Buổi đầu đi học, cháu bé 14 tháng tuổi bị bầm tím mặt

Buổi đầu tiên đến nhóm trẻ, củ lớp mẫu giáo độc lập Hoa Sen (tổ dân phố số 1, thị trấn An Dương, Hải Phòng), khi về phụ huynh thấy mặt con gái xuất hiện nhiều vết xước, bầm tím, nghi bị bạo hành.

 Cháu gái 14 tháng tuổi bị bầm tím mặt sau ngày đầu đi học.

Cháu gái 14 tháng tuổi bị bầm tím mặt sau ngày đầu đi học.

Trao đổi với phóng viên sáng nay (24/10), chị Nguyễn Thị Phương Chi (SN 1990, tổ dân phố số 1, thị trấn An Dương, Hải Phòng) cho biết, gia đình rất bức xúc khi chứng kiến con gái Đ.C.L.Đ (14 tháng tuổi) bị rất nhiều vết bầm tím trên mặt sau ngày đầu tiên đến lớp.

Chị Chi cho biết, buổi tối cháu hoảng loạn, khóc vì đau và sợ, gia đình đưa cháu đi khám, bác sĩ kết luận cháu bị đa chấn thương phần mềm. Gia đình chị Chi nghi ngờ con bị đánh mạnh vào vùng trán.

“Khi trực tiếp gặp con, tôi quá hoảng khi nhìn mặt cháu với nhiều vết bầm tím, sưng lên. Một hai vết còn chấp nhận được, đằng này là tổn thương quá nhiều” - chị Chi bức xúc.

Trong suốt buổi chiều, gia đình không nhận được cuộc gọi nào từ phía lớp mẫu giáo. Khoảng 17h15 cùng ngày, khi đến lớp đón con, cô giáo gọi phụ huynh vào làm việc. Tại đây, cô giáo có xin lỗi gia đình vì để cháu bị các bạn cắn.

Lớp mẫu giáo độc lập Hoa Sen nơi cháu bé bị bầm tím mặt.

Do vết thương trên mặt cháu quá nhiều, gia đình chị Chi không chấp nhận lời xin lỗi từ phía cô giáo và ngay sau đó, gia đình chị Chi đến Công an huyện An Dương trình báo.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình yêu cầu phía lớp mẫu giáo cung cấp camera ghi lại hình ảnh buổi học hôm đó. Tuy nhiên, nhà trường hẹn hôm nay (24/10) ra lấy, song cũng chưa được tiếp cận vì công an đã niêm phong camera.

Ông Lê Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương cho biết “UBND huyện An Dương đã nắm được sự việc trên, hiện nay UBND huyện đã giao cho cơ quan công an làm rõ những vết bầm tím trên mặt cháu Đ. là do đâu và sẽ có thông tin với báo chí”.

Hoàng Hưng

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/buoi-dau-di-hoc-chau-be-14-thang-tuoi-bi-bam-tim-mat-77515.html