Cả nước xuống đường mừng vô địch bóng đá nam SEA games 30

Ngay sau khi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng tuyệt đối với tỷ số 3-0 trong trận chung kết bóng đá nam SEA game 30, đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã chỉ đạo về việc đảm bảo an toàn trong thời điểm người dân đổ ra đường ăn mừng chiến thắng.

Theo đó, đồng chí Trương Hòa Bình yêu cầu lãnh đạo các cơ quan thành viên của Ủy ban ATGT Quốc gia, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo lực lượng công an chủ động bố trí lực lượng và phương án tổ chức, điều tiết, hướng dẫn giao thông cho người dân, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

Bên cạnh đó, các địa phương cần có phương án tập trung lượng tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm những đối tượng có hành vi cố tình vi phạm, ăn mừng quá khích; cương quyết ngăn chặn, trấn áp những đối tượng đua xe, tổ chức đua xe trái phép gây mất an ninh trật tự.

Đồng chí Trương Hòa Bình cũng yêu cầu các cơ quan truyền thông ở trung ương và địa phương chủ động phát đi các thông điệp vận động người dân cổ vũ , ăn mừng văn minh, an toàn giao thông, tuyệt đối tuân thủ quy định pháp luật và hiệu lệnh của lực lượng chức năng điều tiết giao thông.

Hà Nội đang có một đêm không ngủ để hòa mình vào niềm vui chiến thắng của U22 Việt Nam. Mọi ngóc ngách nẻo đường đều được nhuộm đỏ bằng lá cờ tổ quốc cùng với tiếng trống, kèn... Tiếng hô "Việt Nam vô địch" vang lên khắp nơi.

Một số hình ảnh ghi nhận tại Hà Nội:

Người dân Thủ đô vui mừng khi đội tuyển VN ghi bàn thắng

Người dân Thủ đô vui mừng khi đội tuyển VN ghi bàn thắng

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên cũng là lúc hàng ngàn người đổ ra đường ăn mừng

Người hâm mộ "đi bão" chấp hành luật lệ giao thông. Ảnh: HUY DŨNG

TPHCM: Cùng vỡ òa niềm vui

Những tụ điểm truyền hình trực tiếp vốn thu hút người hâm mộ bóng đá như những điểm hẹn quen thuộc, từ phố đi bộ đường Nguyễn Huệ, Nhà văn hóa Thanh Niên... đã đón nhận rất đông lượng người hâm mộ đến xem. Nhiều người đã đến từ rất sớm để tìm được vị trí "đẹp" nhất nhằm hòa mình vào không khí của trận chung kết.

Sau khi kết thúc trận đấu, mọi người vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Hàng ngàn người hâm mộ đã tỏa ra các ngõ đường để chào mừng tấm Huy chương vàng của đội nhà. Đông nhất vẫn là ở các trục đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo (Quận 1), Nguyễn Thị Minh Khai, Phạm Ngũ Lão...

Phố đi bộ đường Nguyễn Huệ vẫn dẫn đầu về số lượng khán giả. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Các quán cà phê, quán ăn đông chật cứng để xem cổ vũ trận đấu vô cùng nhiệt tình. Các cung đường chật ních dòng xe. Tiếng hò reo liên hồi thể hiện tình yêu đối với bóng đá Việt Nam cùng những người hùng đã làm nên chiến thắng thật ấn tượng. Một khung cảnh vui như hội.

Những hình ảnh sống động, đầy cảm xúc của người hâm mộ TPHCM:

Ảnh: ĐÌNH DƯ

Tối 10-12, người dân TP Đà Nẵng bằng mọi phương tiện đã cùng về khu vực trung tâm thành phố như Cầu Rồng, Cầu Sông Hàn, đường Bạch Đằng, Nguyễn Văn Linh… để cùng nhau chia vui khoảnh khắc sau bao nhiêu năm chờ đợi.

Một số hình ảnh ghi nhận tại TP Đà Nẵng:

Người Đà Nẵng xuống đường ăn mừng chiến thắng. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Hàng chục ngàn người hâm mộ bóng đá tại TP Cần Thơ đã ra đường ăn mừng chiếc Cúp vô địch bóng đá nam SEA Games 30. Đoàn người từ các tuyến đường đã tiến về Đại lộ Hòa Bình cùng với cúp, cờ, áo, băng rôn... nhuộm đỏ cả tuyến đường, hô vang "Việt Nam vô địch".

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam tại TP Cần Thơ đỗ ra đường ăn mừng

Công viên Lưu Hữu Phước, TP Cần Thơ đông nghẹt người các cổ động viên Việt Nam tập trung ăn mừng chiến thắng. Ảnh: TUẤN QUANG

Tối 10-12, sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, hàng ngàn người dân Vũng Tàu đã đổ ra đường, hướng về khu vực biển Bãi Trước, Bãi Sau để ăn mừng chiến thắng và một số người đã đốt pháo bông. Do lượng người đông đã khiến một số tuyến đường như BaCu, Trần Phú có thời điểm bị tắc nghẽn cục bộ. Tuy nhiên, do đã có kế hoạch từ trước, lực lượng chức năng đã được bố trí để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho người tham gia giao thông.

Người dân Vũng Tàu đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: NÔNG NGÂN

Tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), hàng ngàn cổ động viên tại Đà Lạt đã đổ ra đường ăn mừng thắng lợi lịch sử. Dọc các tuyến đường quanh hồ Xuân Hương, đường Trần Phú, Lê Đại Hành, Bùi Thị Xuân, khu Hòa Bình… dòng người nối đuôi nhau vẫy cờ Việt Nam và Hàn Quốc, reo hò xua tan đi không khí lạnh của phố núi Đà Lạt. Dù lượng người và phương tiện tăng đột biến nhưng Công an TP Đà Lạt đã bố trí lực lượng túc trực tại các tuyến đường giao nhau để phân luồng, tránh những tình huống đáng tiếc xảy ra.

Hàng ngàn cổ động viên đổ khu vực quanh hồ Xuân Hương (TP Đà Lạt) mang theo cờ Việt Nam và Hàn Quốc ăn mừng chiến thắng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Người dân TP Biên Hòa đang mang theo cờ đổ ra các tuyến đường như Nguyễn Ái Quốc, Phạm Văn Thuận, Đồng Khởi....mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.

Không khí mừng chiến thắng tại TP Biên Hòa. Ảnh: DŨNG TIẾN

Hàng ngàn người dân ở TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã mang theo cờ, trống kèn đổ xuống đường, tập trung tại khu vực Ngã 6 (Trung tâm TP Buôn Ma Thuột) hò reo mừng đội tuyển bóng đá Việt Nam vô địch SEA games 30.

Dọc theo tuyến đường Lê Duẩn, Nơ Trang Long, Nguyễn Tất Thành dòng người đổ về mỗi lúc một đông, tiếng hò reo, trống, kèn nhộn nhịp cả một vùng phố núi.

Một số hình ảnh tại TP Buôn Ma Thuột

Ảnh: ĐÔNG NGUYÊN

NHÓM PHÓNG VIÊN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/ca-nuoc-xuong-duong-mung-vo-dich-bong-da-nam-sea-games-30-634227.html