Cả đội “ăn” hơi cay vì không chịu rời sân

Cảnh sát chống bạo động đã dùng bình xịt hơi cay để giải tán nhóm cầu thủ hung hăng trên sân đấu, khi tất cả vào hùa “quây” trọng tài vì chiếc thẻ đỏ ông Vua áo đen rút ra trước đó.

Trận đấu diễn ra trong khuôn khổ giải hạng hai Rondonia - một bang Đông Bắc Brazil, giữa CLB Genus và Moto Clube, đã bị hoãn lại vô thời hạn khi sự cố kể trên xảy ra. Trọng tài đã quyết định rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu tiền vệ Robson của Genus – CLB lúc ấy bị dẫn 0-3, vì lỗi phản ứng thái quá. Tuy nhiên, Robson một mực đòi nói chuyện phải quấy với trọng tài và từ chối rời khỏi sân. Thậm chí, tay cầu thủ “hăng máu” này còn lôi kéo đồng đội “quây” trọng tài. Ngay lập tức, đội ngũ an ninh SVĐ đã nhờ tới sự giúp đỡ của cảnh sát chống bạo động. Được trang bị khiên, dùi cui điện và cả bình xịt hơi cay, 4 cảnh sát đến sân đã làm tất cả đề đuổi cổ nhóm cầu thủ quá khích khỏi sân. Phó thống đốc bang Rondonia, Joao Cahula nói: "Tôi sẽ nói chuyện với sở cảnh sát vì những gì đã diễn ra. Nếu các cảnh sát làm quá tay, họ sẽ bị trừng phạt đich đáng”. S.H Tin khác:

Nguồn Bóng đá số: http://bongdaso.com/art_73170.aspx