Cà Mau: Giông kéo sập nhà, hai bà cháu tử vong

Rạng sáng nay, cơn giông bất ngờ ập đến khiến 2 bà cháu ở Cà Mau bị tường nhà sập đè tử vong.

Chủ tịch UBND H.Cái Nước, tỉnh Cà Mau Phạm Phúc Giang cho biết đã thành lập đoàn đến thăm hỏi, trợ giúp bước đầu giúp gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân.

Nạn nhân là bà Trần Thị Út (59 tuổi, ngụ xã Đông Hưng, H.Cái Nước) và cháu gái Nguyễn Thị Niêm (4 tuổi). Cả hai ngủ ở nhà sau vào tối hôm qua. Đến rạng sáng 18.8, bà Út hoảng hốt đánh thức cháu gái thức dậy khi giông lốc bất ngờ nổi lên.

Bà Út sau đó ôm cháu chạy lên căn nhà phía trên trú ẩn, nhưng không may tường căn nhà bị giông lốc cuốn sập, đè lên người khiến 2 bà cháu tử vong.

“Thấy bà ấy bị kẹt dưới mảng tường lớn, chúng tôi hô hoán mọi người chạy đến ứng cứu, nhưng khi đưa 2 bà cháu ra thì họ đã chết rồi”, người dân gần nhà nạn nhân nói.

Thạch Mau

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/xa-hoi-c-94/ca-mau-giong-keo-sap-nha-hai-ba-chau-tu-vong-94835.html