Ca sĩ Đông Dương: Vẽ ước mơ nghệ thuật thay cha mẹ

Cha mẹ Đông Dương vốn là nghệ sĩ nhưng vì cuộc sống mưu sinh đã phải gác lại đam mê của bản thân. Để rồi, sau này, người vẽ tiếp ước mơ nghệ thuật của họ chính là cậu con trai độc nhất - nam ca sĩ Đông Dương.

Đông Dương sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha anh từng là kép chính của Đoàn văn công Cửu Long (Vĩnh Long), còn mẹ là diễn viên múa trong đoàn. Sau này, vì cuộc sống mưu sinh, cha mẹ Đông Dương từ giã con đường nghệ thuật. Nhưng điều may mắn của ông bà là cậu con trai độc nhất của mình cũng có gen nghệ thuật từ bé và chính anh là người đã vẽ tiếp ước mơ nghệ thuật cho cha mẹ.

Đông Dương chia sẻ, anh mê hát từ nhỏ. Ngày bé, mỗi lần được bố mẹ cho tiền ăn sáng, anh không mua quà bánh như bạn bè mà dùng để đi hát karaoke. Cậu bé Đông Dương ngày đó hát rất hay nên nhiều lần được chủ quán karaoke cho hát miễn phí. Thế rồi, sự việc đến tai bố mẹ anh, trong khi mẹ ngăn cản vì cho rằng nghề hát không có tương lai thì cha anh lại rất ủng hộ con trai. Ông bảo: “Kệ nó, bà hãy để nó sống với đam mê của mình”.

Ròng rã những năm tháng cấp 2 và 3, Đông Dương kiếm thêm tiền phụ giúp bố mẹ bằng nghề “ca sĩ”, tiền công chỉ vài nghìn đồng nhưng anh cảm thấy rất vui, vì đó là công việc tôi luyện cho anh sự tự tin trên sân khấu, cũng là để trau dồi giọng hát của bản thân.

Nam ca sĩ Đông Dương sẽ phát triển song song diễn xuất và ca hát trong thời gian tới. Ảnh: FBNV

Học xong phổ thông, Đông Dương thi vào trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật Cần Thơ. Trong 4.000 thí sinh dự thi khi đó, trường chỉ lấy 12 người, Đông Dương đỗ điểm cao thứ 8. Trong và sau quãng thời gian sinh viên, Đông Dương tích cực tham gia các cuộc thi tiếng hát truyền hình, “đánh đâu thắng đó” khi liên tục đạt những giải thưởng cao như giải Nhất Tiếng hát truyền hình Vĩnh Long; giải Nhì Tiếng hát truyền hình Cần Thơ, Sóc Trăng; giải Ba Tiếng hát tỉnh Tiền Giang...

Với ước mơ chinh phục những đỉnh núi cao hơn nên Đông Dương quyết tâm lên Sài Gòn lập nghiệp. Có điều, mặc dù liên tiếp đạt những giải thưởng cao tại quê nhà nhưng khi đăng ký tham gia các chương trình truyền hình thực tế như Giọng hát Việt, Thần tượng âm nhạc Việt Nam, Sao Mai điểm hẹn, Đông Dường đều bị đánh rớt. Buồn, tủi, nhưng anh quyết tâm “ủ” mưu tiếp tục thực hiện ước mơ của mình.

Để có tiền trang trải cuộc sống đắt đỏ tại Sài thành, Đông Dương làm đủ nghề như nhân viên bán xăng, làm nhà hàng,… thậm chí bán máu lấy tiền. Khó khăn, vất vả những trên môi chàng ca sĩ miền Tây không bao giờ tắt nụ cười lạc quan cùng ý chí cầu tiến.

May mắn đến với Đông Dương, trong khi làm thêm tại một phòng thu nhạc, anh có gặp 2 danh hài Việt Hương và Hoàng Mập. Không biết Đông Dương là ca sĩ tỉnh lẻ nên khi anh có lời góp ý, Việt Hương và Hoàng Mập lấy làm lạ. Hỏi ra mới biết Đông Dương có tài năng ca hát nhưng chưa gặp thời. Nhờ sự kết nối, giúp đỡ của Việt Hương và Hoàng Mập, Đông Dương tham gia casting phim và bén duyên với môn nghệ thuật thứ bảy. Các vai diễn của anh luôn nhận được nhiều tình cảm của khán giả bởi sự chân thật, đáng yêu và hài hước.

Một số phim anh từng tham gia như: Hai người cha, Yêu thuê, Sứ mạng song sinh, Đời Như Ý, Cạm bẫy, Hơi thở của quỷ…. Trong đó, anh từng lọt vào đề cử Giải Ngôi Sao Xanh 2017 ở hạng mục Diễn viên nam chính xuất sắc nhất phim truyền hình với phim “Sứ mạng song sinh” của đạo diễn Lê Cung Bắc. Đông Dương bảo, để diễn tốt, anh đã phải học hỏi rất nhiều từ những đàn anh, đàn chị trong nghề, đặc biệt là hai nghệ sĩ Hoàng Mập và Việt Hương.

Chia sẻ kỷ niệm về hai nghệ sĩ này, Đông Dương cho biết trong một số lần đứng chung sân khấu, anh bị quên lời thoại khiến Việt Hương và Hoàng Mập phải ứng cứu. Cũng có lần Đông Dương tự “cứu” mình bằng giọng hát. Nam ca sĩ thừa nhận giọng hát như bảo bối của mình, có thể giúp mình giải nguy trong các sự cố không may trên sân khấu cũng như làm cho cuộc sống của mình thú vị, nhiều tiếng cười hơn.

Tích cực đóng phim nhưng âm nhạc luôn là đam mê lớn trên con đường nghệ thuật của Đông Dương. Mới đây, anh ra mắt MV “Làm cha” thuộc dòng nhạc bolero do chính anh viết lời. MV vừa có tính nghệ thuật khi khoe được giọng hát ngọt ngào, dày dạn kinh nghiệm của Đông Dương, vừa có tính giải trí vì sự hài hước, đáng yêu của các nhân vật. Hơn nữa, khi xem, khán giả không khỏi bồi hồi, xúc động và thêm trân trọng những tình cảm thiêng liêng của gia đình, của đấng sinh thành.

Nhiều người bảo, thời điểm hiện tại, các ca sĩ ra MV nhạc bolero sẽ khó thành công vì ít tạo được sự chú ý, trong khi các MV nhạc trẻ thì nhan nhản, lại toàn là những tên tuổi hot. Nhưng Đông Dương vẫn quyết tâm làm.

Anh chia sẻ mình không làm MV nhạc bolero theo trào lưu mà xuất phát từ tình yêu với dòng nhạc này. Tình cảm đó đã ngấm vào máu của anh khiến mỗi lần cất lên những giai điện trữ tình thân thương ấy, anh lại cảm thấy mình được trở về với bản ngã của chính mình. Một lý do quan trọng thôi thúc anh quyết tâm ra MV này sau 4 năm tập trung cho sự nghiệp phim ảnh chính là tác động từ cha mẹ.

Họ luôn bên cạnh, cổ vũ Đông Dương đến với nghệ thuật nhưng muốn con trai gắn bó với âm nhạc hơn bởi anh học trường nhạc ra. Nghe được nỗi lòng từ cha mẹ, Đông Dương cảm thấy mình cần phải phát triển song hành cả diễn xuất và ca hát. Đông Dương luôn quan niệm không nên hối hận với những gì mình làm mà hối hận với những gì chưa làm được.

Vậy nên, cho dù trên con đường chinh phục những ước mơ, khát khao của bản thân, chông gai có thể sẽ tăng gấp nhiều lần nhưng chàng ca sĩ hiền lành bậc nhất showbiz Việt sẽ luôn cố gắng, nỗ lực nuôi dưỡng cảm xúc, tài năng và ý chí làm nghệ thuật bằng cái tâm chân thành của người nghệ sĩ. Tin chắc rằng, Đông Dương sẽ còn gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai.

Hồng Giang

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/ca-si-dong-duong-ve-uoc-mo-nghe-thuat-thay-cha-me-115972.html