Bước qua lỗi lầm

Tuổi trẻ bốc đồng, suy nghĩ thiếu chín chắn, một số thanh, thiếu niên đã vướng vào tệ nạn xã hội. Thông qua CLB 'Thắp sáng niềm tin', các cơ sở Đoàn ở huyện Đất Đỏ đã góp phần đưa những thanh, thiếu niên này trở thành người có ích.

Nguyễn Phi Long (đi đầu) cùng lực lượng dân quân xã Phước Long Thọ đi tuần, góp phần giữ bình yên trong xóm làng.

Nhìn Nguyễn Phi Long (19 tuổi, ấp Phước Sơn, xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ) chững chạc trong bộ trang phục dân quân đi tuần trên các tuyến đường của ấp, khi thì vui vẻ chào hỏi người quen, lúc nhẹ nhàng nhắc nhở các em HS đi đúng phần đường, không ai nghĩ, Long từng được xem là một thiếu niên cá biệt. “Ở tuổi 16, 17, tôi thường cùng nhóm bạn đua xe để thể hiện bản thân, bất chấp những lời khuyên răn của người thân. Dịp lễ 30/4/2018, tôi có mặt xem một nhóm thanh thiếu niên đua xe ở tuyến đường gần núi Minh Đạm nên bị công an huyện đưa về trụ sở làm việc. Được trả về sau mấy ngày bị tạm giữ, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định thay đổi bản thân”, Long nhớ lại.

Từ đó, Long xin đi làm phụ hồ để có thu nhập ổn định và tham gia CLB “Thắp sáng niềm tin” của xã. Đầu năm 2019, Long tham gia lực lượng dân quân xã. Ban ngày đi làm, buổi tối và ngày nghỉ, Long đi tuần, góp phần giữ bình yên xóm làng. Trong các buổi sinh hoạt của CLB “Thắp sáng niềm tin”, Long luôn chia sẻ câu chuyện của mình và khuyên các thanh thiếu niên khác không nên tụ tập đua xe như anh đã từng. Anh là một trong số những thanh niên chậm tiến được khen thưởng vì sự tiến bộ tại Ngày hội pháp luật do Huyện Đoàn Đất Đỏ tổ chức hôm 9/11.

Một trường hợp khác cũng được tuyên dương tại Ngày hội pháp luật là anh Nguyễn Tấn N. (SN 1995, ngụ ấp Mỹ Hòa, xã Long Mỹ). Năm 2013, khi 18 tuổi, N. bị bạn bè rủ rê rồi vướng vào ma túy. Đắm mình trong làn “khói trắng” suốt 4 năm, bằng sự quyết tâm làm lại cuộc đời, N. đã cai nghiện thành công. Được sự động viên của các thành viên CLB “Thắp sáng niềm tin” xã, N. đã dần hết mặc cảm. Đến nay, sau 2 năm không còn sử dụng ma túy, N. khỏe mạnh, tinh thần vui vẻ, vừa đi làm, vừa tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn, Hội tại địa phương. Vốn có năng khiếu nấu ăn, N. xin đi làm phụ bếp, rồi thành đầu bếp chính cho một khách sạn ở TP. Vũng Tàu với mức lương 10 triệu đồng/tháng. Giờ đây, N. đã có việc làm ổn định, đã lập gia đình và hiện đã có con 4 tháng tuổi. “Tôi chia sẻ câu chuyện của mình để khuyên các bạn trẻ không nên thử ma túy dù chỉ một lần. Tôi mong bạn trẻ tham gia các hoạt động tích cực, hăng say lao động, không tụ tập, giao du với bạn xấu”, N. nói.

Cũng giống N., Phạm Chí Ng. (SN 1997, ngụ KP.Tường Thành, thị trấn Đất Đỏ) phải mất 3 năm mới dứt được ma túy. Ng. tâm sự: “Kết quả đó là nhờ sự chia sẻ, động viên của các cán bộ công an, cũng như những thành viên trong CLB “Thắp sáng niềm tin” thị trấn Đất Đỏ. Sau khi cai nghiện, tôi đã học xong nghề hàn Trường CĐ Kỹ thuật công nghệ, đồng thời vừa có bằng lái xe ô tô hạng C. Tôi đang làm hồ sơ để xin việc và làm lại cuộc đời”.

Chị Lý Thị Ánh Tuyết, Phó Bí thư Đoàn cơ sở thị trấn Đất Đỏ cho biết, khi nắm được thông tin về Ng., các thành viên CLB “Thắp sáng niềm tin” chủ động tìm đến, lựa lời trò chuyện, động viên Ng. không nghỉ học giữa chừng, đồng thời tích cực cai nghiện. Khi tiếp xúc với những thanh niên chậm tiến, các thành viên CLB vừa là bạn, vừa như người thân để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của họ, từ đó phân tích thiệt hơn để họ thay đổi nhận thức, quyết tâm sửa chữa lỗi lầm. Một số thanh niên tiến bộ được CLB giới thiệu việc làm, vận động tham gia các hoạt động Đoàn, Hội, từ đó tránh xa bạn xấu.

Huyện Đất Đỏ hiện có 8 CLB “Thắp sáng niềm tin”, trong đó Bí thư Đoàn xã/thị trấn làm chủ nhiệm, Bí thư Đoàn công an xã/thị trấn làm phó chủ nhiệm. Họ là những người trực tiếp làm công tác giáo dục, cảm hóa, giúp thanh niên lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng. Ngoài việc cảm hóa, giáo dục thanh niên chậm tiến, một số đoàn cơ sở còn tuyên truyền bằng các hình thức như: Bản tin thanh niên (Đoàn thị trấn Phước Hải); tặng quà thanh niên yếu thế, chậm tiến (Đoàn cơ sở xã Lộc An); xây dựng quỹ hỗ trợ thanh niên chậm tiến, yếu thế phát triển (đoàn cơ sở xã Phước Long Thọ)… Kết quả, từ đầu năm 2019 đến nay, các cơ sở Đoàn trong huyện đã cảm hóa, giúp đỡ 15/99 thanh niên chậm tiến tiến bộ và đang tiếp tục giúp đỡ 84 thanh niên còn lại.

Anh Lê Minh Quan, Bí thư Huyện Đoàn Đất Đỏ cho biết: “Thời gian tới, Huyện Đoàn tiếp tục yêu cầu các cơ sở Đoàn đẩy mạnh tư vấn hướng nghiệp, giải quyết việc làm cho thanh thiếu niên sau cảm hóa; biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác cảm hóa, giúp đỡ thanh niên chậm tiến; đồng thời vận động các DN tạo điều kiện về việc làm cho thanh niên từng lầm lỡ, giúp họ làm lại cuộc đời”.

Bài, ảnh: DIỄM QUỲNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/201911/buoc-qua-loi-lam-882380/