Buôn bán người qua biên giới: Đau lòng những cú lừa... từ người thân

Trước giờ chúng ta được học cách đề phòng với người lạ, tuy nhiên ai ngờ đâu bi kịch ập đến lại là từ chính những người thân yêu, máu mủ...

Ngày 26/9, tại xã Châu Lý (Quỳ Hợp), TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Vi Thị Tuyết (SN 1968, trú huyện Tân Kỳ, Nghệ An) và đồng bọn về tội “Mua bán người”.

Khoảng tháng 10/2016, bà Vi Thị Tuyết và con trai Vi Văn Tưởng (SN 1987) đến nhà em dâu bà Tuyết là Vi Thị Quế (SN 1964, trú xã Châu Lý, Quỳ Hợp) chơi. Tại đây, mẹ con Tuyết nói bà Quế tìm các cô gái để đưa sang Trung Quốc bán, nếu người đẹp sẽ bán được 100 triệu, không đẹp thì 70 triệu. Biết bố đẻ của con dâu Lương Thị H. đang bị ung thư, cần tiền đi chữa bệnh nên Vi Thị Quế nảy sinh ý định lừa bán con dâu.

Từ phải qua trái Vi Thị Tuyết, Vi Văn Tưởng và Vi Thị Quế tại phiên tòa.

Từ phải qua trái Vi Thị Tuyết, Vi Văn Tưởng và Vi Thị Quế tại phiên tòa.

Mẹ chồng nói với H sang Trung Quốc bán quần áo với mức lương 6 triệu/ thàng. Sáu đã bán H. thành công cho một người đàn ông Trung Quốc với giá 9,5 vạn nhân dân tệ (tương đương khoảng gần 300 triệu đồng tiền Việt Nam). Người mô giới gửi về 130 triệu đồng, trong đó Vi Thị Quế (mẹ chồng H.) được nhận 80 triệu, Vi Thị Tuyết 40 triệu, trả công cho Tưởng 10 triệu đồng.

Về phần H sau khi bị bán đi bị hành hạ và nhốt trong suốt thời gian dài, biết không thể bỏ trốn, cô ngoan ngoãn nghe lời giả vờ như không còn ý định gì. Sau đó 1 thời gian, lợi dụng sở hở cô bỏ trốn về Việt Nam và làm đơn tố cáo nhóm người kia.

Xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Vi Thị Tuyết 6 năm tù, các bị cáo Vi Thị Quế và Vi Văn Tưởng mỗi người 5 năm tù về tội “Mua bán người”. Tòa cũng buộc các bị cáo bồi thường cho bị hại tổng số tiền 75,9 triệu đồng.

Tương tự như trường hợp trên, ngày 11/3, Lô Thị Kim (25 tuổi, ở xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp) dụ dỗ em họ của mình là Lô Thị Lam (17 tuổi, đã đổi tên) để đưa sang Trung Quốc bán. Tối cùng ngày, Kim đang dẫn Lam xuống khu vực ngã ba Yên Lý, huyện Diễn Châu để bắt xe ra Quảng Ninh rồi sang Trung Quốc thì bị Công an huyện Quỳ Hợp phối hợp với tổ tuần tra trạm CSGT 5/1 kiểm tra, bắt giữ.

Kim khai mỗi lần đưa người sang Trung Quốc thành công sẽ được trả công khoảng 250 triệu đồng.

Đây là 2 trong số rất nhiều câu chuyện bị chính người thân lừa bán sang Trung Quốc bởi sự mê hoặc của đồng tiền. Mỗi người chúng ta nên cân nhắc thật kỹ trước khi nghe lời ngon ngọt từ người khác. Lúc nào cũng nên tỉnh táo trước những lời mời gọi, hãy tự biết cách bảo vệ chính bản thân mình khỏi cuộc sống "địa ngục trần gian".

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/buon-ban-nguoi-qua-bien-gioi-dau-long-nhung-cu-lua-tu-nguoi-than-d134232.html