Ca sĩ Phương Thanh: 'Họ bảo tôi đẻ con để trốn tránh giới tính. Tôi không cãi được'

'Mọi người đồn về giới tính của tôi. Mấy chục năm nay, tôi không có cơ hội để giải thích. Mỗi lần tôi nói thì họ bảo là, đẻ con để trốn tránh giới tính', Phương Thanh bày tỏ.

Nhắc đến Phương Thanh, khán giả thường nhớ tới hình ảnh một nữ ca sĩ dòng nhạc rock máu lửa và luôn cháy hết mình trên sân khấu.

Nhạc của Phương Thanh tự do, phóng khoáng nhưng ẩn sau sự mạnh mẽ ấy lại là một Phương Thanh có đời sống tâm linh, tình cảm mạnh mẽ.

Sau 17 năm, kể từ "Mưa show", Phương Thanh của hôm nay đầy đủ năng lượng thanh xuân nhất để quay lại âm nhạc với live concert "Đóa hồng gai".

Live concert quy tụ dàn khách mời đình đám như Bằng Kiều, Đan Trường, Siu Black, Hà Lê, Lân Nhã, Mono… và được tổ chức 3 đêm ở 3 tỉnh thành lớn nhất cả nước trong năm 2024 này. Đêm live concert đầu tiên sẽ diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội tối ngày 25/5.

Nhân dịp này, giọng ca "Trống vắng" đã có những trải lòng cùng báo giới về âm nhạc cũng như cuộc sống của mình.

Sau 17 năm, Phương Thanh trở lại với live concert "Đóa hồng gai".

Tôi đã có chỗ đứng nên giờ tìm chỗ ngồi

- Phương Thanh có tiếng là "chịu chơi" với âm nhạc khi sẵn sàng chi tiền tỷ. Vậy live concert này, chị đầu tư bao nhiêu?

Tôi chưa bao giờ tiết lộ mức đầu tư của bất kỳ show nào. Bởi vì quy thành tiền là hết muốn làm. Nếu mình bóp cái này lại thì làm không tới, chi cái kia thì không lời cho nên với live concert này, tôi và nhà sản xuất quyết định chơi tất tay. Lỗ thì chịu, lời thì chia nhau. Đó là đối tác tuyệt vời của tôi.

- Tham vọng của chị ở live concert này có phải là muốn trở lại thời kỳ đỉnh cao?

Tôi đã từng có đỉnh cao, từ lúc còn chưa biết make-up, hát rất bất nguyên tắc. Lúc đầu bị dập, bị chê tơi tả nhưng nhờ bị chê, nhờ bị thấy ghét, thấy tức mà người ta nhớ hoài không quên. Đó là cái nét riêng của người nghệ sĩ cần có, còn hay dở là tùy theo cảm nhận của từng khán giả.

Có người mệt mỏi không thích nghe nhạc buồn mà thích nghe Phương Thanh gào thét. Khi họ bỗng dưng thấy hay thì sẽ cần và thích mình.

Cho nên đỉnh cao là tùy vào việc khán giả cảm nhận và cần. Khán giả cần nhiều thứ, thích nhiều thứ khác nhau lắm. Nay họ yêu Phương Thanh gào thét, mai lại thích Minh Hằng, Bảo Thy nhẹ nhàng…

Siu Black là 1 trong 5 khách mời show đầu tiên tại Hà Nội vào cuối tháng 5 tới.

Tôi đã có chỗ đứng nên giờ tìm chỗ ngồi. Ngồi ghê hơn đứng. Chỗ đứng là thời trẻ, khi mình vùng vẫy, bất quy tắc nhưng chỗ ngồi là chỗ an vị.

Tầm tuổi này, tôi tìm chỗ ngồi và xung quanh cần rất nhiều nhân tài, luôn sẵn sàng kề bên. Khi có những người đồng hành tuyệt vời, mình không cần lo gì nữa thì ngồi hát vẫn hay.

Với tôi, giờ mọi thứ tùy theo tự nhiên. Chỗ đỉnh cao là lúc đứng lúc ngồi. Đứng với các bạn trẻ cho mình trẻ, cho mình có năng lượng và ngồi với những người cùng trang lứa để mình được hát acoustic, được tâm sự bằng tiếng đàn guitar, tiếng hát đầy nội tâm và chiều sâu. Đó là điều tuyệt vời!

Họ nói tôi đẻ con để trốn tránh giới tính

- Trong thời gian chị làm show cũng có vài show khác diễn ra. Chị có bị áp lực không trong việc cạnh tranh bán vé với đồng nghiệp?

Tôi rất thích các show đụng nhau bởi vì mỗi một show sẽ có lượng khán giả khác nhau. Khán giả càng có thêm sự lựa chọn. Tôi thích cạnh tranh lành mạnh. Nếu mình thất bại thì mình sẽ nhận về nhiều bài học giá trị.

- Thanh xuân của chị gắn liền với Lam Trường vậy tại sao khách mời của live concert lại không có Lam Trường?

Khi tôi tung poster, ai cũng đặt câu hỏi đó. Đầu tiên phải nói là, khi tôi báo lịch thì Lam Trường bận. Lam Trường đã nhận show ở Mỹ, không thể bỏ. Gặp tôi là tôi khác vì tính tôi ngang ngược lắm nhưng Lam Trường đã nhận là làm.

Tuy nhiên, tôi làm tới 3 show nên chắc chắn, Lam Trường sẽ thu xếp để tham gia 1 trong 3 show đó. Không thể thiếu Lam Trường được.

Phương Thanh khẳng định Lam Trường sẽ xuất hiện ở show sau đó tại Sài Gòn.

- Tại sao chị lại lấy tên live show là "Đóa hồng gai"?

Tôi xin đính chính luôn. Tên mà tôi muốn đặt là "đóa hồng gái" nhưng nhà thiết kế nỡ lòng nào bỏ dấu sắc. Tôi đã quá gai góc và không cần gai nữa.

Mọi người đồn về giới tính của tôi. Mấy chục năm nay, tôi không có cơ hội để giải thích. Mỗi lần tôi nói thì họ bảo là, đẻ con để trốn tránh giới tính. Tôi không cãi được. Đến hôm nay làm show, tôi cũng không cãi được khi tên show bị cắt mất dấu sắc thành "đóa hồng gai".

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/ca-si-phuong-thanh-ho-bao-toi-de-con-de-tron-tranh-gioi-tinh-toi-khong-cai-duoc-172240410114030798.htm