Ca COVID-19 điều trị lâu nhất Việt Nam: 'Tôi mong được về nhà gặp cháu nội'

Ca bệnh thứ 19 là bệnh nhân nặng nhất trong các trường hợp điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, hiện người này đã hồi phục, có thể tự ăn.

Khoa Hồi sức tích cực, nơi bệnh nhân số 19 điều trị suốt hai tháng qua. Bệnh nhân thứ 19 là N.T.H, 64 tuổi, bác ruột của bệnh nhân số 17.

Khoa Hồi sức tích cực, nơi bệnh nhân số 19 điều trị suốt hai tháng qua. Bệnh nhân thứ 19 là N.T.H, 64 tuổi, bác ruột của bệnh nhân số 17.

Sau hơn 2 tháng điều trị tích cực từ chỗ hôn mê sâu, ngừng tuần hoàn, hiện bệnh nhân này hồi phục như một kỳ tích.

Con trai bệnh nhân cùng các nhân viên y tế túc trực chăm sóc bệnh nhân. Anh Ngọc, con trai cả của bà H. chia sẻ, khi nghe tin mẹ bị dương tính virus corona cả gia đình đều buồn và lo lắng. Nói chuyện qua điện thoại thấy sức khỏe của mẹ bình thường nên mọi người yên tâm. Nhưng từ khi bệnh của bà nặng, hai anh em từ TP.HCM bay ra Hà Nội để được ở gần chăm sóc, trò chuyện với mẹ.

Bà H. tâm sự điều mong muốn nhất là được trở về gia đình gặp các cháu nội.

Bệnh nhân số 19 là bệnh nhân COVID-19 duy nhất còn lại tại khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Lúc đầu mới vào viện bà tỉnh táo, trò chuyện với mọi người, nhưng sau đó tình trạng nặng lên nhanh chóng.

Hàng ngày con trai bà tự mang cơm cho mẹ. Bà cũng thường xuyên nhận hỏi thăm của cháu nội ở TP.HCM hỏi thăm. Đó dường như là động lực giúp bà vượt qua bệnh tật.

BS Nguyễn Trung Cấp – trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cho biết khi bệnh nhân số 19 vào viện sức khỏe bà ổn định, ăn uống tốt nhưng bất ngờ chiều 15/3 bà H., trở nặng. Diễn biến bệnh nhanh khiến bác sĩ phải nhanh chóng mở nội khí quản, đặt máy thở cho bệnh nhân và chuyển bệnh nhân xuống khoa Hồi sức tích cực để theo dõi tích cực và đặt ECMO. Có những lúc, bệnh nhân tưởng chừng khó qua khỏi thì đến nay điều kỳ diệu đã đến bệnh nhân hồi phục tốt.

Bác sĩ Mạc Duy Hưng – người tham gia điều trị cho bệnh nhân 19 cho biết, bà H. trải qua quá trình điều trị dài, tính mạng liên tục bị đe dọa. "Tôi trực tiếp tham gia cấp cứu và ép tim cho bệnh nhân trong thời gian hơn 40 phút khi bệnh nhân ngừng tuần hoàn và điều may mắn đã đến", bác sĩ Hưng nói.

Video: BN19 tay chân linh hoạt tập đi sau hơn 2 tháng trên giường bệnh

Quỳnh Trâm

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tin-tuc/ca-covid-19-dieu-tri-lau-nhat-viet-nam-toi-mong-duoc-ve-nha-gap-chau-noi-ar546147.html