'Buổi dạ tiệc mùa hè' của cặp đôi nên duyên sau cuộc gặp gỡ định mệnh

Câu chuyện của cặp đôi này chính là 'minh chứng sống' cho việc tình yêu sẽ tới vào lúc người ta chẳng ngờ nhất.

Alyssa Landau và Ryan Glick gặp nhau lần đầu tiên vào tháng 4 năm 2016 tại buổi tiệc sinh nhật của một người bạn chung. Họ chẳng hề biết nhau từ trước. Khi đó, Alyssa - Người mới chia tay bạn trai chưa được bao lâu, đang sống tại Manhattan; còn Ryan lại ở California (Mỹ).

Cuộc hẹn định mệnh

Ryan đã trúng tiếng sét ái tình với Alyssa ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh lấy hết dũng khí để tiến lại gần cô gái vừa mới khiến tim mình loạn nhịp và cất tiếng chào. Hai người làm quen bằng những chia sẻ về cuộc sống, công việc, mối quan hệ với người bạn chung đang mừng tuổi mới,...

Và khi người bạn vừa thổi nến mừng sinh nhật, Ryan đã mạnh dạn tiến một bước đầu tiên: Ngỏ lời mời Alyssa "chạy trốn" khỏi đám đông đang say sưa tiệc tùng để tới một nhà hàng cách đó không xa.

Cái gật đầu cùng nụ cười thẹn thùng của Alyssa khi đó đã mở ra cho họ bước vào tình yêu và sau này là bước vào lễ đường.

Chú rể Ryan Glick và cô dâu Alyssa Landau

Họ mất 3 năm để "chạy từ tiệc sinh nhật của người bạn chung tới hôn lễ của chính mình". Suốt khoảng thời gian đó, Ryan và Alyssa mỗi người một nơi, gặp nhau mỗi tháng 1-2 lần và gần như chỉ liên lạc qua tin nhắn.

Cho tới năm 2019, sau 3 năm yêu xa, Ryan quyết định cầu hôn Alyssa tại một quán cà phê ở Manhattan. Không cầu kỳ lung linh nến và hoa, Ryan chỉ ngỏ lời một cách chân thành rằng anh muốn chung sống với Alyssa, rồi quỳ gối hỏi: "Em cũng muốn vậy chứ?".

Ayssa không nói gì, chỉ rưng rưng mỉm cười và gật đầu đồng ý để Ryan lồng vào ngón áp út của mình báu vật tình yêu.

18 tháng chuẩn bị cho đám cưới trong mơ

Ryan và Alyssa mất tới 1 năm rưỡi để lên kế hoạch cho hôn lễ của mình. Trong suốt khoảng thời gian đó, hai người vẫn tiếp tục... yêu xa. Sau nhiều lần cân nhắc, cả hai quyết định tổ chức lễ cưới tại một ngọn đồi ở Malibu (California).

Cô dâu Alyssa chia sẻ: "Chúng tôi muốn hôn lễ của mình giống như một buổi dạ tiệc trang nhã. Hoàng hôn mùa hạ trên những ngọn đồi ở Malibu luôn mang lại cho tôi cảm giác vừa thư thái, vừa ấm áp nên chúng tôi đã quyết định sẽ tổ chức ngày trọng đại trong cuộc đời tại đây".

Hôn lễ của Ryan và Alyssa là một bữa tiệc ngoài trời để mọi người ngắm chọn được cảnh hoàng hôn. Cô dâu, chú rể đã lựa chọn tone màu vàng - cam - đào để hôn lễ thêm phần thanh nhã, cũng tạo cảm giác mát mẻ với màu xanh của thiên nhiên.

Alyssa đã chọn một chiếc váy cưới trắng tinh khôi cùng giày cao gót Jimmy Choo và đôi hoa tai được mẹ chồng và bà nội chồng yêu thương trao tặng. Trong khi đó, Ryan chọn một bộ vest Tom Ford màu than tối.

"Anh ấy kết hợp nó với giày lười Prada và khuy măng sét của ông nội anh ấy. Anh ấy không thể trông đẹp trai hơn được nữa" - Alyssa không thể ngừng cảm thán trước vẻ đẹp của vị hôn phu.

Sau khi tiến hành các nghi thức thành hôn, Ryan và Alyssa cùng người thân và bạn bè thưởng thức tiệc buffet đứng cùng cocktail được thiết kế riêng theo đúng mong muốn "hôn lễ giống như một buổi dạ tiệc mùa hè" của cô dâu.

Hôn lễ được thiết kế với phong cách bữa tiệc mùa hè

Nhìn lại ngày trọng đại và hành trình 1 năm rưỡi chuẩn bị cho đám cưới, cả Ryan và Alyssa đều mãn nguyện cho biết: "Thật may vì chúng tôi đã bình tĩnh để chuẩn bị hôn lễ mà không có bất kỳ áp lực nào về thời gian. Điều này giúp chúng tôi chỉn chu được mọi thứ, từ những điều nhỏ nhất như chiếc khăn trải bàn cho tới những đầu mục lớn như nhà cung cấp dịch vụ đồ ăn, thức uống,...

Chúng tôi đã tận hưởng từng khoảnh khắc từ khi chuẩn bị cho tới những phút giây đọc lời thề nguyện mà không có bất kỳ cuộc cãi vã hay mỏi mệt nào".

Câu chuyện Ryan và Alyssa có lẽ chính là "minh chứng sống" cho việc tình yêu sẽ tới vào lúc người ta chẳng ngờ nhất. Rồi ai cũng sẽ tìm được cho mình một người bạn đồng hành trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống, chỉ cần đừng mất niềm tin!

Nguồn: Theo Theknot

AMT

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/buoi-da-tiec-mua-he-cua-cap-doi-nen-duyen-sau-cuoc-gap-go-dinh-menh-2023062915031568.htm