Ca sĩ Phương Thảo: 'Số' tôi chắc phải 3 lần đò

Nhiều người chỉ biết ca sĩ Phương Thảo với người chồng doanh nhân đã ly hôn nhưng mới đây cô bất ngờ tiết lộ, cô đã từng có một cuộc hôn nhân thứ hai. Mối tình sâu nặng ấy rồi cũng tan vỡ, 'có lẽ bởi số kiếp của tôi phải qua 3 lần đò mới yên', giọng ca xứ Nghệ luôn thẳng thắn như vậy khi được hỏi về chuyện riêng tư.

Ca sĩ Phương Thảo và tập thơ tập thơ “Đi hết xuân thì” của cô (ảnh nhân vật cung cấp).

Ca sĩ Phương Thảo và tập thơ tập thơ “Đi hết xuân thì” của cô (ảnh nhân vật cung cấp).

Đa tài nên đa đoan?

Ca sĩ Phương Thảo là người đa tài và có thừa độ “điên” trong tính cách để thỉnh thoảng làm những chuyện mà ngay cả những người bạn thân vốn rất hiểu cá tính của cô cũng có đôi lúc phải ngỡ ngàng. Riêng về “điên”, “hâm”, Thảo tự nhận mình không có đối thủ. Ví như, dự tính làm MV 1 tỷ đồng nhưng rồi trong quá trình quay, để sản phẩm tốt hơn, cô sẵn sàng “vung tay quá trán” theo yêu cầu của đạo diễn. Hay như mới đây, cô bất ngờ khẳng định mình ở khả năng thơ ca bằng việc ra mắt tập thơ “Đi hết xuân thì”. Diễn viên Hà Hương của “Phía trước là bầu trời” - một người bạn thân của cô trêu: “Làm ca sĩ rồi sáng tác, mới đây còn tự diễn xuất chuyên nghiệp trong MV “Chàng vinh quy”. Bây giờ còn làm thơ nữa. Nếu Phương Thảo có đi đóng phim thì có khi Hương phải bỏ nghề”.

Hôm Phương Thảo ra mắt tập thơ, có một người ngỏ ý muốn mua hoa tặng và cô đã khiến người tặng ảnh hưởng độ “điên” của mình bằng một lẵng hoa găm đầy dao, chỉ vì thách thức của cô: “Gửi dao thì nhận, gửi hoa không nhận”. Đó có lẽ cũng là ngụ ý về một Phương Thảo “sắc như dao” và cũng có thể là “chơi với Thảo cũng như chơi với dao”. Người chơi phải sắc hơn dao thì mới khuất phục được cũng nên…

Nhưng cũng nhờ độ “điên” mà Phương Thảo làm được khá nhiều chuyện hay ho hơn người. Nhiều năm trước, ngoài việc đi hát, cô cũng gây ngạc nhiên khi tự viết nhạc. Cứ nghĩ cô viết chơi chơi thế thôi, ai ngờ, Phương Thảo đã có cho mình một danh sách khá dài các ca khúc: “Trăng sáng một mình”, “Gái Nghệ”, “Ru em nắm đất Truông Bồn”, “Cho em thôi chòng chành”, “Dọc ngang đò tình”, “Đất mẹ ngày về”…

Thế nên với thơ, người ta cũng hi vọng, tương lai rất có thể sẽ phải bổ sung thêm danh xưng “nhà thơ” cho nữ ca sĩ đa tài này. Bởi trước khi thành ca sĩ, viết nhạc, Phương Thảo đã làm thơ khá hay nhưng để viết thơ chuyên nghiệp như ca hát không phải là sự lựa chọn của cô. “Làm ca sĩ biểu diễn trên sân khấu là những phút giây thăng hoa để phục vụ khán giả, còn bước vào những trang thơ mới là cảm xúc thật nhất”, cô chia sẻ.

“Đi hết xuân thì” cũng là tên bài dài nhất trong tập thơ này với 99 câu lục bát. Nhiều người trêu, chắc Phương Thảo ngụ ý xuân thì của mình phải kéo dài 99 năm mới hết. Nhưng cô chia sẻ, con số 99 cũng là một sự rất tình cờ ngẫu nhiên. Cô viết bài thơ này trong tâm trạng muốn chia sẻ và chiêm nghiệm về cuộc đời mình. Rất nhanh sau câu thơ mở đầu “Em là con gái miền trong”, các câu tiếp theo cứ tuôn ra ào ạt. Bài thơ được cô viết trên điện thoại trong vòng 2 tiếng đồng hồ, như phác họa lại bức tranh toàn cảnh về cuộc đời của mình, từ lúc còn là một đứa trẻ “lên tám lon ton”, đến khi khăn gói xa gia đình lên thành phố để theo đuổi con đường ca hát vẫn bị nhiều người xem là “xướng ca vô loài”, rồi kết hôn khi “đến lứa đến thì” nhưng không bao lâu lại “đứt gánh” giữa đường, xót xa thêm khi 2 năm kể từ ngày chia tay, cô hay tin “người cũ chọn ngày rước dâu”... Khi hoàn thành, cô đếm lại mới thấy đúng 99 câu.

Điều mất mát mới là điều thiêng liêng đọng lại

Với thơ, khán giả sẽ thấy một Phương Thảo tình cảm nhưng cũng không kém phần “điêu ngoa”, vì cô không phải đối diện với sân khấu nên những gì thật nhất, bản năng nhất cứ thế hồn nhiên lộ ra. Chẳng hạn như câu: “Phận là thê thiếp danh không/Trời cho phú quý má hồng sướng sung/Nếu mà trái vận đùng đùng/Vụng về nên phải ba lần qua sông... Sự thật là Thảo đã từng có đời chồng thứ hai và đang đợi lần thứ ba xem có đúng như “dự báo” không”. Người chồng thứ hai theo lời Phương Thảo mô tả trong thơ là một người vừa gặp cô đã thấy rất thương, cả hai cùng trải qua cảnh “đứt lìa” trong đời sống riêng nên đồng tâm, đồng cảm với nhau. Nếu như lần lấy chồng đầu tiên rềnh rang xe hoa đưa rước thì lần thứ hai chỉ có một mâm trầu bê sang nhà gái cũng xong. Cuộc hôn nhân đơn sơ và lặng lẽ này cũng chỉ kéo dài được “5 năm bầy nhầy” với trăm điều đau khổ. Hiện giờ, Phương Thảo trở lại là người độc thân và cô tin rằng số phận sẽ còn sắp xếp để cô “sang đò” lần thứ ba và đấy sẽ là “một trận rất kinh”.

Nếu như với nhiều người, phụ nữ thất bại trong tình yêu, hôn nhân là bất hạnh lớn nhất thì điều đó lại không nằm trong quan niệm của Phương Thảo. Theo cô, bất hạnh của phụ nữ là họ chỉ yêu và biết có một người đàn ông duy nhất. Chính nhờ trải qua nhiều sắc thái của tình yêu mà giọng ca xứ Nghệ luôn nhìn đời một cách bình thản. Dù hạnh phúc hay khổ đau thì cô vẫn luôn trân trọng những mối tình đã qua và coi đó là điều thiêng liêng.

Phương Thảo trải lòng: “Được - mất trong cuộc đời tạo ra một Phương Thảo trưởng thành hơn như ngày hôm nay. Tôi nhận ra mình đã mất và được rất nhiều từ những người đàn ông đi qua cuộc đời mình. Cho nên tôi vẫn biết ơn và vẫn mong cho họ được hạnh phúc chứ không bao giờ nhìn lai để trách móc, kêu ca hay thù hận gì họ cả. Cuộc đời đàn bà vui chẳng tày gang mà buồn đầy mấy đận. Nếu chỉ biết trân quý hạnh phúc mà chôn giấu những niềm đau thì e là ta đã đánh rơi giá trị của bản thân. Bởi những mất mát mới là điều thiêng thiêng đọng lại trong ký ức và tâm khảm mỗi người. Hãy đi cho hết để cuối con đường nhìn lại, thấy Xuân mình đã khoe sắc mà vẫn còn Thì”.

Nhận xét về tập thơ “Đi hết xuân thì” của ca sĩ Phương Thảo, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo cho rằng: “Có những người phụ nữ làm thơ mà cứ nghĩ đàn ông viết vì mạnh mẽ quá. Riêng Phương Thảo làm thơ rất nữ. Có chất bi trí của một người nổi dậy trong tình yêu. Chính điều đấy làm cho thơ của Phương Thảo có sự lay động, gần gũi của người phụ nữ. Điều đấy cũng làm cho tập thơ trở nên dịu dàng và nữ tính cả khi “chửi””.

Minh Nhật

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/ca-si-phuong-thao-so-toi-chac-phai-3-lan-do-20180910191848872.htm