Ca cấy ghép mặt trẻ nhất nước Mỹ sau khi tự dùng súng trường bắn vào mặt mình

Sau 3 năm sống chung với khuôn mặt biến dạng do tự tử bằng súng trường, cô gái trẻ Katie Stubblefield đã trải qua một cuộc phẫu thuật kéo dài 31 giờ đồng hồ để được cấy ghép mặt toàn diện.

Katie xinh đẹp trước đây và sau khi được ghép mặt

Theo bác sĩ ở Bệnh viện Clevelad, ca phẫu thuật của Katie bao gồm: cấy ghép da đầu, trán, mí mắt trên và dưới, hốc mắt, mũi, má trên, hàm trên và nửa hàm dưới, răng trên, răng dưới, một phần dây thần kinh, cơ và da, theo CNN.

Ca phẫu thuật diễn ra năm 2017 đã giúp hồi phục cấu trúc và chức năng mặt của cô gái 21 tuổi bao gồm nhai, thở và nuốt - những chức năng cô bị mất sau khi tự bắn súng vào mặt.

Cô đã được xuất viện vào tháng 8/2017 sau một thời gian phục hồi kéo dài gần 3 tháng, nhưng sẽ cần phải dùng thuốc trong suốt quãng đời còn lại của cô.

Katie bên cạnh cha mẹ sau cuộc phẫu thuật

Trước đó, vào 3/2014, khi chỉ mới 18 tuổi, Katie phát hiện bạn trai có nhắn tin qua lại với một cô gái khác. Ngay lập tức, cô muốn kết thúc mối quan hệ này.

Vào một buổi chiều, anh trai của Katie nghe thấy tiếng súng và khi chạy vào phòng tắm, anh cô gái kinh hoàng phát hiện em gái mình đã tự tử bằng một khẩu súng trường. Cô bé nằm đó trên sàn nhà với khuôn mặt bị biến dạng.

Cô gái được chuyển đến bệnh viện ngay lập tức và sau đó là chuỗi ngày từ bệnh viện này đến bệnh viện khác. Tại đây các bác sĩ đã chèn một lỗ khí quản, ổn định hàm và xương gò má, khâu mí mắt để bảo vệ giác mạc và vá một lớp màng não bị rách.

Tại bệnh viện Cleveland Clinic - một bệnh viện chuyên về điều trị chấn thương hộp sọ, các bác sĩ nhắc đến thuật ngữ “cấy ghép mặt” - điều mà Katie và gia đình lần đầu tiên nghe thấy trong đời.

Ca phẫu thuật ghép mặt cho Katie

Tuy nhiên, do không thể cấy ghép mặt được ngay lập tức, các bác sĩ đã thực hiện khoảng 22 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ để chỉnh sửa mặt cho cô để chuẩn bị cho cuộc đại phẫu.

Đầu tháng 5/2017, Katie nhận được khuôn mặt hiến tặng của một bệnh nhân đã không qua khỏi khi dùng ma túy quá liều.

Cuộc phẫu thuật kéo dài 31 tiếng đã thành công. Katie trở thành bệnh nhân trẻ nhất của Mỹ được phẫu thuật cấy ghép khuôn mặt. Sau phẫu thuật, cô tiếp tục được theo dõi và thực hiện những bài tập vật lý trị liệu để phục hồi chức năng chuyên sâu

Từ những ngày còn khó khăn, không thể tự uống nước, giờ đây cô đã có thể nghêu ngao hát khi tập vật lý trị liệu. Tâm trạng của cô đã thay đổi tích cực hơn rất nhiều. Katie hạnh phúc chia sẻ: “Tôi như được sống lại một lần nữa”.

Với Katie, cô hy vọng về một cuộc sống bình thường, mong muốn trở thành một người tư vấn cho những trường hợp được cứu sống sau khi tự tử.

Nguồn: News

Liên Lê

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/vui-doc-la/chuyen-la/ca-cay-ghep-mat-tre-nhat-nuoc-my-sau-khi-tu-dung-sung-truong-ban-vao-mat-minh-57069.html