Cà phê Ông Bầu đến công trường

Chuỗi cà phê Ông Bầu vừa mở điểm bán đầu tiên tại công trường xây dựng nhằm mang cà phê sạch đến công nhân, kỹ sư với giá ưu đãi.

Những ngày gần đây tại Công trường Empire City (Khu đô thị Thủ Thiêm, quận 2, TP HCM) xuất hiện một container với màu vàng rực rỡ, nổi bật. Đó là điểm bán cà phê Ông Bầu trợ giá, phục vụ 24/7 vừa đi vào hoạt động nhằm tiếp thêm nguồn năng lượng sạch cho khoảng 2.000 công nhân và 300 kỹ sư đang làm việc mỗi ngày.

Container cà phê Ông Bầu xuất hiện ở Công trường Empire City

Container cà phê Ông Bầu xuất hiện ở Công trường Empire City

Buổi sáng ở đây rất mát mẻ nhờ "view" sông Sài Gòn nên nhiều kỹ sư, công nhân tranh thủ ngồi uống cà phê, trò chuyện trước khi bắt đầu một ngày làm việc căng thẳng, vất vả.

Nhiều người làm việc tại đây khen cà phê Ông Bầu rất ngon, rất sảng khoái nên ngày nào cũng đến uống

Đối tượng khách hàng chính là công nhân, những người có thu nhập thấp nên thức uống được các "ông bầu" trợ giá khá "sâu" so với giá hiện tại. Món đắt nhất tại đây là cà phê sữa, giá 14.000 đồng/ly (giá gốc 18.000 đồng/ly), cà phê đen đá 12.000 đồng/ly (giá gốc 16.000 đồng/ly), món rẻ nhất là sữa chua Nuti, chỉ 5.000 đồng/hũ.

Thực đơn các món thức uống được phục vụ tại công trường Empire City của container cà phê Ông Bầu

Là khách quen của cà phê Ông Bầu, anh Bá Cương, kỹ sư làm việc tại đây nhận ra ngay giá cà phê ở đây rẻ hơn các quán cà phê Ông Bầu khác nhưng chất lượng vẫn không đổi.

"Ở đây, ngoài kỹ sư còn có rất đông công nhân, họ có thu nhập thấp nên chọn cà phê cóc để tiết kiệm. Nếu Ông Bầu duy trì mức giá này luôn thì quá tốt!"- anh Bá Cương nhận xét.

Ngay ngày đầu mở bán, quán đã phục vụ hơn 100 ly cho các công nhân, kỹ sư. Nguyên liệu pha chế là cà phê Ông Bầu 100% nguyên chất, được tuyển chọn từ những hạt cà phê chất lượng thu hoạch từ Cada - một trong những nông trường trồng cà phê đầu tiên tại Việt Nam, đã có từ năm 1922.

Minh Hằng, nhân viên Ông Bầu vừa pha cà phê cho khách vừa niềm nở trả lời những câu đùa tếu táo của các anh kỹ sư, công nhân

Vì không có nhiều thời gian, phần lớn các anh kỹ sư, công nhân mua cà phê mang đi, thậm chí tranh thủ uống ngay trên xe máy.

Chàng kiến trúc sư trẻ tên Thảo mua "sỉ" một lúc 10 ly để mang về văn phòng

Nhiều khách hàng tại đây đã biết đến thương hiệu cà phê Ông Bầu từ trước nhưng chưa có dịp thưởng thức. Khi điểm bán này xuất hiện, họ liền đến uống thử để trải nghiệm.

Khách hàng chờ đến lượt để được phục vụ cà phê Ông Bầu

Nhiều kỹ sư, công nhân tại đây cho biết mỗi ngày uống từ 1-3 ly cà phê bởi đây là thức uống thiết yếu giúp tỉnh táo tinh thần, trong đó có anh kỹ sư gốc Gia Lai. Anh "bỏ nhỏ" ngoài là tín đồ của cà phê, anh là đồng hương của bầu Đức nên đã theo dõi thương hiệu Ông Bầu từ ngày mới ra mắt. Từ khi cà phê Ông Bầu xuất hiện tại công trường, anh đã trở thành "khách quen" mỗi ngày vì cà phê thơm và đậm đà hơn những chỗ khác.

Tranh thủ vài phút nghỉ ngơi, anh em công nhân uống vội ly cà phê cho tỉnh táo và cho biết, từ khi có quầy cà phê tại đây mọi người rất vui vì không phải đi xa và được uống cà phê chất lượng với giá phải chăng

Chuỗi cà phê Ông Bầu ra mắt đầu năm 2020, ngay mùa dịch Covid-19 nhưng đến nay đã đạt được khoảng gần 100 điểm bán với nhiều quy mô khác nhau. Với mong muốn mang đến những ly cà phê sạch, thơm ngon cho công nhân, người lao động có thu nhập thấp, chuỗi cà phê Ông bầu đã xây dựng các container bán trợ giá tại các công trường. Empire City là điểm đầu tiên và sắp tới, cà phê Ông Bầu sẽ còn xuất hiện nhiều điểm bán ở nhiều công trường khác nhằm mang cà phê sạch, cà phê thật đến với nhiều người.

Chuỗi cà phê Ông Bầu, thương hiệu được thành lập bởi 3 ông bầu - doanh nhân lớn của bóng đá Việt Nam gồm Bầu Đức (HAGL), Bầu Thắng (Đồng Tâm), Bầu Hải (Nutifood) với mong muốn người Việt phải được uống cà phê thật.

Hiện nay, chuỗi cà phê Ông Bầu đã có gần 100 điểm bán tại TP HCM, Long An, Cần Thơ, Huế, Hà Nội… và sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống với mục tiêu đạt 10.000 điểm bán trên toàn quốc trong những năm tới.

Tuyết Nhi

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/kinh-te/ca-phe-ong-bau-den-cong-truong-20200623102337072.htm