Cà Mau tuyên dương người nhặt 5 chỉ vàng trả lại cho người mất

Làm mướn tích cóp được vài chỉ vàng và luôn mang theo người, ai ngờ người phụ nữ lại đánh rơi lúc đang làm việc, rất may chị được người tốt trả lại kịp thời.

Ông Lợi tại buổi tuyên dương (ảnh Trần Thế)

UBND xã Khánh Lâm, huyện U Minh, Cà Mau vừa tổ chức lễ tuyên dương cho ông Ngô Văn Lợi (ở ấp 6, xã Khánh Lâm, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) vì có hành động đẹp nhặt được của rơi trả lại cho người bị mất.

Vào chiều 24.2 (tức mùng 9 tết), trong lúc làm cỏ trước sân nhà ông Ngô Văn Lợi nhặt được một cái ví, kiểm tra bên trong phát hiện có 3,3 chỉ vàng 24k, 2 chỉ vàng 18k và 500 ngàn đồng. Do không có giấy tờ tùy thân nên ông Lợi không biết số tài sản trên là của ai nhưng rất may trong ví có một vài tấm ảnh 4x6 và người con gái út của ông đã nhận ra một người trong số những tấm ảnh đó là người quen trong xóm nên tìm cách trả lại.

Chị Nguyễn Hồng Linh (ở ấp 7, xã Khánh Lâm), người đánh rơi cho biết, gia đình chị khó khăn, có 3 con nhỏ, vợ chồng chị làm thuê, làm mướn, tích góp suốt những năm qua. Do nhà cửa trống trải nên khi có được ít của cải, vợ chồng chị không có chỗ cất, thường xuyên phải mang theo.

Trước hành động đẹp của ông Lợi, chính quyền địa phương đã nhanh chóng xác nhận thông tin, kịp thời biểu dương khen thưởng.

Ông Lê Thanh Mãi, Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Lâm, huyện U Minh cho biết: “Thời gian qua, trên địa bàn đã xuất hiện hai tấm gương sáng có hành động đẹp khi nhặt được của rơi trả lại cho người bị mất, xã rất vui và tự hào về những việc làm này của người dân. Xã sẽ tiếp tục tuyên truyền về hành động đẹp này để người dân trên địa bàn xã học tập và làm theo, đồng thời cũng tuyên truyền cho người dân cần nâng cao ý thức trong việc giữ gìn tài sản của gia đình, nhằm tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra”.

NHẬT HỒ

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/ca-mau-tuyen-duong-nguoi-nhat-5-chi-vang-tra-lai-cho-nguoi-mat-593749.ldo