Buổi chào cờ đầu năm mới chìm trong nước mắt ở ngôi trường có 6 học sinh đuối nước thương tâm

Có lẽ, buổi chào cờ đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết cũng là buổi chào cờ chìm trong nước mắt và nặng nề nhất mà thầy cô và học sinh tại ngôi trường có 6 học sinh chết đuối, từng trải qua.

Khoảng 8 giờ sáng 11/2 (Mồng 7 Tết), tại buổi chào cờ đặc biệt diễn ra tại Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (H. Thăng Bình, Quảng Nam), thầy cô và học sinh đã dành phút mặc niệm cho 6 học trò bị chết đuối vào chiều Mồng 4 Tết.

Đây là buổi chào cờ đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết và sau vụ tai nạn tang thương khiến 6 học sinh của trường chết đuối...

Theo các thầy cô, đây là buổi chào cờ nặng nề nhất mà trường từng tổ chức. Một buổi chào cờ chìm trong nước mắt...

Tính đến hôm nay, hiện 6 học sinh tử nạn đã được an táng xong, nhưng nỗi đau, sự mất mát này có lẽ sẽ còn dai dẳng mãi trong tim của thầy cô và học sinh trường THCS Nguyễn Duy Hiệu.

Những ánh mắt ngây thơ của các cô cậu học trò trĩu nặng trong phút mặc niệm những học sinh xấu số. Ba ngày sau buổi chiều kinh hoàng ấy, nỗi đau dường như vẫn còn nguyên vẹn...

Cô Vương Thị Hồng Loan - Giáo viên phụ trách đoàn đội trường THCS Nguyễn Duy Hiệu cho biết: "Đây là lần đầu tiên trường gánh chịu nỗi đau, mất mát quá lớn. Những ngày qua, tôi không thể nào bình tâm khi chứng kiến nhiều học sinh hoang mang, thẫn thờ và đau buồn trước cái chết của các em học sinh lớp 9/1”.

Các em học sinh lớp 9/1 liên tục khóc trong suốt buổi chào cờ vì đau xót trước cái chết của 6 bạn cùng lớp. Còn thầy cô giáo cũng không thể kìm được nước mắt.

Cả buổi chào cờ và mặc niệm, các em học sinh như người mất hồn, đứng nghiên trang và cúi mặt xuống đất đầy buồn bã.

Thầy Nguyễn Đức Lữ - Phó hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu, cho biết sự việc đau lòng vừa xảy ra khiến cả trường rất hoang mang, đau xót. Và đến giờ phút tổ chức buổi chào cờ đặc biệt này, nỗi đau ấy vẫn chưa thể nguôi ngoai.

Phòng học của lớp 9/1 ngày học đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết trống vắng bởi thiếu đi 6 thành viên trong lớp, khiến một số em hụt hẫng, gục đầu xuống bàn.

Cô giáo chủ nhiệm nghẹn ngào khi ghi lại bảng điểm danh của lớp. Sau 1 tuần nghỉ Tết, lớp từ sĩ số 27 chỉ còn 21.

Nhìn những bàn học trống vắng, các học sinh và cô giáo vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh để học tập trong buổi học đầu tiên sau vụ tai nạn thương tâm.

Vừa trải qua những đêm thức trắng, khuôn mặt mệt mỏi cùng đôi mắt đỏ hoe, cô Nguyễn Thị Phương Thúy - giáo viên chủ nhiệm lớp 9/1 chia sẻ: "Hơn 10 năm về công tác tại trường, đây là lần tôi phải chịu nỗi đau quá lớn như vậy. Từ nay, lớp 9/1 sẽ mất đi 6 thành viên. Sự mất mát này không gì có thể bù đắp được”.

Theo thầy Nguyễn Tấn Sỹ - Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Duy Hiệu, hiện ban giám hiệu nhà trường đang xem xét phương án tách lớp 9/1 để gộp vào các lớp khác, nhằm giúp các em ổn định tâm lý.

Theo Hà Nam (Trí Thức Trẻ)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/buoi-chao-co-dau-nam-moi-chim-trong-nuoc-mat-o-ngoi-truong-co-6-hoc-sinh-duoi-nuoc-thuong-tam-20190211153141035.htm