Cà phê 'chém gió' trong ngày tiết trời Hà Nội rất đẹp

Hà Nội vừa có một ngày lãng mạn trong mùa đẹp nhất năm khi bầu trời trong xanh, nhiều gió, nhiệt độ trong khoảng từ 22 đến 26 độ C. Các nhóm bạn trẻ tận dụng lợi thế này rủ nhau ra đường đi dạo, ngồi thưởng thức cà phê.

Chiều 21/10, nhiệt độ tại Hà Nội từ 24 - 28 độ C, rất mát mẻ, tạo nhiều cảm xúc. Trên phố Nguyễn Đình Thi, Katya Bayakova đưa chó ra đường đi dạo. Cô gái đến từ nước Nga cho biết, không khí hôm nay đã dễ chịu hơn rất nhiều so với những ngày trước đó.

Nhóm bạn trẻ Ngọc, Chi, Trâm và Lê Anh tranh thủ sau giờ tan học tới hồ Tây để tận hưởng làn gió mát. “Sáng nay khi đi học thấy không khí dễ chịu quá nên chúng em quyết định qua đây chơi, sau đó sẽ tìm một quán cà phê ngồi một chút rồi về”, Chi chia sẻ.

Nhiều gia đình tranh thủ đưa con cái đi dạo hồ Tây bằng xe máy trong tiết trời mát mẻ.

Ngoài các cặp đôi, một số gia đình có trẻ nhỏ cũng lựa chọn chơi đạp vịt trên hồ Trúc Bạch.

Bên đường Thanh Niên, những hàng nước vỉa hè được nhiều người tìm đến vì có quang cảnh bao trọn hồ Tây rất đẹp.

Mỗi khách tới ven hồ thưởng ngoạn tiết trời đẹp thường gọi một loại đồ uống như trà chanh, nước atiso,… kèm hạt hướng dương rồi cùng ngồi "chém gió".

Nhóm chị Xuân Ý, Thu Hằng (tới từ Vũng Tàu) chia sẻ, rất may mắn vì đã đặt vé ra Hà Nội đúng vào những ngày giao mùa. “Năm ngoái mình cũng tới Hà Nội chơi nhưng nắng nóng và bụi nhiều. Hôm nay ra đường mình thấy trời rất trong, cảm giác không khí cũng sạch hơn”, chị Hằng nói.

Giữa giờ chiều 21/10, phố đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm trở nên tấp nập hơn. Gia đình anh Kiên đi từ Cầu Giấy tới đây để vui chơi. “Mình tranh thủ lúc mát trời đưa gia đình lên đây. Con mình lần nào tới phố đi bộ cũng thích lắm”, anh nói.

Ven hồ, nhiều tốp phụ nữ mặc áo dài tạo dáng chụp ảnh. Bà Hoàng Anh cùng các bạn đồng niên đã có mặt ở đây từ 13h, chia sẻ: “Không khí dễ chịu lắm. Các cô đứng chụp ảnh từ nãy tới giờ mà không cảm thấy mệt”.

Ở một quán ăn nhỏ bên phố Tràng Tiền, chị Tú Anh (tới từ TP.HCM) đang thưởng thức gói cốm mới mua. “Cốm dẻo lắm. Không có vị ngọt nhưng lại rất thơm, hợp với không khí mát mẻ ngày hôm nay”, chị nói.

Minh An và Hữu Bình (tới từ Bắc Giang) được mẹ tranh thủ đưa đi chơi Hà Nội chơi để chiêm ngưỡng khung cảnh giao mùa. Đây là những que kem Tràng Tiền đầu tiên mà hai bé thưởng thức.

Hương Liên hào hứng khi được mẹ đưa từ quận Thanh Xuân lên hồ Gươm để tô tượng. “Mấy tuần nay chị bận quá, không có thời gian đưa cháu đi chơi. May hôm nay cuối tuần trời mát mẻ, dễ chịu nên hai mẹ con lên phố chơi một chút”, mẹ Liên nói.

Một cửa hàng cà phê trên phố Hàng Cót chật kín khách, bàn ghế bày kín vỉa hè. “Hôm nay thời tiết đẹp nên khách đông từ sáng, chắc tối nay còn đông nữa. Nhiều người từ xa đến phải quay về vì đã hết sạch bàn”, chủ quán kể.

Một quán cà phê khác nằm trong con ngõ thuộc phố Hoàng Ngọc Phách cũng đông khách không kém trong ngày lãng mạn này.

Các bàn được kê san sát nhau, liên tiếp có khách ngồi khi khách cũ rời quán.

Không gian quán có nhiều cây xanh, lại có ao nhỏ ở giữa nên tạo được sự gần gũi và có khoảng không để cảm nhận không khí se lạnh bên ngoài.

Đinh Phúc Hoàng Giáp tranh thủ sau khi tan học tìm tới quán cà phê. “Hôm nay thời tiết dễ chịu nên bạn em rủ ra cà phê học bài cùng. Không gian quán yên tĩnh nên rất phù hợp để em tập trung làm bài tập”, Giáp chia sẻ.

Thu (tới từ TP. HCM) vô cùng thích thú khi được bạn mình giới thiệu quán cà phê này. “Không gian quán có chút cũ kỹ, cổ kính. Còn mình thấy lại rất hợp với tiết trời Hà Nội ngày hôm nay. Cảm giác rất đúng kiểu mùa thu Hà Nội”, Thu nói.

Tuấn Minh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ca-phe-chem-gio-trong-ngay-tiet-troi-ha-noi-rat-dep-2205124.html