Cả gia đình yêu nhau hơn sau chuyến đi xuyên Việt dài 26 ngày

Nguyễn Hảo và Nguyễn Khánh luôn mơ ước được một lần du lịch xuyên Việt, nhưng phải đến khi về chung nhà, có con đầu lòng, cả hai mới có thể cùng nhau thực hiện hành trình này.

Gia đình 3 người du lịch xuyên Việt bằng xe ôtô.

"Hơn cả một chuyến đi, với tôi, đó là hành trình đặc biệt nhất giúp những khủng hoảng 5 năm đầu tiên của hôn nhân không còn quá đáng sợ, giúp những sứt mẻ bỗng trở nên lành lặn và đáng trân trọng hơn", Nguyễn Hảo (28 tuổi) nói với Zing sau chuyến đi xuyên Việt cùng chồng và con trai 4 tuổi.

Gia đình ở Hà Đông, Hà Nội bắt đầu hành trình vào Mùng 4 Tết (ngày 25/1) và trở về hôm 20/3. Cả nhà di chuyển hoàn toàn bằng ôtô trên quảng đường gần 6.000 km qua 41 tỉnh thành.

Lịch trình và chi phí

Tổng hành trình 26 ngày được vợ chồng Hảo chia ra làm hai chặng. Gia đình dành 4 ngày (25/1 đến 28/1) để khám phá cung đường Hà Nội - Hà Giang và 22 ngày còn lại (27/2 đến 20/3) là hành trình xuyên Việt.

Hảo cho biết vợ chồng cô đã có hơn một tuần trước đó để lên kế hoạch chi tiết. "Theo tôi, trước khi đi, mọi người hãy lên lịch trình càng chi tiết càng tốt, để biết mỗi ngày đi thế nào, qua các tỉnh nào và sẽ nghỉ ở đâu để có thể book trước một số điểm".

Thông thường, trong những ngày đầu tiên, lịch trình ít khi thay đổi. "Nếu có thể, hãy tìm hiểu chi tiết hơn các điểm vui chơi, quán ăn ngon được review để có thể chủ động về hành trình chạy xe mà không bị lạc đường", Hảo nói thêm.

Cặp vợ chồng lên kế hoạch chi tiết để hành trình xuyên Việt được thuận lợi và vui vẻ.

Ngoài lịch trình được lên sẵn, cặp vợ chồng còn phải mất thời gian chuẩn bị đầy đủ đồ đạc, đặc biệt là đồ dùng cho con.

"Ngoài quần áo, đồ dùng sinh hoạt tùy thuộc vào nhu cầu mỗi gia đình, thuốc men là thứ không thể thiếu. Chúng tôi đã chuẩn bị đủ mọi loại thuốc cho các bệnh và triệu chứng thường gặp như sốt, đau đầu, ho, sổ mũi, tiêu chảy, đầy bụng... và các loại thuốc bổ tăng đề kháng cho cả bố mẹ và em bé".

Hảo cho biết tổng chi phí cho chuyến đi này là khoảng 45 triệu đồng. Cô nói rằng chi phí phụ thuộc rất nhiều vào định hướng của mỗi gia đình như muốn ăn ở đâu, nghỉ thế nào cho phù hợp nhất.

"Thay vì đi với tâm thế nghỉ dưỡng như những chuyến du lịch trước đây, lần này nhà tôi được trải nghiệm với rất nhiều homestay, nhà nghỉ nhỏ xinh ở các vùng đất. Chúng tôi ăn uống vốn đơn giản nên chi phí cũng không quá cao".

Tuy nhiên, theo cặp vợ chồng, có những khoản tiền cố định mà bắt buộc phải dự phòng đầy đủ từ trước, ví dụ khoảng 8-9 triệu đồng tiền xăng xe và 2 triệu đồng cho phí cầu đường.

Gia đình chụp ảnh check-in tại Cà Mau và Phú Yên.

Kinh nghiệm

Mỗi điểm đến đều để lại những cảm nhận, kỷ niệm riêng với gia đình Hảo. "Nhưng để nói là mãn nhãn và đáng nhớ nhất thì không thể nào không nhắc tới khung cảnh tuyệt vời của cung đường biển Việt Nam, trong những ngày đi từ thành phố Quy Nhơn (Bình Định) đến Mũi Né (Phan Thiết)".

Sau hành trình 26 ngày, cặp vợ chồng có khá nhiều kinh nghiệm trong việc đi chơi xa cùng con nhỏ.

Hảo chia sẻ bí kíp lớn nhất để những chuyến du lịch có em bé trở nên nhẹ nhàng chính là tâm lý của bố mẹ phải thật sự thoải mái. Các bậc phụ huynh không nên quá lo lắng, căng thẳng nếu con ngủ không đúng giờ, ăn không đúng bữa hay bé ăn kém hơn ngày thường.

Vợ chồng Hảo đưa con nhỏ đi du lịch với mong muốn con thêm cứng cáp, có nhiều trải nghiệm và kỷ niệm.

"Các em bé luôn có phản xạ là đói thì sẽ đòi ăn ngay. Bố mẹ chỉ cần chuẩn bị sẵn bánh dinh dưỡng, sữa, rong biển hay gia vị rắc cơm, những thứ mà bé thích để mang theo mỗi chuyến đi, phòng trường hợp con không hợp tác với đồ ăn địa phương thì luôn có thứ chữa cháy".

Trước đó, vợ chồng Hảo đã cho con đi du lịch cùng gia đình từ lúc 2 tháng tuổi. Đồng hành với bố mẹ trong mọi chuyến đi, em bé chưa một lần bị ốm khi đi du lịch.

"Sau những lần du lịch như vậy, tôi rút ra kinh nghiệm là càng để con trải nghiệm nhiều thì sức đề kháng của con càng tốt. Trong chuyến đi 26 ngày dài đến gần 6.000 km này, nhiều khi tôi thấy con còn khỏe hơn cả bố mẹ nữa".

Điều lớn nhất mà cả gia đình Hảo có được trong hành trình vừa qua có thể gói gọn trong hai chữ "trải nghiệm".

Với vợ chồng cô, đó là 26 ngày bình yên nhất, được hòa mình vào thiên nhiên, được tận mắt chứng kiến những khung cảnh đẹp hơn cả trên phim, cảm giác phấn khích khi cùng nhau chinh phục ba điểm cực của đất nước.

"Hành trình cũng trở nên ý nghĩa hơn khi cả gia đình có cơ hội ở cạnh nhau cả ngày, tạm gác lại mọi âu lo cuộc sống. Đó quả thật là chuyến đi tuyệt vời để kỷ niệm 5 năm ngày cưới", Hảo bày tỏ.

Lê Vy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/gia-dinh-ton-45-trieu-dong-cho-26-ngay-du-lich-xuyen-viet-post1423727.html