CA quận Đống Đa phá đường dây buôn bán trẻ sơ sinh xuyên quốc gia - Kỳ 2: Cô sinh viên muốn xin con vì mắc bệnh hiếm muộn

Để dễ dàng trò chuyện với những bà bầu có con ngoài ý muốn hoặc vì hoàn cảnh khó khăn không thể nuôi con, để xin con nuôi, Lan Anh nói dối là bản thân bị vô sinh. Với cái mác này, sau khi gia nhập vào các nhóm 'hội cho nhận con nuôi'; 'muốn tìm cha mẹ nuôi' trên các trang mạng xã hội, Lan Anh dễ dàng tiếp cận được với những người có nhu cầu cho con, hứa chịu trách nhiệm thanh toán tiền viện phí và cho họ một khoản tiền để bồi dưỡng sau sinh.

Trần tình của bà mẹ ba con

Lại nói về sản phụ suýt thì mất con Nguyễn Thị Phương L, nhà ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Khai với CQĐT, chị L cho biết vì điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, bản thân chị lại không nghề nghiệp ổn định nên việc kiếm tiền nuôi ba đứa con cũng đã đủ mệt rồi. Hơn thế, tình cảm vợ chồng thời gian gần đây lại xảy ra mâu thuẫn, trục trặc nên cả nhà đồng ý sau khi L sinh con xong sẽ cho đứa trẻ này làm con nuôi người khác. Vì mục đích này, chị L có tham gia vào nhóm “Hội cho nhận con nuôi” trên mạng facebook và được một nickname “Dung Dung” đồng ý nhận con nuôi với điều kiện sẽ thanh toán tiền viện phí và chi một khoản tiền để bồi dưỡng sau sinh. Trước ngày sinh nở, chị L được người phụ nữ có tài khoản “Dung Dung” gửi cho 7 triệu đồng, nói là để đóng tiền viện phí còn tiền bồi dưỡng sẽ đưa sau.

Ngày 15-1-2019, người phụ nữ có tài khoản “Dung Dung” đến gặp chị L để làm thủ tục nhập viện sinh con. Ngày 17-2, tại khoa sản BV Bạch Mai, sản phụ L đã sinh hạ 1 bé gái. Do khi nhập viện, chị L không có tiền đóng viện phí và nói số tiền nhận trước đó đã tiêu xài hết rồi, yêu cầu người phụ nữ xin con đóng tiền. Chị L không ngờ ngay tối chị vừa sinh con, người phụ nữ có nickname “Dung Dung” đã bế con mình đi mất, còn lấy cả của chị một số tài sản như lắc tay và nhẫn vàng. Sau khi bị mất tài sản, chị L đã gọi điện đòi con và tài sản nhưng không được. Chị cứ nghĩ rằng con mình đã được người nhận nuôi mà không ngờ rằng đứa con đó suýt nữa thì mất mạng vì bị bỏ rơi ngoài hè phố giữa thời tiết lạnh giá. Nhận lại con mình, chị L vô cùng ân hận.

Đối tượng Nguyễn Thị Kim Sa tại CQCA.

Đối tượng Nguyễn Thị Kim Sa tại CQCA.

Lời khai nhỏ giọt...

Khai với các ĐTV, ban đầu Lan Anh cho biết mặc dù đang là sinh viên ĐH nhưng vì muốn có đứa con để nuôi nên đã lên mạng xã hội làm quen với những người có nhu cầu cho con. Thông qua nhóm “Hội cho nhận con nuôi”, Lan Anh biết chị Phương L. Lan Anh nói dối là bản thân bị vô sinh và muốn nhận đứa bé do chị L sinh ra để nuôi dưỡng.

Theo đó, Lan Anh đã gửi trước cho chị L số tiền 7 triệu đồng, nói là để mua sắm đồ cho bé và đóng viện phí. Ngày 15-1, Lan Anh bay từ TP HCM ra Hà Nội gặp L để đưa sản phụ này nhập viện sinh con. Lan Anh đã nhờ 2 người bạn của mình ở Hà Nội cùng vào BV Bạch Mai để làm thủ tục cho chị L vào viện. Lan Anh khai đã bỏ ra số tiền 6,5 triệu đồng bồi dưỡng bác sĩ và ê-kíp đỡ đẻ nên trước yêu cầu của chị L về việc đóng thêm tiền viện phí vì số tiền mà chị L nhận trước đó đã tiêu hết rồi thì Lan Anh không khỏi tức giận. Ngay tối hôm đó, Lan Anh bế con của chị L rời khỏi BV. Chị ta đón taxi, đưa đứa trẻ này về nhà nghỉ Huyền Trang đến rạng sáng hôm sau, do sợ gia đình chị L báo CA nên đã bế bé gái này đặt tại trước cửa số nhà 20/15 Phương Mai và sau đó, sự việc được người dân phát hiện, báo cho CQCA.

Cháu bé được cảnh sát giải cứu khi nhóm đối tượng đang chuẩn bị đưa sang bên kia biên giới.

Nhận định nếu Lan Anh có ý định nhận con nuôi sẽ phải xin một cách đàng hoàng chứ không thể làm việc lén lút như thế, sau đó lại đem vứt bỏ, chấp nhận tốn kém một khoản tiền không nhỏ trong khi vẫn đang là sinh viên, kinh tế gia đình cũng không phải là khá giả. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã lần tìm ra những mối quan hệ mờ ám của nữ sinh viên này.

Tiếp tục đấu tranh, Lan Anh thừa nhận mục đích xin con nuôi là để bán lấy tiền. Và người phụ nữ mà Lan Anh kết nối chính là Huỳnh Thị Hồng, một cô gái mồ côi bố mẹ, lớn lên nhờ sự nuôi dưỡng của các nhà sư tại một ngôi chùa ở miền Tây, có tài khoản nick name “Huỳnh Bảo Huyền Trân”. Tuy nhiên, thời điểm đó ngay cả Lan Anh cũng không biết chính xác họ tên của Hồng ngoài nick name kia.

Theo lời khai của Lan Anh thì sau khi được chị L đồng ý cho con, chị ta đã liên lạc với Hồng, nhờ Hồng tìm người mua lại bé gái với giá 35 triệu đồng. Nếu tìm được, Lan Anh sẽ trả công cho Hồng 2 triệu đồng. Hồng nhận lời. Tuy nhiên, sau đó do xảy ra trục trặc với chị Phương L và bị sản phụ này đòi con nên Lan Anh bỏ cuộc.

Ngay sau khi có thêm những thông tin trên, lãnh đạo quận Đống Đa quyết định tung thêm “quân” vào cuộc, một mặt nhanh chóng truy tìm chủ nhân tài khoản có nick name “Huỳnh Bảo Huyền Trân”, mặt khác vẫn tiếp tục đấu tranh với kẻ buôn người đội lốt sinh viên Nguyễn Trần Lan Anh. Vừa động viên, thuyết phục vừa kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ khác để đấu tranh, các ĐTV đã khiến Lan Anh phải cung cấp thêm về đồng bọn của mình. Theo lời chị ta thì có 2 đứa trẻ sơ sinh vừa được đồng bọn của Lan Anh chuyển từ trong TP HCM ra Hà Nội, chuẩn bị lên biên giới bán.

Nhận định khả năng các đối tượng này sau khi ra Hà Nội sẽ không dám di chuyển sâu vào nội thành để tránh bị phát giác mà sẽ chọn một nhà nghỉ hoặc khách sạn nào đó quanh khu vực sân bay Nội Bài để tá túc qua đêm, lãnh đạo CA quận Đống Đa đã điều động anh em, ngay trong đêm, chia làm nhiều mũi, rà soát tất cả những nhà nghỉ, khách sạn đóng trên địa bàn huyện Sóc Sơn.

Tại một nhà nghỉ gần sân bay Nội Bài, các trinh sát phát hiện có 2 người phụ nữ đang trông giữ một bé gái sơ sinh. Khi được hỏi, hai người phụ nữ này khai là con của họ song lời khai này nhanh chóng bị lộ tẩy dưới sự kiểm tra của bác sỹ. Hai kẻ này chính là Loan và Sa.

Khai với CQCA, Nguyễn Thị Kim Sa cho biết được Huỳnh Thị Hồng chỉ đạo về Qui Nhơn nhận đứa trẻ này sau đó giao cho Loan mang ra Hà Nội trước, Sa ra sau. Cả hai thống nhất sau khi gặp nhau tại Hà Nội, Sa sẽ nhận đứa trẻ mang sang Trung Quốc giao cho một đối tượng tên là Hiền.

Từ đây, vụ án được mở ra, không còn đơn thuần là một vụ cho nhận con nuôi, không thích thì vứt bỏ mà là một đường dây mua bán trẻ sơ sinh từ Nam ra Bắc và điểm tiêu thụ là ngoài biên giới...

(Còn nữa)

Nguyễn Vũ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ca-quan-dong-da-pha-duong-day-buon-ban-tre-so-sinh-xuyen-quoc-gia-ky-2-co-sinh-vien-muon-xin-con-vi-mac-benh-hiem-muon-151884.html