Bứt phá và tỏa sáng

Lớn lên trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ và thông tin phong phú, những người gen Z có nhiều cảm hứng, động lực để bứt phá khỏi vòng tròn an toàn, mạnh dạn theo đuổi ước mơ

Nuôi dưỡng đam mê "xê dịch" từ lâu, Trần Gia Đạt (SN 1999, nhân viên thiết kế 3D) quyết tâm thực hiện hành trình khám phá vẻ đẹp đất nước bằng xe máy.

Thấu hiểu bản thân, không ngừng nỗ lực

Tình yêu quê hương và mong muốn thưởng ngoạn cảnh sắc khắp nơi nhen nhóm từ khi Đạt còn là cậu bé ngồi sau lưng cha đi đó đây. Kỷ niệm thơ ấu ấy với anh thật vô giá.

Ra trường, Đạt nghiêm túc lập kế hoạch làm việc chăm chỉ và tiết kiệm để mua một chiếc môtô phù hợp đi đường trường, có khả năng chinh phục nhiều loại địa hình. Không có những bữa ăn cầu kỳ hay nghỉ ngơi ở khách sạn sang trọng như các tour du lịch, "phượt thủ" này thong dong một mình một xe, tự do thưởng thức đặc sản mỗi nơi.

Đi qua nhiều tỉnh, thành miền Đông Nam Bộ và miền Trung; nhìn lại, Đạt vẫn trân trọng cảm xúc của chuyến đi đầu. Nhờ du lịch "bụi" mà anh gần gũi với thiên nhiên và người dân địa phương, làm giàu kiến thức và vốn sống, dễ dàng thích nghi với hoàn cảnh. Anh cân bằng năng lượng và thời gian để làm điều mình thích mà không ảnh hưởng công việc.

Trần Gia Đạt (quê Bình Định) trưởng thành, sống tích cực hơn sau mỗi chuyến đi. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Trần Gia Đạt (quê Bình Định) trưởng thành, sống tích cực hơn sau mỗi chuyến đi. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Đạt nhìn nhận: "Người trẻ không ngại khó khăn, chỉ sợ đôi chân dần mỏi. Niềm vui và sự phấn khích là khó đong đếm được khi tự mình lái xe qua từng cung đường, tận mắt chiêm ngưỡng từng ngọn núi, mặt biển. Tôi luôn chuẩn bị kỹ lưỡng về sức khỏe và phương tiện đồng hành để bảo đảm an toàn".

Trần Đạt Bạch Dương (ngồi) khao khát mang đến những tác phẩm ý nghĩa cho bạn đọc. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Trong khi đó, Trần Đạt Bạch Dương (SN 1996) vừa ra mắt tiểu thuyết "Dự án cháy chợ" gây chú ý. Trong khi nhiều người đua nhau làm "nhà sáng tạo nội dung" trên mạng xã hội, chàng trai làm việc trong lĩnh vực digital marketing này lại dành tâm huyết viết lách "để giải tỏa cảm xúc, chia sẻ nhiều câu chuyện một cách chi tiết và sâu sắc".

Theo Trần Đạt Bạch Dương, chủ thể của nội dung trên mạng xã hội là người tạo nội dung. Với văn chương, chủ thể chính là độc giả. Độc giả tìm thấy được chính họ trong trang sách. Anh không thực hiện nội dung để tìm kiếm sự quan tâm của mọi người với mình mà chỉ mong tác phẩm đến tay bạn đọc, lan tỏa giá trị thiết thực. Bằng cách xây dựng sự đối lập qua những tuyến truyện của các nhân vật, Dương gửi gắm thông điệp đầy tính cảm thông, nhân bản về con người và cuộc sống; để mỗi người biết trao nhiều tình cảm hơn đến gia đình, người thân yêu và cả những mảnh đời ngoài xã hội.

Tác giả 9X bày tỏ: "Tôi mến mộ nhiều người nổi tiếng ở các lĩnh vực khác nhau, song chỉ dừng lại ở mức thích và học hỏi. Tôi không thật sự có một hình mẫu nào. Tôi chọn yêu thương và quý trọng chính mình trước hết, cố gắng từng ngày trở thành phiên bản tốt hơn, độc nhất và đầy màu sắc". Chàng trai quê Gia Lai tin rằng sẽ rất tốt nếu ai cũng có một khuôn mẫu để dõi theo và phấn đấu, song còn tuyệt vời hơn nếu họ tự khai phá nội lực và tỏa sáng.

Khát vọng đi đôi với hành động

Có năng khiếu về nhiếp ảnh và tình yêu lớn với nghệ thuật, Nguyễn Trương Đức Tân (SN 2001) quyết định dừng việc học chuyên ngành dược để đi theo lựa chọn mà anh tin là đúng đắn nhất. Lúc ấy, anh đã là sinh viên năm 2, mang trọng trách tiếp nối hiệu thuốc gia đình. Thế nhưng, khi có cơ hội làm các dự án quay - dựng đầu tiên, anh biết mình thật sự thuộc về đâu. Hẳn nhiên, cha mẹ không ủng hộ Tân.

"Giới trẻ chớ trách người lớn không hiểu mình nhưng cũng không thể ráng sống thay cho kỳ vọng của thế hệ đi trước. Khi đã có nhận thức và năng lực để nhận ra mục đích hướng đến phù hợp cuộc đời mình, lẽ sống bên trong chúng ta sẽ cất tiếng" - anh tâm sự.

Với sự ủng hộ từ bạn gái và các bạn gen Z năng động khác, Đức Tân ngày càng vững chãi trên con đường đã chọn. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Tân sáng lập và dốc sức phát triển hoạt động Studio 19, được đông đảo khách hàng tin cậy và hài lòng. Công việc dần ổn định, anh tiếp tục theo học chuyên ngành quản trị công nghệ truyền thông và hạnh phúc khi được cha mẹ thấu hiểu. Tân thổ lộ: "Mọi thứ chỉ mới là khởi đầu. Theo tôi, dám nghĩ nhưng không dám làm là thất bại một nửa. Vẫn có nhiều thử thách phía trước và tôi sẽ không ngừng cố gắng".

Với Trần Đạt Bạch Dương, anh dự định sớm hoàn thành cuốn sách tiếp theo. Bản thảo đã được khoảng 50%, chủ đề về tình yêu, chiến tranh và niềm tin. Từ công việc marketing - một ngành rộng mở và có sự kết nối cao với cộng đồng, anh càng có dịp tiếp cận, tìm hiểu thế giới quan của nhiều người, giúp bản thân khai thác được nhiều khía cạnh.

"Tôi không nghĩ ý tưởng đến từ hư vô mà là nằm đâu đó trong cuộc sống của chúng ta. Một cuộc hội ngộ hay câu chuyện vô tình được nghe kể, đó chính là ý tưởng. Nếu đặt mình vào câu chuyện đó rồi suy nghĩ thấu đáo, chắc chắn sẽ nghiệm ra nhiều giá trị hơn" - Trần Đạt Bạch Dương chiêm nghiệm.

Là người sáng tác "tay ngang", Dương chỉ dám tự nhận mình đang "tập làm văn". Tuy nhiên, sau khi tác phẩm đầu tiên nhận được phản hồi tích cực, anh có thêm động lực hoàn thiện mình thông qua việc quan sát, suy ngẫm và viết lách để vươn đến ước mơ lớn: trở thành nhà văn.

Trương Kim Phương

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/but-pha-va-toa-sang-20230513194136674.htm