Ca sĩ Nhật Huyền: 'Tôi điên hay không còn tùy cách nghĩ của mỗi người'

Là giọng ca 'lạ' trong làng nhạc Việt, ca sĩ Nhật Huyền rất chăm chỉ tung ra những dự án âm nhạc không giống ai với bối cảnh, nội dung ít có trong thế giới thực, cùng mức đầu tư rất lớn so với thông thường. Mới đây nhất, cô 'chơi lớn' khi tung 7 MV với 5 ca khúc trong dự án âm nhạc mang tên 'Ngũ hành'.

Hi sinh quá lớn vì “Ngũ hành”

Nghe đồn chị có chồng đại gia, nhà không có gì ngoài… tiền?

Không hẳn vậy. Tất nhiên, tôi cần tiền cho các chi phí sản xuất và may mắn là có đủ. Nếu không thì tôi cũng không thể làm được gì. Chồng tôi cũng không hẳn là đại gia sẵn của nả nọ kia, anh có tri thức, tài năng và kiếm được tiền nhờ sự lao động chân chính. Thế nên mình tiêu tiền của chồng thì đâu có sao, nhỉ?

Vậy ra chị cũng may mắn khi nhận được hỗ trợ rất lớn từ chồng. Có phải đó là lý do chị cũng không đồng hành cùng nhà tài trợ nào?

May mắn thì đúng rồi, nhưng chẳng dễ dàng gì đâu. Chồng tôi lúc thì nóng tính lúc thì bay bổng. Nếu ai hỏi ở nhà, tôi và chồng ai “bay” hơn, thì câu trả lời hẳn là anh ấy. Vậy nên khi làm việc cùng nhau giữa chúng tôi cũng xảy ra không ít mâu thuẫn, tranh cãi. Vợ chồng mà còn thế thì huống chi là người ngoài. Thế nên tôi dù có nghĩ đến tài trợ nhưng chưa sẵn sàng để hợp tác với ai khác vào lúc này.

Mâu thuẫn mà chị đề cập đến có phải là nguyên nhân khiến hai vợ chồng chị suýt ly hôn?

“Ngũ hành” là dự án lớn, rất lớn, không chỉ của riêng tôi mà còn có sự tham gia của rất nhiều người. Có lẽ vì quá tập trung cho nó mà tôi ít dành thời gian cho gia đình nên đã xảy ra những điều tiếng không hay khiến hai vợ chồng “cơm không lành canh không ngọt”. Tôi cũng từng suy sụp khi vào giai đoạn tập trung cao độ nhất thì những chuyện không mong muốn lại liên tiếp xảy ra. Nhưng may mắn là mọi thứ lại đâu vào đấy, sau cơn giông bão thì bầu trời lại trong lành trở lại.

Đối với những tin đồn không hay ho ấy chị giải quyết thế nào?

Truy tận cùng nguồn gốc và giải quyết triệt để một lần cho xong. Tôi đã từng lựa chọn im lặng vì “cây ngay không sợ chết đứng”, chỉ tập trung vào những việc liên quan đến mình. Nhưng, như chị biết đấy, giới giải trí rất phức tạp. Nhiều khi tôi muốn an phận trong thế giới của mình mà cũng khó. Vậy nên tôi phải cho mọi người thấy rõ lập trường của mình là như thế nào, và nếu ai đó “không may” phạm phải những điều cấm kỵ của Nhật Huyền thì hãy chuẩn bị tinh thần vì cô ấy sẽ chiến đấu đến cùng cho sự thật.

Biến hình qua Thủy – Thổ – Hỏa – Mộc – Kim

Trong “Ngai vàng tình yêu”, bài hát tượng trưng cho Kim, tôi thấy một Nhật Huyền hoàn toàn khác. Đầy hấp dẫn, quyến rũ, tóm lại là bốc lửa cả về giọng hát lẫn ngoại hình. Nghe nói chị cũng “đánh vật” không ít với MV này?

Đúng vậy. 5 bài hát trong “Ngũ hành” không phải là 5 phong cách, mà với tôi nó là vạn lần đổi thay. Tôi chẳng còn là chính mình mà phải nhập thân vào nhân vật trong từng MV, vừa diễn, vừa hát để lột tả đúng tâm lý nhân vật. Quả là một thử thách! Nhưng nói thật, tôi “say” những thử thách này. Cho dù có lúc bất đồng với ekip trong cách nhìn và giải quyết, nhưng sau cùng khi tất cả đều vì yêu thì việc gì cũng trở nên đơn giản hơn.

Chị từng chia sẻ có thời điểm cảm thấy bế tắc thật sự vì không tìm được lối ra cho sự nghiệp, dẫu rằng lúc ấy chị có cuộc sống khá ổn định khi vừa đi dạy vừa đi hát. Liệu có mâu thuẫn không?

Nếu bằng lòng với hiện tại có lẽ bây giờ tôi vẫn là ngày ngày dạy học, vui đấy nhưng con người mình còn nhiều năng lượng, tại sao lại cứ để yên cho phí hoài qua ngày.

Tôi muốn thay đổi, muốn làm mới mình. Tôi nhớ có một câu nói đại loại rằng, phần nhiều năng lượng trong con người chưa được sử dụng triệt để. Vậy sao tôi không lao mình vào một trận chiến để lôi được những gì nằm yên trỗi dậy? Tôi nghĩ thế và làm thôi!

Con số đầu tư cho “Ngũ hành” không hề nhỏ. Dựa vào đâu chị tin rằng những sản phẩm của mình không theo lối mòn, không nhàm chán và khác biệt?

5 ca khúc tượng trưng cho 5 nguyên tố: Thủy, Hỏa, Mộc, Kim, Thổ. Các phong cách trong 5 MV cũng là một thử thách với tôi như Symphony Rock, Orchestral, Arabic Music, Ethnic Folk. Các ca khúc đều được đặt riêng từ những nhạc sĩ tài ba mà tôi mong muốn hợp tác từ lâu. Ekip được chọn lần này cũng là những người có tinh thần làm việc quyết liệt nhất, đỉnh nhất. Với những điều kiện như vậy mà tôi không tự tin thì có lỗi với mình và cộng sự quá (cười).

Đầu tư 13 tỷ, trong đó có 2 tỷ dành cho phục trang với ý định kết hợp âm nhạc và thị giác. Thế nhưng chị lại chọn nhóm các nhà thiết kế trẻ chứ không phải là một cái tên danh tiếng?

Bởi tôi thích sự mới lạ, quái quái. Đặc biệt ẩn ý của những trang phục này là về môi trường nên không phải ai cũng dễ dàng đưa ra được ý tưởng khác biệt. 5 bộ trang phục là sự biến hóa khá tài tình của ekip sáng tạo, tôi thật sự biết ơn các bạn trẻ đã đem lại góc nhìn hoàn toàn mới cho các sản phẩm của tôi. Các thiết kế được làm từ vỏ lon, nút chai, vỏ chai nhựa, giấy sách cũ đã thể hiện tinh thần hướng tới môi trường, và mang lại năng lượng tích cực tới mọi người.

Tôi “điên” hay không còn tùy cách nghĩ của mỗi người

Đạo diễn Lê Hoàng từng nghĩ Nhật Huyền là một “bà nhiều tiền thích chơi sang”, nhưng khi gặp thì kết luận “nhiều tiền và còn điên”. Điều này có đúng không?

Tôi không rõ “điên” ở đây là như thế nào nhưng tôi “say” với các thử thách và luôn muốn chiến thắng chính mình. Đó mới là điều quan trọng. Còn điên hay không chắc tùy cách nghĩ của mỗi người.

Nghệ sĩ sau tấm màn sân khấu hay sau chiến thắng của mình thường cảm thấy cô đơn, trống rỗng. Còn chị?

Nếu “chiến thắng” – cho dù chưa hoàn hảo – tôi cũng thầm cảm ơn tất cả mọi người đã chung sức chung lòng với mình để có kết quả như ngày hôm nay. Đó không phải công lao của cá nhân tôi mà là của cả tập thể. Còn cô đơn và trống rỗng? Đúng là có, nhưng tôi không để cảm giác đó ngự trị quá lâu, chúng nên chỉ là khoảnh khắc ngắn thôi. Tôi và ekip vẫn còn nhiều điều để làm lắm. Dự án này chúng tôi mới chỉ thực hiện được 50%. Các công đoạn khác vẫn còn đang trong quá trình thực hiện. Ca khúc được tung ra không có nghĩa là đã xong. Những sản phẩm ấy sẽ có vị trí thế nào cũng là một công đoạn tiếp theo cần tiến hành.

Chị nghĩ mình sẽ đứng ở đâu khi nhạc của chị không dành cho số đông?

Các bài hát của tôi có thể dành cho người thật sự quan tâm tới âm nhạc. Còn ở nhà, từ chồng đến các con tôi đều thuộc các lời bài hát của tôi cả. Có cả khán giả nhí mới học lớp 2 cũng đã rất thích bài “Kim”. Tôi tin, ngay cả sau này, 50 năm sau hay khi tôi chết đi, thì những gì tôi để lại sẽ vẫn còn giá trị.

Cảm ơn chia sẻ của chị!

Bài : Codet

Nguồn Đẹp: https://dep.com.vn/ca-si-nhat-huyen-toi-dien-hay-khong-con-tuy-cach-nghi-cua-moi-nguoi/