Cả đời ân hận vì một phút nóng giận

Tình yêu, đối với hắn mà nói, tới vội vàng mà đi cũng rất nhanh. Giá như nó khô héo, hắn còn hi vọng để cứu vớt nhưng một khi nó đã chết đi thì hắn biết phải làm sao? Hắn đã từng níu kéo nhưng đối phương quyết lòng... buông nên vì thế hắn đâm ra thù hận.

Trái tim đầy tổn thương

Ngô Ngọc Song (SN 1979, trú P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) nhiều lần tự trấn an mình, đối với người phụ nữ ngoại tình như vợ hắn, không cần phải lưu luyến, hắn khinh. Hắn sẽ vì bản thân mà vứt bỏ quá khứ... Nhưng thật tâm mà nói, hắn đã rất khó khăn để làm điều đó.

Yến Anh- vợ hắn có ngoại hình dễ thương, lối nói chuyện cuốn hút. Hắn đã yêu người phụ nữ ấy bằng hết cả con tim. Và, hắn cũng tin người ấy yêu mình, bằng chứng cả hai đã nên nghĩa vợ chồng sau một thời gian nói lời yêu thương, có với nhau hai mặt con. Không biết Yến Anh có hiểu lòng hắn hay không, riêng hắn từ khi có cô hắn đã thay đổi rất nhiều. Hắn còn nhớ, mỗi lúc đi làm về nhìn vào nhà có một ngọn đèn sáng vì hắn, vào tận nhà lại có người phụ nữ mở cửa đón hắn, lúc này thứ đợi hắn không chỉ là một căn nhà ấm áp mà còn là bữa cơm bình dị của gia đình..., trái tim hắn bình yên biết là bao.

Nhưng, cuộc đời luôn có quy luật trêu ngươi mà hắn lại là nạn nhân vùng vẫy đầy tuyệt vọng. Hắn tự ru ngủ lòng mình, không phải là sự thật, đó chỉ là mơ, là ác mộng. Song cuộc đời luôn thế, dù là ác mộng hay có là giấc mơ tuyệt đẹp đến thế nào cũng có lúc phải thức dậy trở về với hiện tại. Hắn lại vì thế mà đau hơn.

Hắn chẳng biết từ khi nào vợ mình lại tư tình với người đàn ông khác. Chỉ biết rằng khi hắn phát hiện sự thật, hắn đã vỡ vụn con tim. Đối tượng là trai trẻ hơn, hay là hắn chưa đủ tốt? Hắn nín thở khi nghĩ đến muôn vàn lý do khiến vợ hắn ngoại tình. Tình yêu thương vợ thì hắn có thừa, vậy thì là vì cái gì? Sau khi hắn phát hiện ra sự thật động trời ấy thì không khí hạnh phúc của một gia đình vì thế cũng không còn. Những trận cãi vã liên tục xảy ra không những không làm tốt mối quan hệ giữa hắn và Yến Anh mà còn đẩy hai người càng ngày càng xa nhau hơn.

Căn nhà vắng hẳn tiếng cười, thay vào đó không gian trở nên trầm lắng đến ngột thở. Tuy có những lúc họ ngồi đối diện nhau nhưng cả hai đều có suy nghĩ riêng, dằn vặt riêng. Kẻ muốn chẳng giữ nổi, kẻ đẩy ra chẳng thể buông... cứ dùng dằng. Hắn những tưởng nín nhịn, vị tha có thể khiến “gương vỡ lại lành” nhưng hắn đã nhầm. Nếu đã không còn nguyên vẹn thì chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng khiến nó vỡ tan, điều này không chỉ khiến hắn đau đớn mà còn lần nữa đẩy hắn vào hố đau tuyệt vọng.

Ly hôn? Là điều hắn không nghĩ đến, là hắn không muốn nhưng lại không tránh được. Yến Anh không dừng lại mối quan hệ với gã trai trẻ mà quyết định khai tử cuộc hôn nhân với hắn. Hắn đã suy sụp. Hắn biết có những thứ mà con người ta mãi không thể quên cho dù cố gắng cách mấy, đó là hạnh phúc và nỗi đau. Hắn có chìm đắm trong cơn say men rượu để giấc ngủ sâu hơn nhưng chỉ cần là thức giấc thì lập tức những thứ càng muốn quên ấy lại không thể quên. Hắn nhờ nhợ hiểu được, nhớ nhung, lưu luyến chính là liều thuốc độc làm hắn trở nên yếu đuối...

Bị cáo Ngô Ngọc Song

Bị cáo Ngô Ngọc Song

Đau khổ hơn khi... rửa hận

Cái cách Yến Anh đến với Song, bước vào cuộc đời hắn dịu dàng, nhẹ nhàng bao nhiêu thì khi cô rời hắn lại chẳng khác nào cơn lốc quái ác cuốn trôi đi tất cả. Hắn cũng là quá yêu nên vì thế lòng hận thù mới chất chứa. Không ít lần ý nghĩ trả thù xoẹt qua trong suy nghĩ. Lòng thầm nhủ, ly hôn vì lý do gì đỡ ức đằng này vì bị vợ cắm sừng, rồi bị vứt bỏ chẳng khác gì thứ rác rưởi thì đau nào bằng...

Chiều 28/2/2018, Song từ nhà đi làm, đến đường Trần Phú (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) thì phát hiện xe ô tô Kia Cerato màu trắng, đi đường Bạch Đằng rẽ về Lý Tự Trọng. Rõ ràng, ô tô này là tài sản chung hình thành trong quá trình hôn nhân giữa Song và Yến Anh. Song tưởng Yến Anh cầm lái nên bám theo với mục đích trao đổi về việc nộp tiền học phí cho 2 đứa con nhỏ. Khi xe đi hết đường Lý Tự Trọng, rẽ qua đường Thanh Sơn và dừng ở tiệm cắt tóc, Song bất ngờ khi thấy người bước ra là Hùng- người tình của Yến Anh.

Song bực tức vì trong quá trình hôn nhân, nghi ngờ Yến Anh lấy tiền của Song “nuôi trai”, nay lại giao xe là tài sản chung của hai vợ chồng, chưa phân chia cho người tình đi, ý định trả thù việc bị cắm sừng bùng lên. Song dừng xe máy cách tiệm cắt tóc khoảng 10m, chờ khoảng 10 phút rồi nhặt cục đá ở gốc cây, xông vào quán đập thẳng vào mặt Hùng rồi ra lấy xe máy tháo chạy. Ngặt nỗi, về nhà nhưng cơn thù hận vẫn chưa vơi, Song lại vội vàng đến khách sạn One Opera (đường Nguyễn Văn Linh, Q.Hải Châu) để tìm gặp vợ cũ đang làm việc ở khu vực Spa tầng 5 để “xả” tức. Tại quầy lễ tân Spa, Song lấy bấm móng tay mang theo người, rạch 3 nhát vào mặt vợ cũ. Hậu quả, Hùng bị chấn thương sọ não, hàm mặt, thương tích 68%, Yến Anh thương tích 7%, Song bị truy tố về tội “Giết người”.

Hắn đứng đó chậm rãi trả lời những câu hỏi của vị Chủ tọa. Những lời khai của hắn như những lời trần tình rút ruột rút gan, nghe thôi cũng tổn thương đau đớn. Hắn biết mình đã sai khi không kiềm chế được bản thân gây ra thương tích cho người khác. Hắn thực tâm hối hận!

Bị hại thừa nhận mình có một phần lỗi

Nhìn người phụ nữ một thời là của mình ngồi đó, bỗng nhiên lòng hắn thấy khó chịu. Tuy không còn yêu thương, vương vấn, thậm chí giờ này cũng chẳng chút hận thù nhưng sự có mặt của cô vô tình khơi dậy những gì đã ngủ yên. Cuộc đời của hắn vốn như những đường thẳng không một chút gấp khúc nhưng khi gặp cô, cùng cô nên nghĩa vợ chồng thì đời hắn mới có cay đắng, khúc khuỷu. Từ khi phát hiện mình bị phản bội, hắn từng đặt ra nghi vấn, phải chăng hắn đến với cô là một sự lựa chọn sai lầm? Rồi hắn tự trả lời “không thể”, bởi dù là gì thì khi cô muốn rời đi hắn đã không đủ dũng khí để tách mình ra khỏi những yêu thương mà hắn đã từng chút một dành cho cô. Cô quyết tâm dừng lại, kèm theo lời xin lỗi nhưng với hắn mà nói, lời nói đó càng khiến hắn đau đớn và tuyệt vọng hơn mà thôi.

Sau khi nghe HĐXX phân tích, hắn thấy sống mũi cay cay, khóe mắt ươn ướt. Trong đầu hắn lóe lên suy nghĩ, máy tính có thể khởi động lại, cuộc đời hắn lẽ nào không? Ly hôn, đâu phải là kết cục bi thảm của một người như hắn, chỉ cần hắn nghĩ đến hai đứa con, hắn sẽ không đơn độc. Hắn lại nhìn qua phía cô cười nhạt. Rốt cuộc, cô vì gã nhân tình trẻ mà bỏ hắn nhưng con đường hạnh phúc còn chưa đi hết, cô đã chỉ còn lại một mình bước đi đơn lẻ. Cô có bao nhiêu hạnh phúc, có bao nhiêu ngày vui khi quyết buông tay hắn?

Hắn bị tuyên 7 năm tù về tội “Giết người”. Nghĩ đến hai đứa con, hắn nắm chặt tay lại để chịu đựng cơn thít chặt trong tim.

Vãn tòa, hơi thở của hai con người từng là của nhau lướt qua nhau rất nhanh rồi sau đó mỗi người đi về một phía. Hắn vẫn giữ trên khuôn mặt nụ cười nhạt. Hắn cười với ý nghĩ, không thể thêm một lần nào nữa rơi nước mắt!

(Tên bị hại đã được thay đổi)

Trang Trần

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/ban-an-luong-tam/ca-doi-an-han-vi-mot-phut-nong-gian-23273.html