Ca sĩ Phạm Thanh Thảo bất ngờ hé lộ cách Vân Quang Long đối xử với vợ 2

Phạm Thanh Thảo mới đây đã viết tâm thư dài kết lại vụ lùm xùm tố vợ ca sĩ Vân Quang Long, trong đó cô có hé lộ cách cố nghệ sĩ đối xử với vợ 2.

Mặc dù đám tang của cố ca sĩ Vân Quang Long đã kết thúc từ lâu nhưng vẫn để xùm xùm quanh mối quan hệ giữa anh và vợ 2 Linh Lan - người vợ không hôn thú với cố nghệ sĩ - vẫn thu hút sự chú ý của bình luận. Tiết mục, ca sĩ Phạm Thanh Thảo - bạn thân của cố ca sĩ cũng trực tiếp để lo tang lễ cho anh ở Mỹ - cũng tố Linh Lan nhiều lần dùng những lời lẽ nặng nề để xúc phạm chồng và gia đình chồng.

Tuy nhiên, tới sáng 11/1, ca sĩ Phạm Thanh Thảo lại viết tâm thư dài kết lại vụ lùm xùm tố vợ ca sĩ Vân Quang Long. Mở đầu bài viết, nữ ca sĩ đã khẳng định đây là lần cuối cùng cô đích thân lên tiếng chia sẻ về vấn đề này.

Ca sĩ Phạm Thanh Thảo kết lại vụ lùm xùm tố vợ ca sĩ Vân Quang Long.

Ca sĩ Phạm Thanh Thảo kết lại vụ lùm xùm tố vợ ca sĩ Vân Quang Long.

Nữ ca sĩ cho biết Linh Lan không có không có giấy tờ gì chứng minh cô là vợ chính thức hiện tại của cố ca sĩ Vân Quang Long chẳng hạn như giấy hôn thú và cô vợ 2 này cũng từng tuyên bố cô đã chia tay với chồng cả năm nay. Tuy nhiên, Phạm Thanh Thảo khẳng định, Vân Quang Long rất yêu thương và cô cùng có trách nhiệm với mẹ con Linh Lan.

Long có yêu thương em ấy là chuyện mấy anh, chị, em bên này ai cũng thấy và cũng biết. Dịch bệnh mấy tháng không có việc làm, Long đã mượn tiền lòng vòng mấy anh em để gởi về em ấy, nuôi con (tiền nợ còn lung tung đây). Đó là trách nhiệm của Long vì Long đã quyết định đến với em ấy. Còn em ấy cũng có thương Long nên mới quyết định sinh cho Long 1 công chúa xinh đẹp”, nữ ca sĩ viết trên trang Facebook cá nhân.

Vân Quang Long và vợ 2 Linh Lan cùng con gái.

Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng khẳng định rằng cô không hề ghét Linh Lan. “Mình xin nói lại 1 lần nữa, mình không hề ghét em ấy, mình thật tâm thật lòng muốn em ấy thấy em chưa đúng chỗ nào thì sửa lại cho đúng thôi”, Phạm Thanh Thảo viết.

Gọi Linh Lan là “người phụ nữ cuối cùng bên cạnh Long” cũng là cách rất tinh tế để Phạm Thanh Thảo bác bỏ hoàn toàn những câu chuyện mà Linh Lan từng chia sẻ rằng Vân Quang Long có người mới ở Mỹ. Nữ ca sĩ viết: “Nên hãy gọi em ấy là người phụ nữ cuối cùng bên cạnh Long, được Long yêu thương và lo lắng, đừng dùng những từ nặng nề”.

Phạm Thanh Thảo tiết lộ Vân Quang Long rất yêu thương vợ con.

Được biết, sau khi cố nghệ sĩ Vân Quang Long qua đời, Phạm Thanh Thảo cùng bạn bè ở Mỹ đang bàn tính phương án chu cấp và hỗ trợ nuôi dưỡng con gái út của cố ca sĩ.

Cụ thể chia sẻ của ca sĩ Phạm Thanh Thảo:

Đây là post cuối và xin khép lại việc của "em ấy" ở đây. Nói thêm chút thôi chứ nói nữa mọi người thêm buồn, mà mình cũng buồn vì còn nhiều thứ lắm. Bằng chứng đầy ra đây mà nản không muốn đưa lên luôn.

Mấy nay nghe mọi người gọi em ấy là "con giáp thứ 13" thấy cũng tội tội. Đúng là em ấy không có một giấy tờ gì minh chứng là vợ chính thức hiện tại của Long (như giấy hôn thú chẳng hạn và em ấy cũng đã tuyên bố với Long và rất nhiều người anh em của Long là em ấy đã chia tay với Long cả năm nay rồi). Nhưng Long có yêu thương em ấy là chuyện mấy anh, chị, em bên này ai cũng thấy và cũng biết.

Vì nếu không yêu thương em ấy thì với những mắng nhiếc nặng lời, gọi Long là nó, là thằng,... của em ấy thì không một người đàn ông nào đủ can đảm mà ở bên cạnh. Nhất là Long vẫn đi hát mà cái miệng dẻo của ổng thì thiếu gì người thích, nhưng Long vẫn thương em, vẫn hăng say làm thêm đủ việc để lo cho mẹ con em ấy.

Dịch bệnh mấy tháng không có việc làm, Long đã mượn tiền lòng vòng mấy anh em để gởi về em ấy, nuôi con (tiền nợ còn lung tung đây). Đó là trách nhiệm của Long vì Long đã quyết định đến với em ấy. Còn em ấy cũng có thương Long nên mới quyết định sinh cho Long 1 công chúa xinh đẹp. Nên hãy gọi em ấy là người phụ nữ cuối cùng bên cạnh Long, được Long yêu thương và lo lắng, đừng dùng những từ nặng nề.

Còn về phía gia đình Long, em ấy chắc cũng biết Long rất thương ba mẹ, nên mình nghĩ làm được gì để lấy lòng người lớn là chuyện em ấy nên làm (vì dù gì mình cũng là người đến sau). Họ là người lớn, không muốn nói là người già, họ sống lâu hơn mình, họ là nhà văn - nhà giáo, chắc chắn họ có cái nhìn sâu sắc và đúng đắn hơn mình.

Theo lời 1 người anh thân thiết với Long, anh này đã cùng đi về nhà thăm ba mẹ Long với em ấy luôn. Vào nhà 1 chút thì em ấy đưa cho Long 1 túi đồ dơ của con bảo Long đi giặt, rồi giặt xong Long đem phơi từng cái. Không biết đây là chủ ý của Long hay không nhưng lần đầu về nhà ba mẹ Long mà làm vậy cũng hơi kỳ kỳ. Rồi chẳng trách ba mẹ Long nhìn vào.

Mình xin nói lại 1 lần nữa, mình không hề ghét em ấy, mình thật tâm thật lòng muốn em ấy thấy em chưa đúng chỗ nào thì sửa lại cho đúng thôi. Giống như mọi người hay nói: Ngã ở đâu thì đứng lên ở đó. Mình tin là nếu em ấy thật lòng muốn sửa sai thì người lớn đến lúc nào đó cũng mềm lòng thôi.

Cũng nên đến nói gì đó trực tiếp với ông bà chứ không nên nhờ cậy cộng đồng mạng lên tiếng giúp. 1 lần không được thì 2 lần, 2 lần không được thì 3 lần. Nếu muốn làm chắc chắn sẽ làm được. “Mưa dầm thấm đất”, ai mà không thương con, thương cháu. Đời ai mà không có sai lầm, mình cũng có đầy ra, biết nhận ra cái sai và biết sửa sai đó mới là điều đáng trân quý.

Chuyện của bé con group anh, chị, em bên này đã có cách giải quyết. Chỉ mong Long được yên lòng.

Phương An

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/doi-song/ca-si-pham-thanh-thao-bat-ngo-he-lo-cach-van-quang-long-doi-xu-voi-vo-20210111145251547.html