Cả gia đình sống chung với đàn ong 'sát thủ' dài cả mét trong nhà

Tin rằng đàn ong kéo vào nhà mình làm tổ là một điềm lành, một gia đình ở Nghệ An đã chấp nhận sống chung với tổ ong vò vẽ khủng, dài cả mét trong nhà suốt nhiều tháng qua.

Theo ông Hà Văn Phúc, xóm Khe Xài 2 (xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An), đầu năm 2018, một đàn ong vò vẽ (còn được người dân mệnh danh là loài ong sát thủ) xuất hiện rồi kéo vào nhà ông làm tổ.

Bà Lục Thị Xuân (vợ ông Phúc) cho hay tổ ong này vốn chỉ to bằng nắm tay nằm ngay ở mép giường ngủ của cậu con trai. Sau khi được di chuyển lên cao, tổ ong nay đã dài hơn 1m kéo từ trên mái nhà xuống tận gác xép của gia đình.

Tổ ong dài cả mét nằm án ngữ ngay trong nhà.

Cho rằng đây là một điềm lành, gia đình ông Phúc quyết định chung sống "hòa thuận" với đàn ong suốt nhiều tháng qua.

Theo gia chủ, việc ong kéo vào nhà làm tổ được người dân nơi đây xem là một điềm lành, báo hiệu một vụ mùa bội thu nên gia đình này quyết định không xua đuổi đàn ong mà vẫn sống chung suốt nhiều tháng qua.

"Ngày ngày, hàng ngàn con ong vẫn cứ bay ra, bay vào nhà bình thường. Chúng tôi ở chung như thế này mấy tháng rồi, nhưng chưa lần nào bị đàn ong tấn công", bà Xuân nói.

Khánh Huyền

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/ca-gia-dinh-song-chung-voi-dan-ong-sat-thu-dai-ca-met-trong-nha-2018102508413429.htm