Ca sĩ, người mẫu Thanh Cường lăn lộn làm cửu vạn để theo đuổi đam mê

Ca sĩ kiêm người mẫu Thanh Cường gây xúc động lúc tiết lộ về quãng thời gian đầy khó khăn khi lâm bệnh nặng tưởng chừng khó qua khỏi, hay làm cửu vạn bốc hàng ở chợ vải hàng đêm để nuôi em trai ăn học.

Ca sĩ Thanh Cường.

Động lực để anh vượt qua tất cả điều đó chính là gia đình và tình yêu dành cho âm nhạc.

Thanh Cường vừa kết thúc cuộc thi "Giọng hát hay Hà Nội 2018" bằng một giải khuyến khích. Tuy giải thưởng nhỏ nhưng với chàng ca sĩ điển trai lại là niềm vui và hạnh phúc lớn.

Ngay sau cuộc thi, Thanh Cường phát hành MV "Tuyết rơi mùa hè" và album vol.2 "Cho một cuộc tình lỡ".

Nam ca sĩ Thanh Cường gây xúc động khi có những chia sẻ về cuộc sống khó khăn trước đó. Ảnh: NVCC.

Thanh Cường cho biết, anh lựa chọn tên "Cho một cuộc tình lỡ" như là một kỷ niệm về mối tình dang dở, cho những hoài niệm đã qua. Đó là câu chuyện tình của chính bản thân Thanh Cường. Vì ai trong đời cũng có những mối tình đã đi qua, dù ngắn hay dài, nuối tiếc hay viên mãn thì cũng muốn dành một chút gì đó còn lại cho cuộc tình đã lỡ.

Album gồm 9 ca khúc từng rất quen thuộc, chủ yếu là những bản nhạc xưa trữ tình lãng mạn gồm "Nỗi đau muộn màng", "Mùa thu cho em" (tác giả Ngô Thụy Miên), "Đường xưa", "Em đã thấy mùa xuân chưa" (Quốc Dũng) hay "Say" (Lam Phương)… Nói về việc tại sao lại chọn thể hiện những ca khúc mang âm hưởng nhạc xưa trữ tình, Thanh Cường tiết lộ, "các bài hát chính là hơi thở, là cách sống, là nội tâm, tâm tư tình cảm, là bản chất, là con người thật của tôi".

Để có thể theo đuổi niềm đam mê ca hát, Thanh Cường đã phải cố gắng rất nhiều.

Ca khúc cũng là lời tâm sự riêng và chân thật của chàng trai 27 tuổi mang theo những hành trang về cuộc sống, về tình yêu và sự trải nghiệm với âm nhạc. Mỗi bài hát đều được Thanh Cường xử lý riêng nhưng lại tạo thành màu sắc đồng nhất trong album.

Album được Thanh Cường thực hiện vào năm 2017 - đúng vào năm đầy biến cố đối với cựu người mẫu. Anh bất ngờ phát hiện bị mắc căn bệnh tràn khí màng phổi, phải trải qua cuộc đại phẫu. Cứ nghĩ rằng, sự nghiệp ca hát sẽ chấm dứt từ đây nhưng may mắn, tất cả rồi cũng trôi qua một cách êm đềm để Thanh Cường tiếp tục sống với đam mê của mình.

Sinh năm 1992, tại Hải Dương, Thanh Cường hiện là ca sĩ trực thuộc Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam và là sinh viên Thanh nhạc năm thứ 3 hệ đại học tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Anh từng tham gia hoạt động tại Cty người mẫu Venus.

Xuất thân từ nhà nông, gia đình không ai theo nghệ thuật nên biết con trai có ý định thi vào trường nghệ thuật, gia đình phản đối. Nhưng sự quyết tâm của Thanh Cường đã dần thay đổi được bố mẹ để họ ủng hộ và đồng hành cùng con trai cho đến tận hôm nay.

NSƯT Hồng Liên cũng là người chỉ bảo cho Thanh Cường tận tình.

Nhớ lại quãng thời gian vất vả khi một mình lên Hà Nội học, Thanh Cường nói: "Có thời điểm tôi phải lăn lộn kiếm sống, không nề hà từ chân bốc vác hay làm bất cứ thứ gì để có thể trang trải và đỡ đần gia đình. Khó khăn đó đã giúp tôi có được sự mạnh mẽ, quyết liệt để thực hiện bằng được những mục tiêu mà mình đề ra...".

M. K

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giai-tri/ca-si-nguoi-mau-thanh-cuong-lan-lon-lam-cuu-van-de-theo-duoi-dam-me-639393.ldo