Ca sĩ Ngọc Ánh sẽ có màn kết hợp máu lửa với 'truyền nhân Khánh Ly'

Trước đây, giọng ca đầy nội lực của Ngọc Ánh thường kết hợp với các nam ca sĩ nhưng đây là lần đầu tiên chị 'đụng độ' với tiếng hát ngọt ngào Ánh Hà, một truyền nhân của ca sĩ Khánh Ly đang Nam tiến vào TP.HCM.

Ca sĩ Ngọc Ánh - Ảnh: ẢNH: QUỲNH TRÂN

Nổi tiếng một thời với ca khúc Không dám đâu của nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền, và từng “làm mưa làm gió” trên sân khấu ca nhạc cả nước với Sao em nỡ vội lấy chồng, Hương thầm, Mây lang thang, Hoàng hôn trên đại dương, Dấu chân địa đàng, Biển nỗi nhớ và em…, Ngọc Ánh nhìn bề ngoài có tính cách rất sôi nổi, mạnh mẽ nhưng bên trong trái tim người phụ nữ của chị vẫn yếu đuối, mong manh và sống cực kỳ dạt dào tình cảm.

Nói về người được ví là truyền nhân của ca sĩ Khánh Ly, giọng ca Ngày mai anh lên đường tâm sự: “Ánh Hà là một ca sĩ hay xuất sắc ở Đà Nẵng, tôi đã có dịp hát chung với Ánh Hà nhiều lần và rất ngưỡng mộ giọng hát êm dịu của cô ca sĩ nhỏ nhắn này. Nhiều khi nghe em hát, tôi rất tự hào khi nhiều ca sĩ người miền Trung mình hát hay quá nên tôi rất muốn có sự kết hợp mới mẻ giữa Ngọc Ánh và Ánh Hà trên sân khấu ca nhạc”.

Ánh Hà, giọng ca lạ được ví là truyền nhân của ca sĩ Khánh Ly - Ảnh: ẢNH: NSCC

Nếu Ngọc Ánh từng trải, mạnh dạn bao nhiêu thì ngược lại Ánh Hà lại khá nhút nhát. Dù là một trong những nghệ sĩ mở phòng trà sớm tại TP.Đà nẵng từ năm 2011, chỉ sau hai năm đi hát, nhưng cô ca sĩ Đà Nẵng rất ngại nói về mình. Chỉ biết Ánh Hà chuyên trị nhạc Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng, Phạm Duy… và tiếng hát của cô cực kỳ giống với ca sĩ Khánh Ly nên Ánh Hà được khán giả miền Trung ví như truyền nhân của Khánh Ly ở mảnh đất này.

Ca sĩ Ngọc Ánh nhận xét: “Giọng ca của Ánh Hà rất đặc biệt, gần giống với giọng ca của danh ca Khánh Ly, hay một cách tự nhiên, chứ không phải bắt chước. Khi lên cao rất sáng, còn xuống trầm rất ấm và tròn vành rõ chữ, giọng đẹp, có hồn và đặc biệt hát live cực đỉnh, không chênh phô, đuối hơi. Lần này, tôi muốn giới thiệu đến khán giả TP.HCM tiếng hát Ánh Hà, như một làn gió mới đến với âm nhạc phương Nam”.

Kể lại mối nhân duyên gặp nhau, Ánh Hà cho biết: “Tôi may mắn gặp chị Ngọc Ánh lần đầu tiên trong đêm nhạc Bước chân miền Trung của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cách đây 6 năm. Sau đó hai chị em đồng hương thường xuyên liên lạc và dễ dàng trở nên thân thiết với nhau. Mỗi lần hai ca sĩ Ngọc Ánh và Ngọc Tùng ra miền Trung biểu diễn đều mời Ánh Hà hát chung và được khán giả cực kỳ yêu thích. Vì vậy, Ngọc Ánh mới quyết định rủ Ánh Hà Nam tiến”.

"Tôi đang chờ đợi sự đụng độ đầy máu lửa với truyền nhân của Khánh Ly”, Ngọc Ánh nói.

Lê Công Sơn

Lê Công Sơn

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/ca-si-ngoc-anh-se-co-man-ket-hop-mau-lua-voi-truyen-nhan-khanh-ly-909578.html