sĩ Đại Thánh giá Lê Đức Thịnh. Ảnh: Quang Vinh.

Là người có tấm lòng bác ái, kinh doanh dư dả được đồng nào, hàng chục năm qua, Hiệp sĩ Đại thánh giá Lê Đức Thịnh lại đem tiền đi giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số, tạo công ăn việc làm cho thanh niên nghèo, lo cho trẻ em nghèo được đến trường. Mong muốn của ông là mong muốn chăm lo cho người nghèo, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số còn rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, theo ông, giúp người nghèo thoát nghèo không phải chỉ mang “con cá hay cái cần câu” là xong mà còn đầu tư cho tương lai thông qua việc giúp cho các em nhỏ học hành, để sau này lớn lên chính các em sẽ là những người xây dựng quê hương, đất nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chụp ảnh lưu niệm với các cá nhân, tổ chức tham gia ủng hộ và đăng ký ủng hộ xây nhà Đại đoàn kết cho người nghèo tỉnh Điện Biên. Ảnh: Quang Vinh.

Được biết, ông Lê Đức Thịnh là người Công giáo Việt Nam đầu tiên và cũng là người Công giáo châu Á đầu tiên được nhận tước phẩm Hiệp sĩ Đại Thánh giá từ Giáo hoàng Benedicto XVI ban tặng vào năm 2007. Tước phẩm Hiệp sĩ Đại Thánh giá có từ năm 1831, thể hiện sự tri ân của Giáo hoàng đối với giáo dân có công lớn trong Giáo hội và xã hội, sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc

Hoàng Yến

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/buoc-chan-toi-dau-lo-cho-nguoi-ngheo-toi-do-5717748.html