Bước đi xoa dịu dư luận Mỹ

Hạ viện Mỹ vừa thông qua một dự luật phòng tránh bạo lực súng đạn học đường nhằm ngăn chặn các thảm kịch tương tự có thể xảy ra. Đây được xem như một động thái có thể giúp xoa dịu dư luận xứ Cờ hoa, vốn 'nóng rẫy' lên sau nhiều vụ xả súng gây thương vong lớn tại các trường học thời gian qua.

Học sinh, sinh viên Mỹ biểu tình yêu cầu chính phủ siết chặt kiểm soát súng đạn.

Dự luật cải thiện an toàn trường học cho phép tài trợ 500 triệu USD trong 10 năm để tăng cường việc đào tạo, phối hợp giữa các nhà trường với cơ quan thực thi pháp luật địa phương và giúp xác định các dấu hiệu bạo lực tiềm ẩn. Nói cách khác, dự luật được kỳ vọng giúp chính quyền có thể ngăn chặn các vụ tấn công trước khi xảy ra. Dự luật được Hạ viện Mỹ thông qua trong bối cảnh học sinh trên khắp nước này đồng loạt nghỉ học và xuống đường tuần hành nhằm kêu gọi hành động chống lại bạo lực súng đạn chốn học đường. Cuộc biểu tình quy mô toàn quốc này được tổ chức một tháng sau vụ Nikolas Cruz, 19 tuổi, một học sinh cũ của trường trung học ở Parkland, bang Florida, dùng khẩu súng trường AR-15 tấn công các lớp học. Vụ việc đã thổi bùng lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận nước Mỹ và các cuộc biểu tình, tuần hành diễn ra tại nhiều thành phố lớn, yêu cầu chính phủ siết chặt kiểm soát vũ khí.

Sáng 15-3, bên ngoài trụ sở Quốc hội Mỹ ở thủ đô Washington, nhiều nghị sĩ đảng Dân chủ tại cả Thượng viện và Hạ viện cũng hòa cùng đám đông học sinh, sinh viên phản đối Hiệp hội Súng đạn quốc gia Mỹ (NRA) và kêu gọi các nhà lập pháp ban hành các đạo luật chặt chẽ hơn về quyền sở hữu vũ khí. Thượng nghị sĩ Bernie Sanders cho rằng, người dân đã chán nản và mệt mỏi trước tình trạng bạo lực và đây là thời điểm để mọi người cùng đứng lên chống lại NRA. Trong khi đó, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton gọi các học sinh tham gia biểu tình là niềm cảm hứng cho hàng triệu người Mỹ, những người vốn biết rằng nỗ lực cải cách súng đạn là quá chậm trễ. Còn tại TP New York, nhiều học sinh của hơn 50 trường học, trong trang phục màu cam của phong trào ủng hộ kiểm soát súng đạn, đã đổ xuống đường, hô vang khẩu hiệu "Chúng tôi muốn thay đổi" và "Liệu tôi có phải là nạn nhân tiếp theo?". Theo kế hoạch, một cuộc biểu tình quy mô toàn quốc mang tên "Tuần hành vì sinh mạng của chúng ta" sẽ được tổ chức ngày 24-3 tới.

Hiện tại, việc điều chỉnh luật kiểm soát súng đạn vẫn là bài toán chưa có lời giải, tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump đã có những bước đi xoa dịu dư luận. Vài tuần sau vụ xả súng ở Parkland, các nghị sĩ cơ quan lập pháp bang Florida đã bỏ phiếu thông qua các biện pháp kiểm soát vũ khí cá nhân, cho phép nâng mức tuổi tối thiểu sở hữu súng từ 18 lên 21 tuổi. Thế nhưng, động thái này được cho là quá ít ỏi trước những nguy cơ đang hiển hiện trước mắt. Thời gian qua, nước Mỹ đã không biết bao nhiêu lần trải qua những khoảnh khắc kinh hoàng do các vụ xả súng khiến hàng chục người thiệt mạng. Cũng từng đấy lần, xứ Cờ hoa dấy lên câu hỏi về sự cần thiết phải thay đổi chính sách kiểm soát súng đạn. Nhưng cho đến nay, mọi thứ vẫn chưa tiến triển. Việc trì hoãn các dự luật này không chỉ xuất phát từ các nỗ lực ngăn cản của NRA mà còn từ lập trường của đa số thành viên đảng Cộng hòa cũng như những người theo quan điểm bảo thủ ủng hộ đảng này.

Hiện ông chủ Nhà Trắng đang phải đối mặt với áp lực rất lớn liên quan tới kiểm soát vũ khí cá nhân. Song, nhiều ý kiến cho rằng việc thay đổi văn hóa súng đạn của nước Mỹ sẽ là cả một “cuộc cách mạng” lâu dài và khó có thể đạt được kết quả trong ngắn hạn.

Quỳnh Dương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/895722/buoc-di-xoa-diu-du-luan-my