Ca dao mẹ
Tác giả: Đinh Hạ
Thìa rồi đũa tập dần quen
Cha chăm mẹ bón mà nên hình hài
Ầu ơ... cái thuở một hai
Cá xương mẹ lựa, cơm nhai ấm lòng
Mẹ là chăn ấm đêm đông
Quạt mo phe phẩy giấc nồng hè oi
Bao trò thơ ấu mải chơi
Roi mây bài học đầu đời dạy con
Dưa cà trữ mấy vại lon
Ngày xưa đói mỏi đói mòn ngày xưa
Chân bùn tay lấm chiêm mùa
Tháng năm chắc lép nắng mưa mẹ sàng
Con đi muôn vạn nẻo đàng
Sao bằng muôn nỗi cơ hàn mẹ ơi !
Mẹ không đội đá vá trời
Vai hằn đòn gánh cõng đời nuôi con
Trải bao thua thắng, mất còn
Mái tóc xanh, nụ cười giòn mẹ đâu ?
Trở trời trái gió thường đau
Xin chăm mẹ như thuở đầu mẹ chăm
Già là con nít hai lần
Đũa rơi thìa rớt nhọc nhằn bữa cơm
Tại gia tu giữa đời thường
Chúng con “chăm Phật” suối nguồn ầu ơ...
1,979